1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đệ tam Kiếm hiệp cốc phân đà Thăng Long chi đại hội - Thông báo chính thức trang 6

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Thieu_iot, 21/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, Phạm hữu sứ định lập lờ đánh lận con đen hả? Suất đúp với cả suất đơn giè . Phu phụ nhà bác cứ phải nộp đủ 40 lượng cho quỹ BOX đó nha, quyết ko được ít hơn ( nhìu hơn thì tốt )

    |^.^|​
    (^_^)
  2. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Í ẹ , kí rì mà 2 chú zìa trời zậy, nghe kinh quá . Tình hình là rất tình hình nhá , các bằng hữu có cách rì để "cấp cứu" cho U tả sứ không kìa, tại hạ thì không giỏi trong cái khoản thuyết khách.
    Don't dream it. Live it!
  3. PhamDao

    PhamDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Lão gàn cũng hiểu được là u tả sứ o muốn nói dối song thân. Nhưng lần đại hội này có một ý nghĩa rất quan trong trong việc tăng tình đoàn kết giữa các thành viên.Picnic thì nên đi xa( tất nhiên là o xa quá, khoảng 20 cây là cùng thôi)Như vậy, lão gàn đề ra 2 phương án:
    1- Tả sứ cứ đến tập hợp cùng quần hào đã. Không cần mang xe đi, lão gàn tình nguyện xả thân để...thánh cô chở tả sứ đi vậy
    2- Lão gàn hoặc thánh cô sẽ tìm phương án thuyết phục song thân của tả sứ. Cán bộ đoàn trường Thăng Long cần giao lưu với sinh viên của trường quản trị, hoặc báo nông thôn ngày nay cần gặp và phỏng vấn đào lan phương về vấn đề thâm canh ô mai chẳng hạn, đại khái thế...

    Chong đèn khuya đọc Kim Dung
    Dưới trăng Vô Kỵ trùng phùng Triệu Minh
    Tiểu Siêu về nước một mình
    Trời xa giọt lệ ân tình buồn thênh...
  4. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Hì hì Ủng hộ nhiệt liệt ý kiến này của Thánh cô ,họp trù bị nhanh nhanh đi ạ ,cho tổ chức được chu đáo(với lại cho muội còn ăn ghé nữa )
    Hay là hôm nay nhỉ (tức là "ngày mai" của hôm qua rồi còn gi?)
    Tiểu ma nữ
  5. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Thôi được, để muội nghĩ kế tháo cũi sổ ***g vây. Mấy kế Phạm huynh đưa ra nghe chừng áp dụng hỏng nổi đâu. Thế đại hội trù bị là hôm nào thế Thánh cô?
    Muội có thể xách xế nổ đi được, có bằng, có giấy tờ xe nhưng không có mũ bảo hiểm. Vị nào có lòng hảo tâm cho muội mượn một cái.
  6. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Chep chep.... tả sứ có xe, có bằng, có gương.... nhưng ko có mũ....
    Xe tại hạ ko gương, ko bằng.... chẹp chẹp... để tại hạ mượn mũ vậy....
    Thế là ổn nhỉ.....

    [​IMG]
  7. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hic hình như thành cái chỗ buôn dưa lê rùi ..Mà đã có dư lê đâu nhỉ ...Ngoài chả thấy bán gì cả .. Mua về ăn rùi còn lên buôn thêm với huynh đệ nhỉ ... Tui xin đi ké nhé , tui không có xe mừ , hic đến khổ
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là thế này. Đi xa quá cũng sợ (sợ Hoàng khuyển bang, sợ tại nạn) chưa kể vụ mệt mỏi, ngày hôm sau lại là thứ hai, đi học đi làm bình thường. Vậy nên chúng ta có thể không đi quá xa, chỉ cần một chỗ rộng để ngồi và ăn uống đàn hát thôi. Vi tướng công của TIO có gợi ý vào Bách Thảo, các vị xem duyệt được không? À, mà giờ hẹn tập trung nên lùi lại vào 9 AM để Heo muội tiện bề trốn song thân.
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  9. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Hè hè hum nọ tớ định phone cho TIÔ , tính chuyện đi xa không ổn nên tớ định nêu ra ý kiến là cả hội kéo nhau vào nhà Loan tỷ đánh chén một bữa.
    E hèm, ra Bách Thảo cũng không phải là ý kiến tệ !
    Don't dream it. Live it!
  10. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Tui cho mượn nhé , kiếm hiệp cốc chỉ cần đền cô nương này là đưọc rồi ...
    Hay mọi ngưòi trổ Khinh Công đi cho nhanh ... để gã vạn lý độc hành này xách đồ cho nhé
    đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt ...

Chia sẻ trang này