1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đề tài cũ rích, khi thú nhận đã xxx

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi juicycouture, 13/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    " Ca " này thì căng rồi, chờ em chú người yêu rộng lượng đến đâu, sự thật nó hơi phũ.
  2. playboy168

    playboy168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Nói chung hãy thề hiện rằng" dù anh o phải là người đâu tiên nhưng sẽ là người cuối cùng", có gì buồn cười nào???
    Ông có biết cảm giác người đến sau o mà nói. Nếu yêu nhau thật lòng sẽ o quan tâm chuyện kia, nhưng thế nào thằng kia nó cũng suy nghĩ rằng Tính em o kìm chế được như thế, lỡ như đi làm xa em ở nhà kiếm thằng khác cho nó mọc sừng thì sao. Cho nên hãy cho anh ta 1 cảm giác an tâm bạn chủ topic nhe'', o cho anh ta tiến quá xa cũng là 1 cách đấy chứ o phải đạo đức giả đâu, còn anh ta cứ đòi hỏi hạch hòi thì cha nội kia cũng chỉ muốn chơi xong dong thui chứ yêu thương nỗi gì
  3. juicycouture

    juicycouture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn, mọi người nói ai cũng có lý cả, những lời động viên áp đảo những ý kiến thực tế và nó cũng rất giống với tâm trạng mình lúc này, có nhiều hy vọng nhưng vẫn biết mọi việc đều có thể xảy ra. Dù mọi người có góp ý thế nào mình cũng đều cảm nhận được sự chân thành trong đó và mình thấy thực sự biết ơn các bạn. Không có diễn đàn này chắc mình đã phát điên lên với những đủ thứ suy nghĩ vì mình chẳng dám tâm sự chuyện này với bất cứ người thân nào. Có một bạn đã bảo người ấy nông dân hẹp hòi gì đó, mình nghĩ người ấy không đáng bị nặng lời vậy đâu. Người ấy vô cùng tốt nhưng vẫn là một con người biết yêu biết hờn biết ghen tuông, nhất là tư tưởng Á Đông vẫn đề cao sự trinh tiết của phụ nữ. Tự đặt mình vào vị trí người ấy, chắc là mình cũng không cư xử cao thượng được đến như vậy.
    Tối hôm qua bọn mình có nhắn tin qua lại một lúc. Mình có nói rằng người ấy không cần phải cố gắng để làm một người đàn ông rộng lượng, dù người ấy có hành động thế nào cũng không ai có thể trách cứ người ấy. Còn minh thì không có cách nào và cũng chẳng có tư cách gì để an ui người đó cả và người ấy luôn có sự lựa chọn. Đại khái thế rồi người ấy bảo mình đi ngủ còn người ấy thức để làm project sắp phải nộp.
    Sáng sớm tinh mơ hôm nay bất ngờ người ấy ào đến, ôm mình rất chặt và người ấy đã khóc. Người ấy xin lỗi vì đã hỏi mình như vậy, người ấy nói chỉ vì lúc đó thấy ghen tuông với quá khứ của mình, vì thấy mình còn do dự chưa toàn tâm toàn ý với người ấy, nên mới hỏi như vậy. Người ấy rất ân hận vì đã làm mình buồn. Người ấy cũng rất lo sợ vì thấy mình xa cách người ấy từ sau sự việc đó và càng buồn hơn vì cảm thấy mình sẵn sàng để người ấy ra đi không níu kéo gì cả.
    Lúc ấy mình vẫn cứ trơ trơ ra, mình rất muốn nói một lời an ủi người ấy nhưng không thể tìm ra lời lẽ gì cả. Mình thấy ngưòi ấy thật xui xẻo khi yêu phải một người như mình, giá như người ấy bớt thánh thiện hơn, bớt hòan hảo hơn, bớt tốt với mình hơn thì mình sẽ thấy lương tâm đỡ cắn rứt. Mình chỉ thấy lòng tê tái và xót ra, chỉ biết ôm người ấy thật chặt trong im lặng.
    Cả ngày hôm nay bọn mình nói chuyện với nhau rất nhiều, bọn mình đã âu yếm nhau bớt gượng gạo hơn nhưng không hòan toàn thỏai mái. Cho đến lúc tối khi người ấy về thì bọn mình hầu như đã tự nhiên như bình thường. Nhưng chắc chắn là những ám ảnh sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn.
    Mới 2 ngày thôi, vẫn còn quá sớm để biết được sự việc này sẽ ảnh hưởng thế nào đến mối quan hệ của bọn mình. Mình nói như vậy vì biết rằng bọn mình sau này có đến được với nhau hay tan vỡ thì lý do chưa chắc đã phải là vì chuyện này có phải không các bạn. Nhưng lúc này mình đang tràn đầy lạc quan và mình thấy yêu người đó vô cùng.
    Cả 2 đứa đều đã hứa sẽ cùng cố gắng để vun đắp hạnh phúc tương lai, mình ước rằng có một ngày nào đó mình có thể thông báo một tin thật vui cho các bạn ở topic này. Mình nghĩ câu chuyện của mình có thể giúp ích được cho nhiều bạn gái/trai có cùng cảnh ngộ và có thể là một minh chứng về sự thay đổi nào đó trong quan niệm của người Việt Nam chăng.
