1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để quên và để nhớ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thao_moc, 02/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    em sang chào bác mộc sáng thứ 7 nhớ,
    chúc bác 1 ngày thứ 7 hạnh phúc ;x
  2. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Lộ rồi thì phải! ~X~X~X:((
    Làm sao đây???
    ------------------


    Sao bác cũng thức cả đêm thế ạ? :(

    Em cám ơn 2 bác nhé! Chúc 2 bác 1 thứ 7 nhiều ý nghĩa (bác Hiếu thì có vẻ đang có rồi ;)) ).
  3. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    chào bác mộc, em có gì đâu em ở nhà spam từ sáng đến giờ ạh
    bác đi chơi về vui ko bác?
    lộ gì thế bác mộc ơi, bật mí em xem với ạ?
  4. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Thì bác spam được nhiều còn gì. ;))
    Em chiều nay không đi chơi được ạ. :(
    Hix, là em đoán là lộ thôi. :((
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    thôi kệ mà bác mộc, sao bác đoán được?
    vậy hnay bác ở nhà cả ngày à?
    à em chán quá ngồi spam chơi cho bớt chán đấy bác mộc,
    chúc bác mộc có buổi tối thứ 7 đầy ý nghĩa nhé :x
  6. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Hix!:(
    Không ạ, sáng nay em đi có việc. Chiều nay thì ở nhà ạ. Em cám ơn lời chúc của bác nhé![r32)]
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    >:D< sao bác mộc lại hic :( thế kia?
  8. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Em không biết có nên trốn đi chỗ khác không. :(
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    thôi đừng, trốn đi chỗ nào dắt tay em đi cùng nhớ, đừng bỏ nhạt em giữa đường nhớ nhớ :x
    >:D<
  10. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Hì, giá có liều thuốc độc, uống vào giết chết nỗi buồn và sự cô đơn nhỉ? Giết chết tự kỷ, giết chết dỗi hờn, giết chết ngúng nguẩy, giết chết thất thường. Ờ mà nói một lúc thì lại thấy, nếu thế thì có còn là một phần làm nên con người của rất nhiều người không?
    Thôi, hãy cứ như vậy!
    Thỏa thích chiều theo mình, hay là không làm chủ bản thân mình??? Mặc! (Hix, tự dưng thấy giật mình khi nhắc đến từ này).
    Chẳng ai có lỗi cả. Chỉ có tháng 4 là có lỗi thôi thì phải?
    Ô kìa! Mình hình như chuẩn bị xúc động đấy à? Đừng thế nhé! Thời tiết bắt đầu nóng dần lên, chứ không phải mình đâu. :)

    Tự dưng nhớ đến chữ ký ở một nick của số 3. Cái nick ấy, Số 3 lấy chữ cái đầu tên mình và ngày kỷ niệm của chúng mình.[r32)] Tình cờ tìm thấy, vì thế mà mình mới biết số 3 vẫn nhớ mình nhiều lắm... "Yêu nhiều, ghét nhiều"... Anh ghét em thật à? :)
    Giờ có còn ghét em không? :)
    Anh ra sao rồi nhỉ? Bỗng muốn nhắn tin hỏi.:P Lần trước gặp, anh nói tháng 6 này anh đi, vẫn cái vẻ hài hước đáng ghét ấy. Anh xách cái túi nặng trịch tài liệu cho mình. Cả 2 cứ thế, chẳng nói gì, lặng lẽ đi bên nhau suốt đoạn sân dài của cơ quan... Nắng xiên xiên trên đầu. Anh mặc chiếc áo mình tặng, có vẻ còn mới cứng, dù mình tặng cũng lâu rồi, có khi cũng được 2 năm... Còn chiếc cà vạt, anh nói vẫn cất trong hộp, để ở chỗ trang trọng nhất. Chỗ trang trọng nhất? Hình như có lần, ai đó cũng nói thế. Mà chỗ trang trọng nhất là chỗ nào nhỉ? :D
    Nhiều lúc mình cứ băn khoăn tự hỏi không biết cái gì làm cho mình nhớ anh mãi? Có nhiều thứ, mình đã cố gắng xóa sạch khỏi đầu óc, khỏi tâm tưởng, để khi gặp anh, lòng không còn cồn lên những cảm xúc không thể kiểm soát nổi nữa. Nhưng sâu thẳm, vẫn có gì như lắng đọng lại, đôi lúc cứ vu vơ về. Uhm, còn gì nữa... đôi mắt của anh. Đôi mắt đau đớn, xót xa, chất chứa thương yêu khi anh nhìn thấy mình sụp đổ, khi mình chỉ có thể mở to mắt nhìn người mình đã từng tin tưởng nhất - rất gần đó mà cứ dần dần rời xa mình, không cách gì có thể giữ lại được - mà nước mắt cứ rơi... Cũng là một sự an ủi, rằng có người đã yêu thương mình đến thế, có người đã thực sự đau lòng, xót thương khi thấy nước mắt mình tuôn rơi như thế...
    Hạnh phúc và bình yên nhé anh!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Dạ hiện giờ em chưa trốn ạ. Vì cũng không biết có phải không. Haizz! Có gì em sẽ thông báo với bác! ;))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này