1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để quên một người ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi socola_dang_01, 30/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sandy_zing

    sandy_zing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    oh trời tôi như được nhìn thấy chính tôi hồi cách đây 6 năm
    khi đó tôi cũng đã chia tay 1 ng vì ng đó ghen với tình bạn thân thiết của tôi
    sau đó tôi cũng quen với bạn thân của mình,tôi đã nghĩ rằng chúng tôi wá hợp nhau rồi kô còn gì để bàn cãi nhưng đôi lúc thì tình cảm kô thể nói được
    rồi tôi cũng đánh mất luôn cả tình bạn
    tôi luôn tự hào tôi kô hề hối tiếc những gì tôi đã làm
    nhưng thật lòng tôi luôn hối tiếc tình bạn đó
    LIFE IS A JOURNEY NOT A DESTINATION
  2. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản cực kỳ, muốn quên một em thì tìm em khác thay thế, tương tự muốn quên một thằng thì tìm thằng khác tốt hơn.
    Đừng làm nghiêm trọng vấn đề như vậy, người ta bảo vắng Trăng đã có Sao cần thiết ta tìm đèn dầu thay Trăng cũng chẳng vấn đề gì cả!
      2B OR NOT 2B
  3. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Anh Trung_si à, đây là những tâm sự thầm kín của em, em nói thật đấy, hi vọng là anh tôn trọng những điều bí mật nho nhỏ này của em nhé. Chúc anh vui vẻ
    Socola_dang

Chia sẻ trang này