  4. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng juicycouture, chúc 2 bạn hạnh phúc!
    Lâu lắm rồi mình mới trở lại box này, câu chuyện của bạn thật sự tạo ấn tượng cho mình đấy.
    Juicycounture à! Bạn là một cô gái tốt, biết nghĩ cho người khác, cũng có cá tính và độc lập. Vì vậy mà sự hấp dẫn của bạn nằm ở ngay chính TÂM HỒN bạn.
    Bạn rất thật thà và không biết nói dối nhưng "thật thà" là một nghệ thuật giao tiếp, "thật thà" làm sao để ko làm tổn thương người khác, làm sao để có lợi cho mình và cho ngta. Lẽ ra khi bạn trai hỏi thế, bạn chỉ cần bảo rằng "em từng này tuổi rồi mà bảo chưa từng yêu ai thì vô lý. Vâng, em đã yêu và đã tin, lúc yêu nhau cảm xúc ấy đã khiến em đi quá đà với ngta nên em ko còn virgin nữa anh à! Em thấy xấu hổ với anh, em thấy mình ko xứng đáng với anh nữa"---> (hihi, mình tức cười quá nè), chắc khi yêu thì cảm giác xấu hổ và có lỗi với bạn trai là thật đúng ko? nếu bạn gái thú nhận với tâm trạng cảm giác ăn năn, nhún nhường bạn trai 1 tý thì chắc bạn trai ấy thông cảm hơn và biết đâu lại yêu hơn đấy nhỉ?
    Chứ ai lại thú nhận số lần xxx như thế chứ?, chỉ cần bóng gió về những mối tình trước đây là đủ rồi, họ tự hiểu lấy và bạn gái cũng nên khéo léo đưa bạn trai về với hiện tại của mình, ko nên quan tâm đến quá khứ ấy nữa " nếu ko có quá khứ ấy thì ko có em của ngày hôm nay. Chính quá khứ giúp em trưởng thành và hiểu ra giá trị cs và TY, thế nên khi gặp anh, em mới biết anh thật tuyệt vời thế nào!!!",hihi
    juicycouture à! mình viết những lời trên kia ko phải là nhắc lại chuyện đã rồi của bạn đâu mà chỉ vì hy vọng nếu ai gặp trường hợp như bạn thì ko nên "thật thà" như thế nữa. Bạn trai của bạn rất cao thượng, hiểu biết ( tất nhiên chỉ ở hiện tại, còn tương lai thì ko ai biết được). Bạn đừng lo, ko phải đàn ông vn nào cũng ấu trĩ, cổ hũ về tình yêu đâu. Với một cô gái tốt, hấp dẫn thì cũng đủ để làm họ yêu và trân trọng TY ấy rồi. Những người đàn ông từng trải, hiểu đời có thể qua sự va chạm thực tế của chính họ, qua những cuộc tình trước đây của họ, cùng có thể qua sự chứng kiến từ người khác mà họ rút ra nhiều bài học, từ đó họ hiểu họ cần một người bạn đời như thế nào để chia sẽ cs này, cùng nhau xây dựng tương lai...Với họ, còn virgin hay ko, ko phải là yếu tố quan trọng, hạnh phúc của mỗi người là tìm được người đồng điệu về tâm hồn, biết chia sẽ và cảm thông với nhau, tôn trọng nhau ( tính cách có thể khác nhau).
    Có những TY xuất phát vì đối lập nhau của 2 người, có TY xuất phát từ ánh măt, nụ cười của đối phương, có TY xuất phát từ sự cảm nhận nội tâm của nhau. Bởi vậy mà đa số con người đều trải qua nhiều mối tình để cuối cùng giúp họ tìm được một TY đích thực, đấy là mối tình cuối cùng của họ, cùng họ xây dựng tổ ấm. Có những đôi lấy nhau cũng vì TY nhưng TY ấy hoàn toàn theo cảm tính, chưa đủ chín muồi, thế nên có những cảnh chia ly, ngoại tình xảy ra...Giờ đây, bạn đã thật sự chín chắn, ko còn cái thuở mơ mộng nữa, thế nên bạn hãy tin vào cảm nhận của bạn, tin vào bản thân mình để vun đắp TY này, bạn nhé!
    Bạn nên đọc lại những lời Anxiety nói, những điều ấy ko thừa đâu. Bạn cũng nên chuẩn bị tâm lý nếu bạn trai nghĩ rằng "mình đang yêu cô ấy, thế nên QHTD là tất nhiên", rồi nếu ko hợp nhau và chia tay thì bạn ấy nghĩ rằng " mình đâu phải là người đầu tiên nên chẳng có gì áy náy". Nếu trường hợp này xảy ra thì bạn sẽ nghĩ gì? bạn có đau khổ ko? vậy bạn cần có thái độ và cách cư xử như thế nào về chuyện này? bạn nghĩ bạn sẽ ko xxx với bạn trai ư? điều này thật sự làm bạn trai coi trọng bạn và tin tưởng bạn hơn?
    Ý kiến của mình: Nếu bạn cư xử với bạn trai như thế thì có nghĩa chính bạn rất nặng nề về xxx đấy, có nghĩa bạn còn ám ảnh chuyện quá khứ, bạn thiếu tự tin, điều đó chỉ khiến bạn trai nghĩ nhiều về quá khứ của bạn mà thôi.
    He he he, mình nói nhiều quá! , đấy chỉ là ý kiến chủ quan của mình, mỗi người mỗi ý, thế nên có gì ko đúng, hãy bỏ qua cho mình nhe!
  5. nothinglastz

