1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đề tài cũ rích, khi thú nhận đã xxx

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi juicycouture, 13/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juicycouture

    juicycouture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai thứ hai của mình đã không hỏi gì về chuyện đó và mình đã im lặng. Nhưng khi không phải nói thẳng ra thì không có cái cảm giác ê chề trần trụi như thế này.
    Với người bây giờ, mình cũng đã nghĩ sẽ một ngày nào đó sẽ tự nói rằng mình không còn là người trinh trắng và mình không còn muốn vượt quá giới hạn với bất cứ ai nữa cho tới khi lấy chồng.
    Mà mình có trách ai đâu, chỉ đang hỏi mọi người rằng liệu mình có thể hy vọng không thôi :(

  2. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    chắc chắn có thể hy vọng rồi bạn ạ !
    Bạn hãy cho anh ấy cơ hội để lựa chọn câu trả lời của anh ấy .
    đừng tự lo lắng rồi suy đoán này nọ làm gì , chính những điều ấy có khi mới làm anh ấy rời xa bạn , cứ sống như trước khi 2 bạn nói chuyện đó , và nếu anh ấy yêu bạn thật sự thì anh ấy sẽ đến với bạn 1 cách tự nguyện .
    gút lắc
  3. juicycouture

    juicycouture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tối nay người ấy đã buồn và không muốn nói chuyện với mình. Mình không biết nên quan tâm hỏi han người ấy nhiều hơn hay là để người ấy có thời gian suy nghĩ....
  4. oldalley

    oldalley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Mình là giai và mình không bao giờ quan tâm đến việc gf của mình đã xxx chưa. Nhưng nếu gf muốn thổ lộ thì cũng chỉ cần nói là "đã" hay "chưa" chứ không cần thiết phải đi sâu vào số lượng và chất lượng.
    Bạn chủ Topic may mắn vì có bf hiểu biết và rộng lượng như vậy.
    Hãy mở lòng ra, đừng lo lắng quá.
    Chúc vui!
  5. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    sao bạn cứ phải mặc cảm tội lỗi thế nhỉ? Chuyện đó thì có gì đâu, thậm chí có người còn thích người có nhiều kinh nghiệm như bạn í chứ. Mà hình như là con trai rất thích hỏi han về chuyện xxx cũ của bạn gái nếu có thì phải, càng nhiều càng chi tiết càng tốt. Để làm gì ư? Chiếm trọn con tim.
  6. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Sao ai cũng phát biểu là thằng bf của ấy rộng lượng , tốt tính nhỉ . Theo mình đó là một thằng hẹp hòi , nông dân cực chất . Vụ này coi như xong rồi . Mà tội gì phải dằn vặt bản thân mình chứ , ở đời dek có ai là ko có lỗi cả , lỗi của mình thì cuối cùng chỉ mình chịu , dư luận là lũ thối tha, toàn ko giúp gì nhau mà lắm mồm , quên đi để mà sống cậu à .
  7. xuancuongce

    xuancuongce Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với ý kiến này, nếu là ng ko care chuyện đó thì sẽ ko bao h hỏi mà sẽ để ng iu tự nói và có nhiều cách để ng iu tự nói.Tự nói sẽ giúp ng con gái thanh thản hơn nhiều, còn đã hỏi tới chuyện này tức là qua care tới nó rồi dù mồm thì cứ nói là ko care.Bây h đàn ông con trai VIệt khác rồi, tuy còn rất nhiều ng care chuyện đó ( theo tớ thấy phải tới 70%) nhg có rất nhiều ng ko care, đâu chỉ có mỗi mình bạn trai của chủ topic đâu.Con gái chẳng có lỗi gì cả, con trai đòi hỏi để thoả mãn nhu cầu thì tại sao con gái lại phải từ chối và sợ hãi nhg chuyện đó.Nếu con trai ko đòi hỏi thì có bạn gái nào tự nhiên đòi ko?( tớ nghĩ chắc chỉ 1% con gái dám tự đòi hỏi)Lỗi là do con trai hết.Bạn đừng quá lo về chuyện này.Tớ là con trai tớ hiểu mà.
  8. xukayeunobita

    xukayeunobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Nói kô có jì bận tâm, chỉ là dối lòng mình, thằng đàn ông nào mà chả đau khi biết vợ mình đã bị mấy thằng Abc rồi,
    Tôi cũng là 1 ngưòi đã yêu fải 1 người đã từng Abc với 3 bạn trai trước đó, cũng kể rất chi tiết,
    Tôi rất yêu, kô biết fải nói thế nào để mọi người biết rằng tôi quá yêu cô ấy, nhưng sau 6 tháng, tôi kô chịu đc sự dằn vặt này nên đã chạy trốn, bởi vì tôi kô thể nói đc vcâu chia tay với cô ấy, quá yeu mất rồi, nhưng kô thể tính đến lấy đc, sẽ nghĩ về điều dó cả đời mất

    Đừng ai vào nói chuyện theo kiểu chửi bới hay bảo tôi là hèn hạ, nói chuyện có học 1 chút
    Xin cảm ơn,
  9. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Ai chửi gì bác chưa mà bác rào đón thế . Ai chả đau , dằn vặt nhau làm gì , đôi lúc tự cười bản thân mà đời nó thanh thản bác ạ .
    Quá yêu là không đúng , phần lớn mọi người đều yêu bản thân mình nhất . Tặng bác 2 câu : "Khi tình yêu đủ lớn không có gì là không thể hy sinh, khi niềm tin đủ lớn không có gì là không làm được "
  10. xukayeunobita

    xukayeunobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tiểu nhân nhiều lắm bac ạh, kô hợp ý là cắn ngay
    Lý thuyết suông chả để làm jì bác ạh, thực tế đi,
    Không chịu đc thì thôi, cố làm jì,
    Hết ,

Chia sẻ trang này