1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đề tài cũ rích, khi thú nhận đã xxx

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi juicycouture, 13/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
  2. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    chẳng có người con trai nào yêu bạn gái mình mà lại hỏi là em đã quan hệ với bao nhiêu người rùi trừ khi anh ấy đi chơi gái và cảm 1 cô bé tiếp viên , về mặt này thì mình cũng thấy bạn trai bạn là số 1 vì câu hỏi hồn nhiên của anh ấy
    trong tình yêu có những câu cấm ko nên nói và bạn trai bạn đã phạm vào 1 trong những câu nói dễ gây động chạm nhất . phải như bạn là 1 cô gái còn trinh trắng mà người đó hỏi câu đó bạn nghĩ thế nào ? cái này cũng có thể giải thích là anh ấy là một người không được khéo léo
    nhưng cũng phải có 1 cái nhìn lạc quan bạn ạ , ko nên suy nghĩ nữa cái gì đã qua thì nó cũng qua rùi , cái gì đã kể thì bạn cũng kể rùi , vẫn đề là anh ấy có thực sự chấp nhận được chuyện này hay ko thui . đừng lo lắng nữa , cuộc đời là mấy đâu việc gì cứ phải dằn vặt nhau cho khổ
    riêng với mình thì chuyện người yêu đã XXX hay chưa chẳng có gì quan trọng . bởi tìm được một tâm hồn đồng điệu rất khó
  3. hanoimiennho

    hanoimiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, bạn có quyền quyết định cuộc sống của mình mà. Tâm hồn và thể xác bạn là của bạn. Vì vậy đừng áy náy về những chuyện trong quá khứ. Bạn trai bạn không có quyền tha thứ hay không, mà chỉ là thông cảm với những gì bạn đã phải trải qua thôi. Chúc bạn vui.
  4. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Hic, đang ủng hộ nửa câu đầu thì đọc hết câu lại thấy giọng đá đểu. Hic.
    Mà thôi, đây cũng không phải là nơi tuyên ngôn cho quan điểm nam/nữ.
    @Chủ topic: Mọi người đều đã có những ý kiến tích cực và đúng đắn giúp bạn. Thật mong bạn sớm bình tĩnh, tự tin và nhất là hãy trở lại là chính mình. Bạn đã đúng khi chia sẻ những suy nghĩ của mình. Điều đó giúp bạn sớm nhận ra những điều đúng đắn của bản thân thay cho việc tự thu về trách cứ, và làm cùn mòn cảm xúc đi như thế.
    Bạn cũng là người trưởng thành thực sự ý thức và trân trọng được những điều bạn đang có. QUá khứ của bạn không có lỗi để nhận những chỉ trích. Bạn có thể vượt qua. Và ai biết trân trọng quá khứ của bạn tức là cũng tôn trọng bạn.
    Bạn ạ
  5. juicycouture

    juicycouture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mình thật không thể ngờ lại nhận được nhiều sự cảm thông như vậy. Nhưng quả thật rất khó cho bạn trai mình vì mình là bạn gái đầu tiên của người ấy.

    Mình vừa nói chuyện điện thoại với người ấy và nói đùa đùa rằng phải làm xong việc sớm để tuần sau còn lên trông mình vì mình chẳng có gì làm sẽ nhàn cư vi bất thiện thì người ấy nói rằng đâu phải lúc nào người ấy cũng lên được đâu. Không hiểu mình có nhạy cảm quá không nữa, nhg bình thường thì ngưòi ấy sẽ cũng đùa lại và bảo rằng sẽ lên trông tớ 24/24h.
  6. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy. hic. Khó lắm.
    Con người là loại sinh vật khó làm hài lòng nhất trên đời. Tự hài lòng cũng khó nữa là.
    Xin lỗi hơi lạc đề.
    Quay lại chủ đề chính. Thực ra thì, cứ cho là tôn trọng nhau. Nhưng nhiều khi cũng chỉ vì yêu mà tò mò. Chít vì cái tội tò mò.
    Thường mình thấy con gái hay tò mò hơn .
    Nhưng đúng là đi hỏi nhau kiểu này cũng kỳ quá
  7. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang nhạy cảm thật đấy.
  8. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    mình hiểu vì sao bạn nhạy cảm thế vì bạn đang cảm thấy có lỗi với người đó cho nên bất cứ câu nói bâng cua thui cũng khiến bạn nghĩ . hãy nghĩ thoáng ra nhé bạn
  9. bluesky196

    bluesky196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Bạn fải chả lời ban trai của bạn là :tính cả anh là 3 người
    Không biết khi bạn trai thứ 2 của bạn có hỏi thế không và ko biết bạn có cảm thấy có lỗi như lần này ko nhỉ?
    Nói chung đã chỉ có sự khác nhau giữa 0 lần và 1 lần,chứ ko khác nhau lắm giữa 1 lần và 2 lần.
    Bây giờ bạn trai kia đang yiêu bạn thì thế chứ chẳng ai giám chắc về lâu dài sẽ thế nào,những lúc buồn chán gì ra sao.
    Khuyên bạn đừng dằn vặt quá,là lỗi của mình gây ra mà,trách ai,
    Lúc sướng ai sướng hộ
  10. juicycouture

    juicycouture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi đoán là vì tôi cũng không tỏ ra ngây ngô gì trong những chuyện này nọ nên người ấy đoán tôi đã làm chuyện đó. Tôi cũng hơi bất ngờ khi người ấy hỏi tôi đã quan hệ với bao nhiêu người và nói rằng người ấy thắc mắc vậy vì tôi luôn lo sợ người ấy làm gì tôi và nói rằng chỉ nói một lần cho rõ thôi để sau này không phải nhắc lại nữa.
    Tôi có cảm giác người ấy sẽ không thể tha thứ cho tôi đâu. Nhưng tôi sẽ không bao giờ trách người ấy, tôi cũng đã nói nếu ngưòi ấy không thể chấp nhận thì hãy ra đi đừng cố ở lại với tôi. Với bản tính của người ấy có lẽ sẽ không dám nói lời chia tay nhưng ......tôi không muốn nghĩ nữa. :(

Chia sẻ trang này