1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đề tài cũ rích, khi thú nhận đã xxx

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi juicycouture, 13/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. juicycouture

    juicycouture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đúng là người ấy bây giờ đang có tâm lý mình không bằng ai. Nhưng mình nghĩ là mình có thể nói để người ấy hiểu và người ấy cũng rất biết suy nghĩ mà. Nếu dùng từ bù đắp có vẻ không chính xác lắm, mình chỉ biết yêu thương và trân trọng người ấy hơn thôi và mong người ấy có thể hạnh phúc với hiện tại để quên đi quá khứ của mình. Hôm nay người ấy có vẻ suy nghĩ gì đó, trông mặt bần thần, mình hỏi thì người ấy nói là do buồn ngủ thôi, lúc về người ấy nhắn tin cho mình bảo là mình đừng nghĩ ngợi nhiều người ấy không nghĩ gì chuyện đó đâu.
    Cảm ơn lời chúc của các bạn. Đám mây đen vẫn đang lởn vởn trên đầu nhưng mình vẫn đầy hy vọng.
    @em budebuai: chắc đọc topic của chị thì em cũng rút ra kết luận là không nên hỏi rồi phải không? chẳng giải quyết được vấn đề gì cả em ạ. Chị thỉnh thoảng cũng nghe tim người ấy đập rộn rã, cứ muốn hôn mãi không rời thôi những một lúc cũng phải dừng để thở, hì.
  2. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Bạn mà còn nghĩ về quá khứ nhiều đến vậy thì sao người ta không nghĩ. Nếu mong muốn có hạnh phúc thì chính bạn phải quên quá khứ đấy đi đã. Chúc bạn may mắn và hạnh phúc .
  3. budebuai

    budebuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Em là người sống thực tế , em ko để ý đến quá khứ đâu chị ạ. Với em thì điều đó có xảy ra rồi hay chưa thì cũng ko quan trọng. Quan trọng là hiện tại anh ấy rất yêu em. Chúng em mới yêu nhau nên anh ấy cũng chưa bao giờ hỏi em về điều này (chúng em đều là người thứ 2 của nhau và cả 2 đều có ý định rất nghiêm túc). ĐB là hình như anh ấy ko biết ghen. Nhiều lúc em cũng cảm thấy hơi tủi thân . TY đúng là phức tạp chị nhỉ!
    Với chị thì sóng gió đã qua rồi. Chúc anh chị hạnh phúc!
  4. thanhthanh20

    thanhthanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    chủ topic là một người con gái rất biết suy nghĩ.chỉ trách anh chàng kia chưa được tế nhị cho lắm.chúc 2 bạn hiểu nhau hơn.còn chuyện bạn đã xxx rùi thì đừng suy nghĩ nữa.chuyện đó rất bình thường thui.chỉ do suy nghĩ của người VN chúng ta chưa thoáng mà thui
  5. xukayeunobita

    xukayeunobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ nói thật hết ra vậy,
    Tâm lý của mình khi bắt đầu yêu cô ấy thì mình cố nghĩ, chuyện đó cũng bình thường thôi, kô quan trọng lắm, quan trọng là tính cách, nói thêm là cô ấy khá xinh, nhà cũng giầu nữa, ở Hn, Nhưng thực sự mình kô quan tâm mấy điều đó lắm, vì nghĩ yêu là yêu thôi, chứ kô nghĩ nhiều vấn đề khác,mình kô quan tâm những điều đó nhiều, Mình và cô ấy thân nhau mấy năm rồi mới yeu, nen ai yêu cô ấy mình cũng gặp hết ,
    Rồi đến lúc yêu nhau đc 2 tháng, , 1 ngày thì fải đến 5 tiếng gặp nhau, kô thấy chán, về sau này cũng kô chán, tôi và cô ấy rát hay đi xem fim ở Vincom rồi xem xong thì hay ra chỗ nghế Gỗ ở Ngoài trời ngay cạnh chỗ xem fim để ngồi, -kể tý kỷ niệm thôi, nhiều lắm, yêu 2 tháng là xx, rồi Tâm lý mình lúc này đểu lắm, vì nghĩ là mấy đứa trước còn thế đc, mà mình thì kô, nên mình nhất định làm chuyện đó,
    Sau đó mình còn hỏi kỹ thêm về chuyện trước kia của cô ấy, vì cảm thấy kô có jì fải bận tâm,
    Nhưng kô fải vậy, càng ngày mình càng bị ám ảnh, đau đớn, kô chịu đc khi cứ nghĩ đến bạn gái mình đã xx với 3 người trưóc dó, mình kô chịu đc thật, càng ngày càng đè nặng, mấy lần định nói rõ cho cô ấy biết là mình kô hợp nhau( chỉ dám nói thế thôi, chứ kô nói chuyện xx, sợ cô ấy đau khổ,), nhưng kô nói đc, vì cô ấy yêu mình nhiều quá, và mình cũng yêu cô ấy, giận nhau nhiều, nhưng càng giận lại càng yêu hơn,
    Họ hàng, bố mẹ, anh em, bạn bè cô ấy đều thân với mình cả, và cũng rất quý mình , đều ủng hộ mình, vì thế mình càng kô nỡ nói thẳng là chia tay, nhất là mình sợ cô ấy buồn, vì cô ấy yêu mình quá mất rồi, Từ hôm trốn đến giờ, mình tắt điện thoại, mail mình cũng kô đọc
    Mình kô vượt qua đc, thế là trốn, chắc sang tháng sẽ gọi và nói chuyện với cô , gặp lại sợ kô chịu đc, lại quay về.
    Mình nghĩ mình cũng khốn nạn thật,
    Nhưng bạn bè hay cô ấy, và ai gặp mình cũng bảo mình là người rát tốt và là người đầy tình thương,
    Nói chung mình thấy mình là thằng đểu, chán lắm,
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bác xukayeunobita an tâm, chừng nào bác còn cảm thấy dằn vặt thì chứng tỏ bác chưa hoàn toàn khốn nạn hay đểu đâu. Trừ phi bác cố tình tỏ vẻ làm ra như thế nhưng cái này khả năng kô cao vì làm thế cũng chả được cái gì trên này (tớ kô tin mấy màn show off trên mạng). Cho nên an tâm, nghĩa là còn thuốc cứu nhé!
    Còn về vấn đề của bác, thì bác phải tự thân vận động. Nếu như bác cảm thấy kô thể vượt qua được ám ảnh quá khứ của người yêu thì bác nên nói lời chia tay thì hơn. Làm thế là 1 sự giải thoát cho bác, cho chính người yêu của bác. Cứ nghĩ mình QHTD xong rồi, biết chuyện, đòi chia tay là kô cao thượng. Nhưng CỐ tỏ vẻ cao thượng, để rồi sau này KÔ THẬT SỰ YÊU người ta, 1 phút nông nỗi lại đem chuyện xưa ra dằn vặt vợ mình (giả sử bác cưới cô kia) thì lúc đó mới tệ hại hơn nhiều! Về phần bạn gái của bác, nếu như việc cô ấy QHTD hoàn toàn VÌ tình yêu thì cô ấy cũng kô trách bác gì được. Có khi từ người thứ 2 chia tay cô ấy cũng vì cô ấy đã kô còn nguyên vẹn khi đến với họ. Con đường do cô ấy CHỌN, thì cô ấy PHẢI đi. Chỉ có thể nói rằng, bác CHƯA PHẢI là đối tượng để đi cùng cô ấy đến tận cuối con đường thôi. Kô có bác thì sẽ có người khác, hoặc là cô ấy kô gặp được người nào! Cái đó còn phải coi vào duyên số của cô ấy!
    --------------
    Về bác chủ topic, mọi người chắc đã nói gần hết những gì cần nói. Tớ chỉ muốn nhắc thêm 1 ý này: NẾU bf của bác có ý định muốn QHTD thì bác NÊN say "No". Anh ta mà hỏi tại sao em cho người khác mà kô cho anh thì bác cứ bảo "em kô muốn sau này LỠ gặp người thứ 4 thì phải nói với họ em từng QHTD với 3 người trước".
    Nếu anh ta chịu dừng thì CÓ THỂ khẳng định anh ta CÓ KHẢ NĂNG vượt qua được chuyện này. Bằng kô, 9 phần 10 là anh ta vẫn còn lấn cấn chuyện này. Dĩ nhiên, nếu anh ta đồng ý dừng thì trong 1 dịp lãng mạn nào đó, bác vẫn có thể cho anh ta (nếu bác yêu anh ta thật sự và bác cũng muốn). Trong chuyện này, đâu nhất thiết phải nam chủ động! Có điều coi chừng trúng phải chiêu lấy thoái làm tiến thì hỏng á!
    Chúc bác tỉnh táo trong chuyện tình cảm! Còn về quá khứ, hi vọng bác cho nó lui vào dĩ vãng được. Người ta sống là vì hiện tại, chứ có ai sống dựa trên ánh hào quang/bóng tối của quá khứ đâu!
  7. juicycouture

