1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đề tài bất tận - NƯỚC HOA ( phần 3)

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi Anismee, 29/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Small_candle

    Small_candle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0

    Chic ui , tả thêm cho tớ Kimono Rose đi, tớ thích các thể loại Rose mùh có ngọt ko, thanh ko, có hợp cho mùa hè ko Chic recommend cho tớ loại nào mùi rose, thanh mát, nhẹ nhàng mùh thoang thoảng ngọt & ***y với ( hình như hơi nhìu yêu cầu nhỉ
    Tớ thấy chai Rock ''N Rose by Valentino này ở Sephora , ko biết mùi ra sao, nhưg cứ ROCK với ROSE là tớ dễ xiêu lòng lắm Hôm nào Chic viết về Valentino đi nha
    [​IMG]
    http://www.sephora.com/browse/product.jhtml?id=P178804&categoryId=C7010
    A fragrance inspired by the modern woman, who combines a rock ''n roll attitude with elegance and style - she is a rose on the outside and a rocker on the inside. Rock ''n Rose strikes the perfect balance between edgy modernity and Valentino''s elegance and tra***ion.
    Notes: Bergamot, Black Currant, Crunch Green, Orange Blossom, Gardenia, Muguet, Rose, Sandalwood, Orris, Musky Notes, Vanilla, Heliotrope.
    Style: Soft. ***y. Edgy.
  2. EscadaChic

    EscadaChic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, cái Bombi của tớ là được mua ở Douglas bên Áo đó, mà bên Áo có thì sao bên Đức không có được chứ. Check kỹ 1 chút là ra, Đức Áo Hà Lan gần xịt nhau hà :P. Vả lại Flowerbomb là bên Châu Âu nhiều hơn bên Mỹ nhiều mà bạn.
    Small-Candle: Bạn hỏi về rose thì lại làm tay chân Chic múa may rồi đây :D. Thực sự là chẳng thích hoa hồng tí tẹo nào nhưng mà mùi hương của nó công nhận là quyến rũ ghê. Rose thì hầu như hãng nào, designer nào cũng có rồi, nó thực sự rất là phổ biến, dễ tìm lắm. Nhưng Chic cũng nêu ra 1 vài chai cho bạn tìm hiểu nha.
    -Rock''n''Rose: Trùi vừa định nói về cái này thì đã có người hỏi rồi :P. Nãy giờ cứ ngồi nghĩ mãi mà nghĩ không ra nó giống với chai nào nhỉ, mùi giống lắm á, mà chịu, không nhớ nổi nữa. Nói chung mùi nó không nhẹ quá, mà cũng không quá nồng, đi chơi buổi đêm mát mát mà xức phát là okie lắm. Nó ngọt ngào nhưng thanh khiết, như đem đến cho bạn cảm giác của 1 buổi sương mai :P. (tả thế có văn hoa màu mè quá không nhỉ?:P). Mà cái chai thì cute ghê lắm, không rước về là không được đâu :P. Hic bây h Chic đang không có ở nhà nên không có được tập trung lắm khi post bài, mong các bạn thông cảm. Hình ảnh thì sẽ add sau nhé.
    - Sha, của Alfred Sung: Cái này có lẽ đúng tủ với bạn lắm nè, "mùi rose, thanh mát, nhẹ nhàng mùh thoang thoảng ngọt & ***y". Chai này được khen ngợi nhiều lắm, kết hợp của nhiều loại hoa mà toàn là loại e ấp dịu dàng không, như hồng phấn, lily. Đây là 1 "flanker" của Shi, nhưng mình thích Sha hơn hẳn vì nó thoang thoảng, ngây thơ hơn. Alfred Sung có chai for men là Hei, mình rất kết mùi này.
    "Sha" là loại limited nên bây h chắc chỉ còn mua được trên mạng thôi, không còn bán ở store nữa đâu.
    -Very Irresistible Givenchy Rose Centifolia 2006: Chai này... chưa có mua :P, nhưng chắc chắn Chic sẽ rinh nó về. Lúc trước, khi Very Irresistible mới ra (năm 2003, cùng lúc với Estee Lauder Beyond Paradise vì mình nhớ là mình đã rinh 2 chai này về cùng 1 lúc) thì mình đã hăm hở lắm vì thích cái mùi nữ tính và cái kiểu chai quyến rũ của nó. Nhưng chẳng hiểu sao sau 1 thời gian ngắn tự dưng ngửi mùi này thấy mệt mệt, nhức đầu ghê gớm. Chắc có lẽ nó điệu đàng quá, không có hợp với mình chăng? Thế là đem cái chai cho người ta luôn hic hic.
    Sở dĩ mình sẽ rinh nó về là vì trước tiên, cái chai nhìn rất cute, hình con xúc xắc (về nhà sẽ up hình cho các bạn coi sau hén). Nó ở trong bộ 3 limited e***ion của nhà Givenchy, gồm có Amarige Ylang Ylang 2006, Very Irresistible Rose Centifolia 2006 và Organza Fleur d''Oranger 2006. 3 chai này được tung ra cùng lúc với bộ collection gồm 10 chai của Chanel, mà toàn chai "độc" không hà.
    Sở dĩ nó được đặt tên là Centifolia 2006 vì nhà Givenchy muốn đặt dấu mốc cho 1 mùa gặt hái mỹ mãn loại hồng Centifolia này. Đây là loại hoa hồng có mùi hương soft mà nó chỉ toả đúng mùi hương này 1-2 lần trong vòng 10 năm mà thôi dưới khí hậu ôn hoà của miền nam nước Pháp. Nhiều người trong chúng ta luôn nghĩ rằng mỗi loại hoa chỉ có 1 mùi, nhưng sự thật không phải vậy. Mỗi loại hoa có hàng tá phân tử mùi khác nhau và chúng thay đổi năm này qua nắm khác, cùng với điều kiện thời tiết khác nhau. Như vậy, Rose Centifolia 2006 sẽ đặc biệt hơn Very Irresistible và giá của nó sẽ mắc hơn 1 chút( 90$ Can. cho 1 chai).
    Thôi phải out rùi, về nhà lại viết tiếp hén! Lại muốn tám về Givenchy, Guerlain và Chanel rồi đây, hì hì. Nghĩ, rồi lại thấy tiếc vì Givenchy và Guerlain danh giá, truyền thống là thế mà cuối cùng cũng bị LVMH thâu tóm cả. Ôi đúng là đời...
  3. ghostxinhdep

    ghostxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Cái em bom bờ bán ở Douglas từ lâu lắm rồi mà. Đức cũng có đấy. Chắc bạn tìm không kỹ. Tớ thấy cái này cũng được mà không ấn tượng lắm.
    Chẳng hiểu thế nào chứ tớ thấy bây giờ các loại nước hoa mùi cứ na ná nhau. Ghét thế không biết.
  4. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng vậy thôi, chẳng riêng gì nước hoa :)
  5. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Cool water và Green tea đều có mùi nhẹ nhàng, thoang thỏang, thích hợp khí hậu nóng như ở VN.
    Cool water thì tông mùi là hỗn hợp nên cảm giác hay và "sang" hơn, hợp cho người trẻ. Tình cờ là khi đi mua nước hoa, 2 tên VN boy đều bảo mình mua Cool water đi, chúng thích con gái dùng mùi đó mặc dù chúng không biết mình đã có rồi. Mua cho em gái ở VN nó cũng thích.
    Còn Green tea tông mùi đơn giản. Cũng dễ thương nhưng khi ngửi qua thấy không ấn tượng lắm. Mình cảm thấy chỉ hợp khi trời nóng, để thư thái trong các họat động bình thường.
  6. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Tớ trung thành với các mùi ngọt ngào nữ tính
    Như Tréson Lancome
    Mà tớ thấy sao các bạn nói đến loại Green tea của hãng Elizabeth-arden mà không ai nói đến loại này nhỉ
    Loại này cũng ngọt ngào lắm này
    [​IMG]
    Mỗi tội hãng này sản xuất cái chai nhìn thiếu cảm tình
    Thế ở Bic C có bán loại Shalimar àh
    Tớ vào đó chỉ quanh quẩn ở hàng đồ gia dụng bếp núc
    Thế mà tớ đi tìm khắp
    Thank you các bạn nhiều
  7. noodle

