1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đề tài cũ rích, khi thú nhận đã xxx

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi juicycouture, 13/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Không phải là lý thuyết suông bác ạ . Có lăn lóc vào đời mới hiểu đời , có những chuyện mình nghĩ không thể làm được nhưng vẫn có người làm được . Mình sống chỉ muốn nhìn lên chứ không muốn nhìn xuống vì thế nên tin rằng có thể chứ đừng tin rằng không .
    Đôi lúc thử đột phá , thoát khỏi cái giới hạn mình tự đặt ra sẽ thấy cuộc sống không như mình nghĩ .
  2. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên để anh ta suy nghĩ 1 thời gian. Nếu là ng đàn ông bản lĩnh thì sẽ vượt wa đc sự ích kỷ để tiếp bước tình yêu với bạn. Còn nếu anh ta vẫn u rủ như thế thì tôi nghĩ tốt nhất bạn nên say goodbye, vì miễn cưỡng sẽ k có hạnh fúc.
    Mọi ng cũng nên thông cảm cho anh ta vì đây là lần đầu tiên anh ta yêu, (có thể) còn jin nên anh ta cũng muốn mình là ng đàn ông đầu tiên của ng yêu. Ai mà chẳng có 1 ít hẹp hòi và ích kỷ chứ.
  3. duocko

    duocko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có quá khứ và góc riêng của minh. Hỏi để làm gì nhỉ?
  4. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói rất hay!
  5. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu bạn quan niệm thế nào là "rất yêu" và "quá yêu"?
  6. oldalley

    oldalley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Chả có lỗi gì ở đây hết.
    Bạn chủ topic không phải suy nghĩ nhiều đâu, nếu bf chia tay vì lý do bạn đã xx thì anh ta cũng không đáng để bạn buồn.
  7. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    thực sự hiện tại xxx hay không không còn là sự quan trọng nữa ! hơn nữa bác ở nước ngoài! điều đấy đâu kể được! tớ hỏi thật chứ anh ta có bao giờ nghĩ anh ta đã abc bao nhiêu cô không! con trai là thế! chỉ biết nghĩ cho mình
  8. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Không phải vì ở nước ngài hay trong nước mà nó phụ thuộc suy nghĩ của mỗi người. Có người không quan trọng việc đấy người thì có , chẳng ai giống ai cả.
    @juicycouture: nếu bạn thực sự muốn duy trì với bf mà bf không bỏ qua được thì đành chấm dứt thôi, thế còn hơn là gặp nhau mà không thoải mái mà bạn lại áy náy về quá khứ. Thành thực ngay việc hỏi câu "muốn biết bạn đã xxx với bao nhiêu người?" đã đồng nghĩa với việc bf của bạn ko thoáng trong suy nghĩ về xxx. Bình thường nếu là mình thì mình sẽ ko hỏi vì nếu đã ko quan tâm đến chuyện đó thì hỏi đã xxx với nhiu người chả để làm gì cả.
  9. meongo83

    meongo83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Ăn nói cực kỳ vô duyên
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    K có ý định disencourage bạn đâu, nhưng cái dòng vàng vàng ấy thì bạn để ý một chút nhé.
    Bf hiện tại của bạn sẽ có tâm lý sau:
    + thế nào cũng phải QHTD với bạn, vì anh ấy cho rằng ''Mình thật lòng yêu cô ấy mà cô ấy cũng đã từng QHTD rồi còn gì. Mấy thằng kia QH xong còn lượn được thì mình yêu cô ấy thì mình có quyền được QH chứ!!!''
    + sau khi QHTD xong, nếu vì 2 người không hợp nhau (mình không hề nói là anh chàng có ý đồ xấu từ trước nhé!!! có thể sau này lâu dần 2 người thấy không hợp thì sao?) thì khi suy nghĩ về việc chia tay thì anh chàng cũng ít áy náy vụ từng QHTD với bạn hơn (vì bạn có QH với 2 người trc rồi, chứ có phải anh chàng là người đầu tiên đâu mà sợ ảnh hưởng tâm lý nữa!)
    Vài lời nhắc nhở về tương lai để bạn có cách hành xử cho hiện tại. (Sẽ rất buồn nếu thật ra 2 người không hợp và phải chia tay nhau. Sẽ buồn hơn nữa nếu sau này bạn may mắn gặp người hợp với mình và lại phải buồn như hôm nay với topic kiểu ''Tôi buồn vì từng QHTD với 3 người trước bf của tôi.'')

Chia sẻ trang này