    juicycouture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ nói thật hết ra vậy,
    Tâm lý của mình khi bắt đầu yêu cô ấy thì mình cố nghĩ, chuyện đó cũng bình thường thôi, kô quan trọng lắm, quan trọng là tính cách, nói thêm là cô ấy khá xinh, nhà cũng giầu nữa, ở Hn, Nhưng thực sự mình kô quan tâm mấy điều đó lắm, vì nghĩ yêu là yêu thôi, chứ kô nghĩ nhiều vấn đề khác,mình kô quan tâm những điều đó nhiều, Mình và cô ấy thân nhau mấy năm rồi mới yeu, nen ai yêu cô ấy mình cũng gặp hết ,
    Rồi đến lúc yêu nhau đc 2 tháng, , 1 ngày thì fải đến 5 tiếng gặp nhau, kô thấy chán, về sau này cũng kô chán, tôi và cô ấy rát hay đi xem fim ở Vincom rồi xem xong thì hay ra chỗ nghế Gỗ ở Ngoài trời ngay cạnh chỗ xem fim để ngồi, -kể tý kỷ niệm thôi, nhiều lắm, yêu 2 tháng là xx, rồi Tâm lý mình lúc này đểu lắm, vì nghĩ là mấy đứa trước còn thế đc, mà mình thì kô, nên mình nhất định làm chuyện đó,
    Sau đó mình còn hỏi kỹ thêm về chuyện trước kia của cô ấy, vì cảm thấy kô có jì fải bận tâm,
    Nhưng kô fải vậy, càng ngày mình càng bị ám ảnh, đau đớn, kô chịu đc khi cứ nghĩ đến bạn gái mình đã xx với 3 người trưóc dó, mình kô chịu đc thật, càng ngày càng đè nặng, mấy lần định nói rõ cho cô ấy biết là mình kô hợp nhau( chỉ dám nói thế thôi, chứ kô nói chuyện xx, sợ cô ấy đau khổ,), nhưng kô nói đc, vì cô ấy yêu mình nhiều quá, và mình cũng yêu cô ấy, giận nhau nhiều, nhưng càng giận lại càng yêu hơn,
    Họ hàng, bố mẹ, anh em, bạn bè cô ấy đều thân với mình cả, và cũng rất quý mình , đều ủng hộ mình, vì thế mình càng kô nỡ nói thẳng là chia tay, nhất là mình sợ cô ấy buồn, vì cô ấy yêu mình quá mất rồi, Từ hôm trốn đến giờ, mình tắt điện thoại, mail mình cũng kô đọc
    Mình kô vượt qua đc, thế là trốn, chắc sang tháng sẽ gọi và nói chuyện với cô , gặp lại sợ kô chịu đc, lại quay về.
    Mình nghĩ mình cũng khốn nạn thật,
    Nhưng bạn bè hay cô ấy, và ai gặp mình cũng bảo mình là người rát tốt và là người đầy tình thương,
    Nói chung mình thấy mình là thằng đểu, chán lắm,
    [/quote]
    Trời thế này thì mình lo quá! Liệu có cách nào thuyết phục bạn quay lại với cô ấy không? xxx là một phần tất yếu nhưng không phải là tất cả mà.
  8. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    nếu bt tất nhiên ko phải xxx là tất cả. Trong trường hợp của bạn nếu bf có iu cầu thì đừng đồng ý và cũng đừng chủ động. Bạn kieuphong nói có lý lắm, coi như là phép thử tâm lý đi, nếu bf của bạn ko lấn cấn j thì okie. Mình cũng muốn động viên bạn cố gắng nhưng nếu bf của bạn ko bỏ qua đc thì bạn đừng cố làm bởi chính bạn sẽ là người bị tổn thương.
    Thân.
  9. juicycouture

    juicycouture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Một số bạn cứ bảo mình tốt với biết suy nghĩ nhưng mình nghĩ mình chẳng xứng đáng để được gọi thế đâu. Biết suy nghĩ thì đã chẳng đến mức đến nông nỗi này :(
    Đôi khi tự thấy mâu thuẫn, lúc thì coi xxx là bình thường, lúc thì lại coi đó là chuyện to tát, lúc mình còn đầy hoài nghi mà vẫn qh với người ta, đến người này mình tin tưởng vô cùng thì lại định giữ bo bo mà chả hiểu giữ cái gì nữa.
    Người ấy dễ lại giống bạn xukayeunobita lắm, sẽ không dám nói lời chia tay mà trốn chạy. Bọn mình mà tan vỡ thì mình sẽ nuối tiếc suốt đời, bọn mình đã có bao nhiêu kỉ niệm lãng mạn vô cùng, đã thành thật với nhau đến tận đáy lòng. Chưa bao giờ mình có cảm giác muốn lấy một ai mãnh liệt như với người ấy. Càng yêu càng lo sợ đủ thứ....
  10. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã rơi vào trường hợp như thế này, mình cũng không thể chấp nhận được chuyện đó và đã ra đi. Mình cũng muốn bỏ qua tất cả nhưng cứ mỗi lần gặp, gần cô ấy là không hiểu sao suy nghĩ của mình nó lại phong phú và nhiều đến thế, tiếc thay toàn là những cái ý nghĩ em đang làm cái chuyện tồi tệ đó với cái thằng cha khác, càng cố không nghĩ đến thì càng tự mình càng nghĩ đến nhiều hơn. Chuyện của mình còn tồi tệ hơn bác là bạn gái mình còn đang có thai với thằng cha khác. Mình đã đưa bạn gái đi phá thai, sau khi làm hết trách nhiệm mình thì mình tự rút lui, chắc cô ấy cũng hiểu sau nhiều lần nhắn tin gọi điện cho mình không được.

Chia sẻ trang này