1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đề tài cũ rích, khi thú nhận đã xxx

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi juicycouture, 13/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. juicycouture

    juicycouture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đề tài cũ rích, khi thú nhận đã xxx

    Chúng tôi yêu nhau được 2 tháng vô cùng hạnh phúc. Và rồi câu hỏi tôi vẫn chờ đợi đã đến, người ấy muốn biết tôi đã xxx với bao nhiêu người? Mặc dù chúng tôi chưa xxx nhưng những lần âu yếm nhau chắc người ấy cũng nhận thấy tôi không phải là cô gái chưa biết gì và tôi cũng không hề định giả vờ mình ngây thơ trong trắng

    Tôi đã vô cùng lo sợ khi phải trả lời câu hỏi đó và người ấy cũng nói nếu tôi không muốn trả lời thì thôi nhưng tôi đã chọn giải pháp nói thật, tôi đã từng quan hệ với 2 người. Và bọn tôi đã nói chuyện một cách thẳng thắn về chuyện đó (Như tại sao lại thế và có hậu quả gì không v.v..) Quả thật tôi chẳng có lí do hay tư cách gì để thanh minh rằng mình là người đàng hoàng nghiêm túc nhưng thực sự tôi không hề muốn chuyện đó xảy ra và chưa lần nào tôi chủ động trong việc này cả và cũng không phải coi xxx như một trò vui như là thử các tư thế hay là oral ***, chỉ là những lần gần gũi và nảy sinh ham muốn và cả 2 không kiềm chế được. Có thể các bạn sẽ cười vào mặt tôi và nói rằng đã quan hệ với 2 thằng rồi còn già mồm làm gì. Quả thật tôi cũng chỉ biết trách mình không thể tự làm chủ bản thân và không cương quyết từ chối.

    Người ấy đã nói sẽ bỏ qua quá khứ của tôi mặc dù có buồn và ngay tối hôm đó (bọn tôi đã nói chuyện này qua chat) người ấy đã đến nhà tôi dù đang ở rất xa vì sợ tôi buồn và suy nghĩ. Tôi đã bật khóc khi thấy người ấy quá tốt với tôi và tôi cảm thấy mình thật chẳng ra gì. Tôi cũng biết người ấy đã phải cố gắng giả vờ vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra để không làm tôi buồn. Quả thật trên đời này chắc không còn ngưòi đàn ông nào có thể rộng lượng hơn như thế, tôi thật quá may mắn. Bọn tôi đã ngồi nói chuyện với nhau đến tận khuya, nói về chuyện đó và cả chuyện tương lai. Và mỗi lần ngưòi ấy kéo tôi vào lòng để hôn, tôi đều không thể hôn trả lại. Tôi cảm thấy mình như đã bị lột trần, nhục nhã và ê chề. Tôi cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình và tôi đang làm vấy bẩn ngưòi đó. Tôi bỗng cảm thấy rằng mình sẽ không còn bao giờ còn dám thân mật với người ấy nữa. Và chắc ngưòi ấy cũng sẽ thấy chẳng còn hứng thú gì với cái thân xác của tôi nữa. Tôi cảm thấy đau lòng vô cùng khi nhìn ngưòi ấy cố gắng vui vẻ và dỗ dành tôi. Đáng nhẽ tôi mới phải là người xin lỗi và an ủi nhưng rốt cục tôi cứ ngồi đờ ra như một kẻ vô hồn. Tôi thấy mình đạo đức giả và tồi tệ quá! Và tôi lo sợ rằng người ấy rồi sẽ không thể vượt qua được và rồi sẽ có một ngày nào đó khinh bỉ và nhục mạ tôi khi không giữ được bình tĩnh. Mặc dù hôm nay bọn tôi vẫn nói chuyện bình thường như không có chuyện gì xảy ra nhưng tôi thấy mọi việc không thể còn như xưa được nữa.

