1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đề tài cũ rích, khi thú nhận đã xxx

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi juicycouture, 13/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhthanh20

    thanhthanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    [Một số bạn cứ bảo mình tốt với biết suy nghĩ nhưng mình nghĩ mình chẳng xứng đáng để được gọi thế đâu. Biết suy nghĩ thì đã chẳng đến mức đến nông nỗi này :(
    Đôi khi tự thấy mâu thuẫn, lúc thì coi xxx là bình thường, lúc thì lại coi đó là chuyện to tát, lúc mình còn đầy hoài nghi mà vẫn qh với người ta, đến người này mình tin tưởng vô cùng thì lại định giữ bo bo mà chả hiểu giữ cái gì nữa.
    Người ấy dễ lại giống bạn xukayeunobita lắm, sẽ không dám nói lời chia tay mà trốn chạy. Bọn mình mà tan vỡ thì mình sẽ nuối tiếc suốt đời, bọn mình đã có bao nhiêu kỉ niệm lãng mạn vô cùng, đã thành thật với nhau đến tận đáy lòng. Chưa bao giờ mình có cảm giác muốn lấy một ai mãnh liệt như với người ấy. Càng yêu càng lo sợ đủ thứ....
    /size=1]
    ĐÚNG LÀ CON GÁI SUY NGHĨ NHIỀU THẬT ĐÓ,PÓ TAY LUÔN
  2. meoticute

    meoticute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    [
    Mình cũng đã rơi vào trường hợp như thế này, mình cũng không thể chấp nhận được chuyện đó và đã ra đi. Mình cũng muốn bỏ qua tất cả nhưng cứ mỗi lần gặp, gần cô ấy là không hiểu sao suy nghĩ của mình nó lại phong phú và nhiều đến thế, tiếc thay toàn là những cái ý nghĩ em đang làm cái chuyện tồi tệ đó với cái thằng cha khác, càng cố không nghĩ đến thì càng tự mình càng nghĩ đến nhiều hơn. Chuyện của mình còn tồi tệ hơn bác là bạn gái mình còn đang có thai với thằng cha khác. Mình đã đưa bạn gái đi phá thai, sau khi làm hết trách nhiệm mình thì mình tự rút lui, chắc cô ấy cũng hiểu sau nhiều lần nhắn tin gọi điện cho mình không được.
    [/quote]
    bỏ nó là đúng bác ạ , mẹ , em là con gái , em còn thấy kinh , đíu ai lại có thai với thằng cũ lại để thằng mới đi đổ vỏ .
  3. huhuhu2007

    huhuhu2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    dù ở ngoài rất nhiều man nói rằng ko quan tâm tới quá khứ của em, chỉ cần biết từ giờ trở đi em với anh thế nào, nhưng thành kiến thực ra em thấy vẫn còn nặng nề lắm , nhiều lúc em thấy căm thù *** vì nó bạc kinh khủng, khi còn yêu thì anh nào cũng nhăm nhe chăn cho đc cái virgin, nhưng tới lúc lấy vợ thì vẫn fải vợ virgin cơ :)) lấy đâu ra nhiều gái virgin cho các anh thế (em ko có ý vơ đũa cả nắm, anh nào thấy ko đúng mình thì cho em xin lỗi ạ)
  4. windpearl412

    windpearl412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình thì mình nghĩ bạn trai của bạn ko tỉnh táo khi hỏi câu hỏi đó .
  5. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Hình như cái này xuất hiện bên tâm sự rất nhiều!Cơ mà em thấy các bác cũng lạ!Nếu tha thứ đựợc thì tiếp tục, còn không thì nên chia tay sớm!Vậy thôi!Lằng nhằng làm cái gì ccho nó khổ ra!


     
     
  6. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Tốn bao nhiêu giấy mực từ bàn phím để nhận thấy rằng bây giờ thanh niên chúng ta không quan trọng xxx trước hay sau hôn nhân, quan trọng là tình cảm chân thành phẩm chất này nọ cơ mà.
    Vậy tại sao mọc ra nhiều topic như thế này vậy nhỉ
    Có gì phải bàn đâu.
    Bạn lỡ rồi thì người ta sẽ an ủi bạn, vì dù sao cũng chẳng chết được, chẳng ai trách cứ bạn làm gì,
    Và tất nhiên người ta sẽ nghĩ nếu bạn chưa thì tốt hơn cho bạn hiện tại thôi.
    Tùy chọn lựa cho cách sống của mình, ghét nhất kiểu than thở như thế này, nếu xxx là tốt thì bạn phải vui vẻ tự tin vì mình đã như thế chứ sao phải sợ sệt gì nhỉ
    Các bạn nữ và cả các bạn nam nữa, những người khẳng định chẳng quan trọng gì chuyện xxx của người yêu mình chỉ cần tình cảm phẩm chất này nọ í, các bạn giải thích sao về hiện tượng này, sống thật với lòng mình rồi yêu hết mình, thì phải tự hào vì điều đó chứ.

Chia sẻ trang này