1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đề tài cũ rích, khi thú nhận đã xxx

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi juicycouture, 13/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì cũng chúc mừng bạn. Mong rằng 2bạn luôn hạnh phúc.
  2. juicycouture

    juicycouture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn xukayeunobita, mình cũng định PM cho bạn nhưng có lẽ thôi viết luôn trên này để có ai cùng hòan cảnh với tớ/bạn cùng chia sẻ luôn.
    Tớ muốn hỏi tâm lý của bạn lúc biết việc ấy như thế nào? Bạn i lặng hay cố tỏ ra bình thưòng? Mình rất lo rằng bây giờ người ấy vẫn chấp nhận được, vẫn yêu thương mình nhưng rồi 6 tháng sau lại lặng lẽ rời xa.
    Với lại bạn thực sự quyết định chia tay sao? Không có cách nào để gạt bỏ ám ảnh ư? Không phải có bao ngưòi lấy vợ lấy chồng rồi li dị rồi lại lập gia đình nữa, những gia đình mới ấy vẫn sống hạnh phúc được mà?
  3. juicycouture

    juicycouture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Shanex và Anxiety thân mến, những lo lắng của các bạn dành cho mình giống như lo lắng quá đỗi thân thương của người chị gái dành cho em gái vậy.
    Mình không hề có ý định QHTD với người ấy, không phải vì không đủ tin tưởng, không đủ yêu thưong hay là dằn vặt gì cả. Mình chỉ thấy việc QHTD trước khi cưới chẳng có ý nghĩa gì cả, nó chẳng ******** cảm tốt đẹp hơn hay là xấu đi nhưng lại có thể gây ra những lo lắng như là tâm lý phụ thuộc hay có thai chẳng hạn vậy thì tốt nhất làm chuyện đó. Mình cũng nghĩ rằng mình đã đủ già dặn để chiến thắng những dục cảm và hơn nữa người ấy không giống như những ngưòi con trai khác, người ấy chưa bao giờ đòi hỏi mình gì cả. Bọn mình sống ở bên này có thừa điều kiện thân mật gần gũi, người ấy thậm chí đã từng ngủ lại với mình (vì điều kiện khách quan) nhưng chuyện đó không hề xảy ra và 2 đứa ngủ say sưa như 2 đứa trẻ vậy.
    Hôm nay cả 2 bọn mình không gặp được nhau nhưng đều rất vui.
  4. playboy168

    playboy168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic nói thế thì có gì bùn cưòi, trong những hòan cảnh đó, tốt nhất là để trái tim mách bảo, có khi o cần nói, chỉ cần đỏ mặt thui, cũng để đối phương hỉu rùi, còn như bạn shanex nói thì hic hic, không khéo lại phản tác dụng đấy, vì lúc đó thằng đàng ông nó sẽ quan sát từng cử chỉ hành động, ngay cả nhịp thở đấy nhe'', chỉ cần phát hiện ra em này pro trong chuyện này là xong đấy. Cho nên tui khuyên tốt nhất là o nên soạn thảo văn bản ở nhà trước, có thì cũng ít ít thui, lời thú nhận mà đọc nghe hay như diễn văn là coi như xong rùi đó
    Còn trong chuyện kia cái gì đã cho thì đừng hối hận, nếu sợ hối hận thì tốt nhất đừng cho
    Theo ý kiến chủ quan của tui thì Bạn chủ topic là 1 ngưòi bạn gái very good, cách ứng xử cũng 10điểm lun, cách thú nhận thì cũng rất hay. Cho nên bf bạn yêu bạn thì cũng đúng thui, nó mà o yêu thì bạn cho mình yêu bạn nhé bạn kể mà cảm độn wa'' hic hic.
    Nói vậy thui, chứ tui chúc bạn chủ topic luôn luôn vui vẻ hạnh phúc, và có 1 ox biết trân trọng bạn, xứng đáng với tìng yêu của bạn, bạn nhe''
  5. playboy168

    playboy168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
  6. budebuai

    budebuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cứ bình thường trở lại đi chị. Anh ấy là người tốt đấy. Khi biết chị ko giấu mình điều gì anh ấy lại càng yêu chị hơn. Chị ko có lỗi. Anh ấy là người đến sau vì vậy ko thể ghen với quá khứ của chị được. Có trách chỉ là trách số mình tại sao ko đc gặp chị sớm hơn thôi.
    Nghĩ lại thấy người yêu em cũng ko phải "ko biết gì" trừ việc vụng về trong việc cưa cẩm, em phê ngay từ cái hôn đầu tiên với anh ấy. Và nụ hôn nào cũng ngọt ngào. Em cảm nhận từng nhịp đập từ trái tim anh ấy (chắc chắn là ko có giấu đồng hồ quả lắc ở trong người đâu nhé ) Anh ấy đã từng yêu 1 người trước em. Không biết em có nên hỏi điều này ko nhỉ?
  7. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc lạc bước vào các topic của box tư vấn tình yêu mình cứ ngỡ mình đang lạc về thế kỉ thứ 18,19, khi mà số phận con người bị kiềm kẹp giữa giai cấp phong kiến và bọn đế quốc, thực dân xâm lược. Thôi lượn nhanh.
  8. cunbeo86

    cunbeo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Người ta đang cố gắng tha thứ rồi thì chị cũng nên cố gắng dẹp bỏ những dằn vặt đi
    hãy bù đắp cho anh ấy,những người như vậy thật đáng trân trọng
    chúc anh chị hạnh phúc
  9. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Bù thế nào hả em, lại xxx à ??? Ko cho xxx thì lại bảo sao 2 thằng kia đc mà mình ko đc, cho thì lại bảo dễ dãi quá >> rồi cũng chạy mất thôi. Nếu biết từ đầu sẽ thế này thì đã trả lời là chưa, người hỏi câu đó lại càng dở nếu thật lòng thì đã không hỏi . Mọi sự bù đắp khác đều ko gq đ vấn đề, tình hình hiện nay chỉ là tạm thời, lúc có dịp nó sẽ đc đào bới lên để đay nghiến.
  10. cunbeo86

    cunbeo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    chắc chắn là bị đay nghiến rồi phải chịu thôi chứ biết làm sao. bây jờ có vẻ cao thượng tha thứ chứ sau này phải em em cũng nghiến mạnh ý chứ.
    ông ấy đòi hỏi mà ko cho thì bảo sao 2 thằng trước cho tôi ko cho, cho thì bảo dễ dãi thế.nói chung pó tay

Chia sẻ trang này