    Các bạn hãy cho tôi một lời khuyên với? Liệu bọn tôi có thể tiếp tục hạnh phúc được không? Liệu ngưòi ấy có thể thực sự bỏ qua cho tôi không? Và quả thật tôi cũng không định xxx với người ấy, và dù bây giờ cũng không, liệu người ấy có nghĩ tôi đạo đức giả và càng thêm khinh bỉ tôi không? Tôi không biết mình phải cư xử như thế nào nữa? Tôi biết mình có lỗi nhưng tôi không định vì thế mà hạ mình và quỵ lụy người ấy, liệu tôi có trâng tráo quá không?

    NB: Bọn tôi đều đã 27 tuổi và hiện đang học ở nước ngòai
  2. relaxtime

    relaxtime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hãy dễ dãi hơn với bản thân và cho chính mình 1 cơ hội đi bạn. Thực sự mình nghĩ là chuyện xxx bây h cũng k còn quan trọng nữa, 2 bạn yêu nhau thật lòng là đc. Nghĩ về hiện tại , đừng cố nhìn về quá khứ rồi kết tội mình. Thực sự thì việc bạn đã làm trong quá khứ cũng đâu phải chuyện xấu và đồi bại. Hơn nữa 2 bạn cũng đang đi du học rồi, bên trời Tây thì tư tưởng cũng phóng khoáng hơn chứ?
    Nếu bạn cứ tiếp tục dằn vặt mình về chuyện đó, thì cũng gián tiếp gây dằn vặt lên người yêu bạn hiện nay. Cứ như vậy ko sớm thì muộn cũng sẽ chia tay thôi.
    Vui lên đi bạn ơi. Cứ yêu hết mình đi. Muốn hôn thì cứ hôn , muốn làm thì cứ làm, trong 1 tư thế và tâm trạng thoải mái nhất.
    Quên quá khứ đi nhé!
    Chúc bạn hạnh phúc
  3. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn đời đi, vì cậu có một người bạn thật tốt.
    Tớ nghĩ cậu nên thật thoải mái, không nên cố tạo ra căng thẳng.
    Mặc dù tớ nghĩ mọi chuyện đều có thể xảy ra.
    Nhưng tớ chúc mọi chuyện của bạn đều sẽ tốt đẹp .

    Về cá nhân tớ, tớ sẽ không hỏi bất kỳ chuyện gì trước đây của người yêu tớ. Tất nhiên nếu cô ấy tự nói thì không tính. Nhưng thú thật, tớ không muốn biết, khuất mắt trông coi vẫn hay hơn. Dù sao cũng có chút ít suy nghĩ.
  4. juicycouture

    juicycouture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn rất nhiều. Mình đã run vô cùng khi post bài này lên và rất sợ sẽ nhận được những lời chửi bới mặc dù kể cả những lời nói đau lòng mình vẫn muốn nghe để có một cái nhìn toàn diện. Bạn đã cho mình một tia hy vọng. Thực sự mình rất cảm ơn bạn!
  5. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ ng đàn ông nào cũng nên suy nghĩ đc như thế này. Để tránh buồn fiền cho mình và cho ng khác. Ng tò mò bao giờ cũng là ng khổ tâm trước hết.
    Riêng fần bạn chủ topic. Tôi nghĩ bạn k nên có cảm giác tội lỗi hay cho rằng mình là ng chẳng ra gì như thế. Vì chuyện have *** giữa 2 ng yêu nhau hoàn toàn là điều tự nhiên và bình thường, đó k fải là 1 việc làm tội lỗi và đáng xấu hổ. Bạn đừng dằn vặt như thế nữa. Hãy sống sao cho tốt với ng bạn trai kia. Hãy làm hết sức mình để vun vén cho tình cảm ấy. Nếu sau này anh ta có suy nghĩ lại hay có những lúc mang chuyện trinh tiết ra dằn vặt, chì chiết bạn thì bạn cũng k có gì lấy làm hối tiếc cả, vì bạn đã k làm gì có lỗi với anh ta.
    Chúc 2 bạn hạnh fúc!
  6. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh ấy la? ngươ?i rộng lượng thi? bạn cứ yên tâm. Chi? câ?n bạn thực sự yêu anh ấy la? được. Bạn có xxx với 2 ngươ?i đa?n ông thì đó chi? la? quá khứ cu?a bạn ma? thôi, chứ có pha?i la? bạn xxx với 2 ngươ?i đa?n ông khác khi bạn yêu anh ấy đâu.
    Đến với ngươ?i mi?nh yêu thi? chi? câ?n 1 ti?nh yêu mafnh liệt la? đu?. Sao bạn pha?i tự ty như vậy khi anh ấy đaf rộng lượng bo? qua rô?i. Bạn hafy vượt qua nôfi mặc ca?m đê? cu?ng anh ấy xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.
  7. frank07011

