1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để quên và để nhớ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thao_moc, 02/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Cũng được. Khi đi, bác nhớ mặc váy xanh hoặc váy sọc đen cho hợp bác nhớ! Nước hoa của em dịu nhẹ, hợp với màu xanh hoặc sọc đen. Dưng mờ váy xanh là hợp nhất í bác ạ. [r32)]
  2. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
  3. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Thế ạ, em chưa có váy xanh bác ah, xế bác biết đâu bán hem ạ?hôm nào em và bác đi xem đi?em cũng thích mặc váy bác ạ [r32)]
  4. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em hem bik ạ. Em có 1 cô bạn sành điệu lắm, biết nhiều chỗ bán quần áo đẹp thời trang, mỗi tội mấy chỗ đó hơi mắc xiền, mỗi lần mua cũng hết tiền triệu. Em lương ít nên không dám, nhưng bác có quan tâm thì để em hỏi cô ấy hộ cho ạ. [r32)]

    ---------------

    Hôm nay chia tay với nhiều người quá, đếm không kịp. =))
    Vui thật ấy! :))
    Sắp hết ngày rồi mà sao vẫn thấy cao hứng không thể tả nổi. :))
  5. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Em có quan tâm bác ạ:) Bác Mộc dịu dàng hỏi hộ em ạ.
    Bác Mộc dịu dàng yêu nhiều người hay sao mà chia tay nhiều thế ạ?em chia tay có 1 người hơn 2 tháng rồi mà vẫn đau ạ\:D/. Bác Mộc dịu dàng cố lên ạ, chia tay nhiều thế chắc bác mệt lắm ạ?:) Sống đơn giản cho đời thanh thản bác nhé [r32)] I nớp u bác Mộc ạ @-)
  6. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Vâng, để em hỏi hộ. Bạn này mắc bệnh mua sắm, lấy cả tiền nhà của cả phòng để mua đồ cơ bác ạ, :( nên là mua được nhiều đồ xịn lắm. Em cũng mê! 8-> Trưa nay em đang định đi ké bạn ấy để mở mang tầm mắt, có gì em PM cho bác biết nhé![r32)]
    Em yêu nhiều ạ. Love you and love me - yêu tất cả mọi người mà, nên bị bỏ cũng nhiều, và cũng phải bỏ bớt 1 số người chứ ạ. Như bác thì em ngưỡng mộ lắm, bị có mỗi người bỏ, chứ em bị bỏ đi bỏ lại cơ. Em cũng muốn đơn giản mà đời không cho em đơn giản bác ạ. :D Dưng mà thôi cứ có người nói "I nớp u" như bác Mệnh thục nữ dịu dàng là em hạnh phúc rồi! :)
    Hôm qua hụt hẫng nhất là có người bảo em tâm lý không ổn định nên không thèm chấp lời chia tay của em. Thế mới đau! Dạo này em bình thường rồi cơ mà nhở! :( @-)
  7. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Bác mộc, em đây nè, có nhìn thấy em không vậy?
  8. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Ôi bác Sealoves! Em chào bác, bác khỏe không? Chúc bác một ngày thứ 6 đầy ắp niềm vui nhé![r32)]
  9. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vắng vẻ qua, đợi mãi mới túm được bác.
    Dạo này ai cũng có tâm trạng buồn hay sao ý ạ.
    Bác Mộc hôm nay thế nào ạ?
  10. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Ơ, chắc không phải đâu bác. Sáng nay em đi làm thấy mưa bụi bay cứ phơi phới, tháng Tư rồi mà vẫn cứ như đang mùa xuân ấy mà bác. :D
    Chắc không phải mọi người buồn đâu, mà vì đang bận bịu quá đấy mà. Em thì vui ạ. Từ tối qua đến giờ vui lạ thường, à, vui bình thường chứ (giờ em phải kiêng chữ "lạ thường" kẻo có nhiều người lại hiểu nhầm em :(). ;))
    Lúc nãy có em trai mới về cơ quan, vào phòng em cứ tưởng em là sinh viên thực tập, thế mới chết. =)) Chắc em ấy cận nặng lắm! :)) Nên là em lại càng vui ạ. :D X_X
    Bác Sealoves thì sao ạ? Dạo này bác đỡ "nhạt" chưa? [r32)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em chào bác Love, bác Mệnh, em đi ăn đây ạ. Chúc cả nhà ngon miệng nhớ! [r32)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này