1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để quên một người?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi o_chip_to, 08/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Em hãy dành tiền đừng mua băng dính keo dán mà để đi học một lớp về nữ công gia chánh, hoặc mua mỹ phẩm về tân trang lại để thêm tự tin.
  2. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết bây giờ em đang nhớ
    Chẳng thế làm gì khi thiếu vắng anh
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hix, sao có người giống tớ thế. Để duy trì tình cảm có lẽ mình phải chơi với 1 vài anh kém xa mình để thường xuyên củng cố thêm lòng tự tin nữa... Nói chung tính tớ thích người mình cảm thấy okie thì dễ stress lắm, còn những người khác thì toàn bị dán cho cái mác CHÁN to tướng vào mặt --> Chỗ phù hợp nhất là VÀO CHÙA.. hu hu
  4. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Một điều có thể dễ dàng nhận thấy rằng em o_chip_to mất tự tin khi đối diện với giai, em giải thích rõ xem cái tôi của em nó cao đến chừng nào. Vấn đề của em không phải là cái tôi hay là tim cật phèo phổi hoặc keo dán sắt gì đó, có thể nó liên quan mật thiết đến ngoại hình và nhan sắc. Không phải ngẫu nhiên mà mọi người hay nói ngoài lỗ miệng là "có nhan sắc là đang sở hữu một nguồn vốn tự có".
    Nếu thằng giai của em thật sự nó có tài, thì nó chắc cũng không đến nổi quá ngu và mạo hiểm để quan hệ với một em gái không có chút vốn liếng nào. Em hãy xem xét cho kỹ lại cái vốn của mình trước, và rồi sau đó hãy tính đến chuyện làm ăn với giai.
    @niced4ys: để giải tỏa nổi thèm khát giai ngon mà không có khả năng được hưởng thụ, phương pháp mà em cho là chán là phương pháp khả thi nhất trong trường hợp của em. Trong một số trường hợp phải có được sự tiếp xúc tầm gần, biết đâu trong đám giai mà em nghĩ là chán kia sẽ có một thằng thuộc dạng "ngọc trong đá".
  5. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Chênh lệch trong tinhg yêu ư???
    Kiểu tính toán này nghe hay đấy
    Cứ tiến đi bạn ơi
    Chẳng có lí do gì khi 2 bên đều có tình cảm với nhau mà ko đến với nhau cả
    Bạn có 2 con đường để lựa chọn
    1- là làm người con gái khôn ngoan có anh bf giỏi giang
    2- là con bé ngốc nghếch chỉ bít đứng nhìn người đó đi ngang qua cuộc đời và....tiếc
    Quan trọng vẫn là người đó yêu bạn và bạn có yêu người đó ko mà thôi
    Chúc hạnh phúc....và tự tin nhé
  6. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Tính toán ư ? Anna lại hiểu sai ý anh rồi . Chẳng có gì là tính toán cả , có điều cái gì cũng phải thực tế 1 chút , từ những cái đơn giản nhất !
    Nếu thật sự quá chênh lệch về các phương diện giữa 2 người . Thì nên stop trước khi quá kì vọng vào 1 điều gì đó
  7. theun4given

    theun4given Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    quên là quên, thế thôi... đừng gặp lại... phiền... khi nào vững tâm rồi, tính sau...
  8. cyber_power

    cyber_power Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    nonsense! sao tình yêu lại tính toán đến chuyện chênh lệch như thế đc. thứ 1, yêu đc 1 ng tài la wá tốt. thứ 2, ng đó đã giỏi như vậy mà chấp nhận yêu mình thì chứng tỏ mình cũng có điểm mạnh riêng của mình để dính chặt thằng đó. trong chuyện tình yêu ko co ng giỏi hay ng dốt, chỉ có những ng biết học những cái giỏi từ nửa kia để làm cho tình yêu thêm hoàn hảo.
  9. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Nói như bác thì dễ nhưng làm thì ...... hehe ........
    @ o_chip_to: tớ cũng từng giống ấy ........ tự ti vào mình quá mức .......... cái tôi cũng hơi hơi to ..... và thế là tự đánh mất cơ hội vào mình ........ Cái quan trọng là tự tin bác ạ, tự tin làm, tự tin bước tới cho dù kết quả có thế nào ...... Chúc bác có kết quả ngọt ngào.
  10. miss_sweet

    miss_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ mất tự tin, để thành 1 ng` tự ti bạn àh ! Bạn phải có điểm gì đó rất đáng yêu thì ng` đó mới " ! " bạn chứ , đúng ko nào? Cách tốt nhất là bạn hãy trau dồi kiến thức, cố gắng phấn đấu học tâp thật tốt, công việc tốt , trở thành 1 ng` có ích,thì bạn sẽ sớm vững tin thôi mà
    Như mình đây này , mình luôn muốn và hi vọng tim kiếm được 1 ng` tài giỏi -------->ăn đứt mình, ít ra là bằng mình. Còn gì hạnh phúc bằng !!!

Chia sẻ trang này