    frank07011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật dở hơi khi nghĩ mình tội lỗi. Nói thật là bạn trai của bạn không đủ mạnh để kiềm chế khi hỏi câu hỏi đó, hoặc không đủ hài hước khi nhìn nhận vấn đề đó.
    Tôi nghĩ là bạn trai của bạn cũng đang giả vờ bình thường để an ủi bạn, chắc cu cậu đang suy nghĩ kinh lắm. Bạn cứ bình tĩnh chờ phản ứng của cậu ta, cái này khi đã biết thì nghĩ lâu lắm đấy.
    Nếu cậu ta thực sự openminded, cậu ta sẽ không hỏi, hoặc lấy nó ra làm trò cười và không khiến bạn thấy bi kịch như bây giờ. Bạn thấy cậu ta "cao thượng" quá và thấy mình thấp kém, đó là lỗi của cậu ta khi làm cho bạn cảm thấy như vậy.
    Bình thường thôi, bạn chẳng làm gì sai sất.
  8. xhawks

    xhawks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mình với tư cách một người đã trải qua rất nhiều kinh nghiệm tầm thường , khốn nạn và cho đến khi mình phát hiện ra mình vẫn còn có thể thương một cô bé Matxa thì mình đã hiểu tình cảm thật sự có thể vượt qua tất cả
    Hãy tự tin lên , trái tim người đàn ông vốn rộng lượng hơn những suy nghĩ hẹp hòi mà đàn bà dành cho họ đấy

    Bạn có thể đọc về trường hợp mình ở đây :
    http://www9.ttvnol.com/forum/tvty/948318.ttvn
    Hiện tại mẹ cô bé đang rất nguy kịch , mình đã gọi điện về hỏi thăm và gửi tiền cho cố bé mua thuốc rồi
    Cô bé rất cô đơn...thật tội nghiệp nhưng mình không định làm loãng câu chuyện của bạn nhé
    Vui lên đi
  9. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    chẹp, thật lòng nếu là con gái thì chỉ cần thú nhận là đã xxx rồi là đủ rồi, không cần chi tiết vào số lượng hay chất lượng.. kể cả người đặt ra câu hỏi kiểu này cũng rất dở, lại còn hỏi rõ là về số lượng người đã từng xxx thì càng dở hơn.. chán hai cậu quá.. không phải lúc nào cũng thật thà được.. lúc này một câu nói nhẹ nhàng: em đã có quan hệ trước đây rồi.. và dừng, vậy thôi là đủ, không nên đào sâu thêm khía cạnh này..
    dù sao thì cũng chúc 2 bạn vui..
  10. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau đâu có phải chỉ vì mấy chữ XXX. Có lẽ mọi người cũng đồng tình rằng thế hệ bọn mình bây giờ cũng thoáng hơn đôi chút. Ko phải người con trai nào khi yêu cũng rộng lượng như bạn trai của bạn đâu. Vì thế bạn là người may mắn. Mong rằng người con trai mà bạn đặt niềm tin sẽ không bao giờ vì một phút nóng giận, thiếu kiềm chế mà buông ra những lời ko nên nhắc lại. Trong chuyện tình cảm đôi khi người con gái đã phải chịu thiệt thòi, chịu tổn thương rất nhiều.
    Hãy mở lòng mình ra một chút, tự dằn vặt, trách móc chỉ làm bạn khổ tâm nhiều hơn. Hãy yêu đi đừng ngần ngại ...

Chia sẻ trang này