    noodle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Hơi ngoài lề tí nhưng cả nhà đã ai xem cái film "PERFUME: THE STORY OF A MURDERER " chưa ạ ? Phim này nói về nước hoa nhiều phết , nhưng lại là phim giết người kinh dị . Tại có chữ Perfume nên tò mò xem thử , thấy cũng có nhiều cái hay hay , chẳng hạn nó nói về cách sản xuất nước hoa ( chẳng biết có đúng không ) từ cái thời thô sơ ngày xửa ngày xưa .
    Thử cái tóm tắt này xem
    Nội dung:
    12 thiếu nữ bị ám sát một cách bí ẩn. Chỉ còn thiếu người đàn bà thứ 13 là kiệt tác nước hoa chiết xuất từ hương thơm tự nhiên trên cơ thể người thiếu nữ có một không hai của Jean-Baptiste Grenouille sẽ hoàn thành.
    [​IMG]
    Chuyện phim xảy ra ở Paris, Pháp vào thế kỷ 18. Cậu bé Jean-Baptiste Grenouille (Ben Whishaw) bất hạnh ngay từ khi mới chào đời. Mẹ cậu là một phụ nữ thuộc tầng lớp đáy cùng của xã hội, bởi thế, cậu cất tiếng khóc đầu tiên trong một khu chợ đầy sình lầy nhớp nháp và hôi hám. Cuộc đời không ban tặng cho cậu một ân huệ nào, trừ khả năng khứu giác đặc biệt.
    Jean cảm nhận mọi thứ xung quanh cậu bằng mũi với sự tinh tế đặc biệt, từ mùi đất bùn, cây cỏ đến mùi mồ hôi chua nồng của những người lao động, mùi nước hoa sực nức của những kẻ rủng rỉnh? Một ngày nọ, Jean bị hớp hồn bởi một mùi hương đặc biệt, mùi của một thiếu nữ trẻ. Như bị thôi miên, Jean cứ thế đi theo cô gái lạ mặt. Khi nhận ra có kẻ đứng rất gần mình và đang hít lấy hít để, cô gái sợ hãi thét lên, nhưng Jean nhanh chóng bịt miệng cô lại. Vô tình, hành động của Jean đã giết chết cô gái.
    [​IMG]
    Jean như mê đi trong mùi hương quyến rũ mà không bị nghẹt thở bởi đam mê xác thịt trước cơ thể tuyệt đẹp của cô gái. Nhưng ngay sau đó, anh vô cùng thất vọng khi thấy hương thơm thể xác nhanh chóng bị nhạt dần trên thi thể người chết. Lúc bấy giờ, Jean cũng chợt giật mình nhận ra rằng cơ thể anh không hề có một mùi gì, trừ những mùi hôi hám do khách quan mang lại. Jean tự so sánh với xác chết của cô gái và thấy mình cũng như đang không tồn tại.
    Trong đầu Jean nảy ra ý nghĩ, anh khao khát chế được loại nước hoa không phải chiết xuất từ hương hoa mà được tinh chế từ hương thơm da thịt của đàn bà. Từ ham muốn tột bậc ấy, Jean xin việc làm tại một cửa hàng nước hoa của Giuseppe Baldini (Dustin Hoffman) để học cách làm thứ mỹ phẩm này. Kỹ năng Jean chú tâm học là cách bảo quản mùi hương. Để tìm hiểu sâu hơn nữa, Jean còn lọ mọ cuốc bộ đến Grasse học hỏi thêm
    [​IMG]
    Sau thời gian ấy, trong thành phố có 12 thiếu nữ bị ám sát một cách bí ẩn. Người dân hoang mang, các gia đình giữ con gái như giữ vàng. Còn Jean-Baptiste Grenouille vẫn còn thiếu đúng một mùi hương để hoàn thiện tác phẩm có một không hai của mình. Chìa khóa cho thành công của Jean là cô gái tóc đỏ có hương thơm tuyệt vời, con gái một quan chức trong thành phố?
    Liệu Jean có hoàn tất được loại nước hoa được kết tinh bằng thứ hương thơm trời phú của thân thể 13 người đàn bà? Liệu hành động phi nhân tính của Jean có bị phát giác? Loại nước hoa của Jean có sức hút ma quái ra sao? Những bí ẩn khó có thể tưởng tượng nằm ở phần kết của bộ phim được dựng từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn người Đức Patrick Süskind từng làm mưa làm gió một thời.
    [​IMG]
    Kịch bản của Patrick Süskind được ông ra sức bảo vệ với lý do, ông cho rằng màn ảnh không thể chuyển tải được hết nội dung cũng như ý nghĩa trong tiểu thuyết của mình. Các đạo diễn lớn như Martin Scorsese hay Francis Ford Coppola là những người mơ được chuyển thể tác phẩm thành phim. Cuối cùng, người thực hiện công việc đầy thử thách này là đạo diễn Tom Tykwer. Đây là bộ phim có kinh phí thực hiện khổng lồ nhất tại Đức với vô khối diễn viên quần chúng và rất nhiều cảnh nude.
    [​IMG]
  8. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Tác phẩm tiểu thuyết này chính là nguồn cảm hứng tạo ra bộ sưu tập của Thierry Mugler mà bạn EscadaChic nhắc đến cách đây lâu lâu đấy
  9. noodle

    noodle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    @ pittypat : chẹp , xem phim đấy xong nhìn thấy cái set này mê quá choài
    Không bik ở VN có truyện này không nhở , có bạn nào có không mách tớ với , tò mò muốn đọc truyện của nó ghia
    Được noodle sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 28/03/2007
  10. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    he he, ấy vào eMule mà search, hoặc nếu không tìm được thì bảo tớ, tớ gửi file tiếng Anh cho. Quyển này hình như cũng mới được dịch ra tiếng Việt rồi hay sao ấy - bạn tớ bảo nó mang tên ''Mùi hương''. Khi nào có thời gian tớ phải đi khuân đĩa với truyện dịch về xem thế nào mới được. Thường thì phim không thể nào sánh được bằng truyện rồi.
    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 02:37 ngày 29/03/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này