1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để quên và để nhớ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thao_moc, 02/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Em chào bác Sealoves dịu dàng, xinh đẹp! Tối nay bác thế nào? Yêu bác quá!>:D<
  2. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi ăn chè + một quả dừa tươi.
    No quá, ko ngủ được.
    Bác mộc lên muộn thế ạ?
  3. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Ôi thích thế, thèm! =P~ Bác có để phần cho em không bác?
    Em cũng vừa đi uống trà về bác ạ.
    Không ngủ được thì lên nói chuyện cho vui, mai chủ nhật ngủ bù cũng được bác nhỉ!:x
  4. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Có ạ, em cầm gáo dừa về đó, bác có lấy ko em cho bác một cái.
    dạo này em toàn làm vỡ bát đĩa và cốc chén nên lấy gáo dừa về dùng thay.
    p/s: sao mọi người lại gọi em là dịu dàng mọi người đang nói xấu em đúng không?:((
  5. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Em chúc bác Mộc dịu dàng có buổi tối nhiều niềm vui ah :x
  6. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Bác mộc đi ngủ rùi đó ạ?
    BI Bi, chúc bác ngủ ngon!
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Mộc tuần mới nhớ, chúc bác Mộc xinh đẹp có 1 tuần mới đầy chiến thắng, an lành và ấm áp. :x
  8. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Bác Mộc xinh đẹp dịu dàng ơi ời ơi.. Dạo này bận mải quá. Không thấy bác đâu nhỉ? Chúc bác ngày thứ 3 làm việc hăng say và thành công nhớ nhớ.
  9. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Em chào bác Hiếu! Dạo này em nhiều chuyện quá, không lên mạn được. Giờ thì chắc sẽ lên nhiều rồi...
    Em cám ơn bác luôn nhớ tới em và chúc bác ngủ ngon nhé!
  10. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình mất chìa khoá xe máy rồi. May vẫn còn chùm phụ. Chiều nay về nhà mới biết là mất cả chìa khoá nhà, cả chìa khoá tủ (gắn kèm 1 chùm). :( Cái tủ đó toàn thứ quan trọng. Mà chìa khoá dự phòng của cái tủ đó cũng mất đâu mất. Mình không hiểu mình làm sao nữa. Chắc là "đen". :))
    Sáng nay mình có hội thảo. Mình mặc chiếc váy trắng viền tím dịu dàng năm ngoái mặc đi chơi 1000 năm Thăng Long. Hình như chiếc váy có rộng hơn, mình không thích thế. Mình thích cảm giác đầy đặn trước đây khi mặc chiếc váy này, nhưng vẫn tự thấy mình xinh lắm.:) Đi ra đến cửa rồi mà vẫn quay lại phòng để xịt mùi nước hoa yêu thích, hôm nay có nhiều hơn mọi hôm một chút, đủ để 2 người bên trái, 2 người bên phải, 2 người đằng trước, 2 người đằng sau (chứ không phải chỉ 1 người ngồi bên cạnh như mọi hôm) có thể cảm thấy được. Điệu thế cơ chứ!
    Sáng nay trời mát, hơn cả hôm qua. Mình thấy có cô bé hỏi mẹ "hôm nay là mùa thu hay mùa xuân hả mẹ?". Ừ, tiết trời như vào thu ấy nhỉ. Hôm nay mình cố tình bỏ máy tính ở nhà, không muốn cảm giác CHỜ lại đến, để rồi mò lên mạng, để rồi ráo riết tìm, khắc khoải chờ. Cất cả điện thoại trong túi để đoạn tuyệt với ý định nhắn tin hoặc chờ tin nhắn.
    No news is good news...
    Đầu mình chưa gội nhưng trông vẫn khá sạch.:"> Mình buộc một nửa, một nửa thả buông xuống gáy để che đi cái sự thật là tóc tai không được chăm sóc chu đáo. Hihi, mánh lới cũ này vẫn hiệu quả phết! :)) Cộng với ánh nhìn ngớ ngẩn xa vắng, trông lại có vẻ hiền hiền mới chết chứ! :)) Những lời khen như thuốc phiện, vui đáo để!
    Anh (đồng nghiệp) nhìn mình âu yếm: "Nhìn em hôm nay dịu dàng, thoát tục quá đi mất!". N ngồi cạnh cười, trêu: "May mà anh chưa bảo là thoát xác nhỉ". Mình cũng hì hà cùng mọi người, thầm nghĩ: "thoát xác quá đi chứ lị".
    Mà hôm nay, ai cũng xinh ấy. Mình nói với cô Th như vậy. Cô bảo: "Ừ, nên thế! Trang phục cũng làm cho tâm trạng mình tốt lên". Ừa, mình chợt hiểu ý nghĩa của việc mình làm. Nhớ có ai đó ở một topic nào đó trên này có nói ý đại loại là khi người ta buồn đau nhất là lúc người ta muốn trải nghiệm những niềm vui của cuộc sống nhiều nhất. Thích câu đó quá! Mà giờ chả nhớ topic nào để vào like...
    Bây giờ thì tạm ổn rồi. Buổi tối bình yên quá! Cám ơn những người bạn đã quan tâm, chia sẻ với mình, thật nhiều - những người bạn ngoài đời và trên mạng, mà đa số là trên mạng, ngoài đời mấy ai biết...! Ngay cả... :)
    Chiều nay về sớm đi cắt tóc. Lại xinh thêm 1 ít rồi. Kết thúc một ngày xinh đẹp hoàn hảo! :x :)

    P/S: Mở nick thấy nhiều người nhắn tin vì sự mất tích lâu ngày của mình. Anh (3+) thì dạo này tần suất nhắn tin, gọi điện, tìm cách liên lạc với mình hơi bị nhiều. Hôm trước anh gửi bài Riêng một góc trời còn đêm qua thì vào nhắn hỏi mình có ol không. Hay anh bỏ người yêu (hoặc bị bỏ) rồi nhỉ? :-?
    Chắc muốn gặp mình không phải chỉ vì muốn cùng uống trà ở Thanh Xuân Bắc hay vì muốn giả sách đâu... Lạ nhỉ!
    Cũng có thể, biết đâu... là vì anh lại muốn mượn mình thêm quyển sách nữa. @-) Giả thiết này làm mình thấy vui nhất!:D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này