    nothinglastz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    CHuyện của bạn này như trong film. 2 bạn quả là những người tốt quý hiếm, hiz hiz
  6. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Tốt với chả lành. Hừ, hỏi em fịch mấy thằng rồi mà cũng tốt với lành. Người tốt chả ai hỏi như thế cả.
  7. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Tốt hay không có trời mà biết , tri nhân tri diện bất tri tâm .
    Nếu anh ko thay đổi được em thì anh sẽ giết chết em. Anh tính là đưa em lên mặt trăng cho em thiếu oxy chết .
    Tôi yêu con người thật của em , tôn thờ thiên thần trong em, nhưng rồi tôi sẽ giết cả 2 vì trong tôi là quỷ dữ .
  8. xukayeunobita

    xukayeunobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói quá đúng tâm lý của người trong cuộ,c

    và kết cục đúng là bb
  9. xukayeunobita

    xukayeunobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi bạn chủ topic
    Mình thật sự rất cảm thông với tình cảnh của bạn , quá phức tạp,
    Mình đã từng bị như bạn trai của bạn bây giờ, qua 3 người
    Nên mình muốn chia sẻ cùng bạn
    Tình yêu lúc đầu bao giờ cũng là tuyệt vời như vậy đấy, có nước mắt nhưng là của hạnh phúc( mình cũng từng thế), nhưng chỉ đc 3 tháng, sau khi đã xx rồi, thì mình lại bắt đầu giở chứng, mình suốt ngày nghĩ đến việc có 3 người trước đó đã xx với bạn gái của mình, với người mà mình yêu thương nhất,
    và bây gờ thì mình chạy trốn, mình nói là mình đi công tác xa,
    Mình khốn nạn vậy đấy, kô dám nói chia tay, định để 1-2 tháng nữa để cho tình cảm nguôi ngoai rồi sẽ nói,
    Mình mấy lần quyết bb rồi nhưng kô làm đc, nên chuồn rồi tính sau
    Hèn kô, haha, cuộc đời thạt khốn nạn
    Đang đợi các bác vào chửi đây, chửi thoai mái, chán lắm rồi,
    Fải nói dối cả bạn bè của mình, kô dám gặp những người mà cả 2 cùng quen,
    1 tháng nữa sẽ nói thẳng, muốn sao thì sao, nói dối đc 1 tháng rồi
  10. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ , về phía anh ấy , mọi chuyện đã dần đi qua , bây giờ sự gượng gạo của 2 người chỉ còn nguyên nhân từ phía bạn
    vì bạn vẫn luôn áy náy vì quá khứ của mình , áy náy vì anh ấy quá tốt .
    nếu có thể thôi nghĩ ngợi quá nhiều đến những vấn đề ấy , chỉ cần biết rằng anh ấy yêu bạn , và bạn cung yêu anh ấy thật lòng , vậy là quá đủ để đến với nhau rồi .
    hãy cố gằng vì tương lai thì tốt hơn là ngồi gặm nát cái quá khứ không thể thay đổi được nữa bạn ạ .

Chia sẻ trang này