1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để quên và để nhớ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thao_moc, 02/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thôi em đi về em ăn cơm với ấy đấy, dù j :)) sẽ chẳg co j gọi là giấc mơ cả.
    Dân Bảo bình mãi chỉ mơ về những điều ứ có thật.
    Nhở.
    Xa hội thì rộng lớn mà lòng người cứ hạn hẹp :))
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    cũng không hiểu rồi này :(
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
  4. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngần :-"
  5. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Quyết tâm sống tốt hơn!
    Tối nay hát bài "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui". :D Được cái, mỗi lần hát hết mình, lại thấy yêu đời lên rất nhiều lần.
    Cuộc đời như bớt dài hơn rồi! :-*
  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    bác mộc ơi, bác mộc à.. bác mộc khỏe không ạ?
    sang chào bác mộc ngày thứ 5, chúc bác mộc có 1 ngày làm việc thật may mắn và hạnh phúc ạ :x
  7. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Bác Hiếu ơi bác Hiếu, từ hôm qua đến giờ, bác đã kịp chạy đi đâu rồi?!
    Chúc bác hôm nay nhiều chuyện thật vui, kể mãi mà không hết nhé![r32)]

    ------------

    Đau đầu kinh khủng, không biết tại sao. Dù sao thì hôm nay cũng khá hơn hôm qua, hôm qua khá hơn hôm kia... Hi vọng ngày mai sẽ khá hơn hôm nay.
    Hít 1 hớp khí trời lạnh và mưa, tự dưng thấy... bớt nao nao đi.
    Trưa nay làm được việc có ý nghĩa, hình như mình bắt đầu quen với các phím rồi thì phải. Hi, học mót mà... không sốt ruột được! Ôi, mong là tương lai không xa, mình sẽ chơi được bất cứ bản nào mình thích.[r32)]
    Đau đầu quá, không chịu được mất. Nhưng phải cố thôi, làm cho xong trước cuối buổi chiều nay, kẻo sếp treo cổ mình lên ngọn cây mất.
    Vẫn chưa thấy người ta hồi âm lại cho mình. :( Có phải đó là cách để "không theo khuôn mẫu" không?
    Sáng nay có người nhắn tin vẻn vẹn 2 chữ: "Nhớ chị!". Chẹp, khó trả lời thật, chỉ biết chúc lại người ấy luôn vui thôi. :)
    Mà kể cái hệ ngôn ngữ của mình cũng buồn cười! Người ít tuổi hơn có khi lại gọi mình là em. Người gọi mình là chị thì lại hơn rất nhiều tuổi. Thú vị! :D
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em cũng thấy thật thú vị :D hehe. chúc thao_moc xinh gái một ngày vui vẻ nhé.
  9. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em cám ơn bác Cò hương đáng yêu và xinh tươi ạ! Cũng chúc bác như thế nhé! [r32)]
    -----
    Hix, đau đầu! :(
    Anh thợ cắt tóc dưới tầng thật là vô duyên![r23)] Ngày nào cũng như ngày nào, bật nhạc ầm ầm cả chiều, không thể chịu nổi! [r37)]
    Lại vừa nhận được tin nhắn. Giờ cứ nhìn thấy tin nhắn là thót tim. May quá! Không phải sếp! [:P]
    Haizz! Làm việc tiếp thôi!
  10. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa làm xong, đầu vẫn đau như thế.
    Nghe chút nhạc vậy, cái này "em" mình tặng mình. :D Mình thích bản này không hẳn vì thích cách thể hiện của Thu Phương, mà có lẽ vì đây là bản duy nhất có dạo đầu guitar rất hay! :-* [r32)]

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nay-em-co-nho-Thu-Phuong/IW6OAZDA.html

    Này em có nhớ



    Chúa đã bỏ loài người
    Phật đã bỏ loài người
    Này em xin cứ phụ người
    Này em xin cứ phụ tôi
    Đời sống quanh đây có vạn lời mời
    Đời sống quanh đây tiếng người mừng gọi em vào.
    Đời đã quen với những kiếp xa nhau

    Chúa đã bỏ loài người
    Phật đã bỏ loài người
    Này em xin cứu một người
    Này em hãy đến tìm tôi
    Vì những con sông đã cạn nguồn rồi
    Vì gió đêm nay hát lời tù tội quanh đời
    Về cùng tôi đứng bên âu lo này

    Chúa đã bỏ loài người
    Phật đã bỏ loài người
    Này em có nhớ cuộc đời
    Này em có biết loài người
    Này em có nhớ gì tôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này