1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để tăng vốn sống và hiểu biết trước tuổi thì nên làm gì hả mọi người?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi matien01, 09/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abcd_1234

    abcd_1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Thử làm 1 nghề thấp cấp nhất trong xã hội. Nghề đó được tiếp xúc với nhiều loại người, tầng lớp người. Thu nhập càng thấp càng tốt.
    => Là sẽ tăng vốn sống và hiểu biết trước tuổi ngya
  2. bat_man1470

    bat_man1470 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    e vẫn thik là con nít hơn....nghĩ nhiều mệt lắm...biết nhiều chỉ tổ thấy đời toàn màu đen thui......
  3. xmenxmen

    xmenxmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Vốn sống = kinh nghiệm sống. Kinh nghiệm thì phải trải qua thực tế mà đúc rút ra. Vậy phải lăn lộn, phải làm việc thực tế, phải giao tiếp, ... như bạn promese nói.
    Hiểu biết: nếu muốn hiểu biết lý thuyết thì phải đọc, học tập, nghe ... Muốn hiểu biết thực tế thì phải làm.
  4. vitchetduoi2987

    vitchetduoi2987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Thất bại nhiều vào,sẽ nhiều kinh nghiệm ngay.
  5. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Nói một cách đơn giản là fải mất tiền ngu nhiều ...
  6. matien01

    matien01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Thank bác ,đã vote nhé ạ
  7. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhiều, đọc nhiều. Nghe những cái cần nghe, đọc những cái cần đọc. Nó không tự động hiện ra trước mặt đâu, phải tự tìm hiểu, tích lũy. Và quan trọng là phải nhớ, phải ghi vào đầu, chứ không phải nước đổ lá khoai .
  8. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Nhưng bạn sẽ làm gì nếu "vốn sống, vốn hiểu biết" ấy là những gì không có lối thóat cho cuộc đời? Bạn đã bao giờ thấy những người sắp đi hết cuộc đời vẫn buồn khổ, thất vọng? Bạn đã bao giờ nghe nói về những người trên đỉnh cao danh vọng và tiền bạc nhưng vẫn cần điều trị tâm lí?!
    Cẩn thận không "lạc lối ở Bắc Kinh" đấy!
    Ví dụ, quan điểm thế nào là thành đạt? Nếu như bạn tin yếu tố lớn nhất quyết định sự thành đạt của một người là tiền, và cả cuộc đời vì nước vì non lại cứ đội tiền lên đầu thì rốt cuộc đâu hơn gì con tôm? Đấy là lạc lối.
    Ví dụ, cho con đi học thì quan trọng là gì? Là nhồi nhét đủ mọi thứ kiến thức khi nó đang tuổi thơ chăng? Đấy là lạc lối. Dạy nó rằng điểm 10 là trên hết nếu không sẽ ăn roi, và phải học tiếng Anh từ mẫu giáo (thay vì dạy nó tình yêu thương và trí tưởng tượng). Đấy là lạc lối.
    Bạn thấy đấy. Không phải cứ vơ vào cho đủ một trời nhận định hay những suy nghĩ (và cả định kiến) của cả một xã hội là đã nên người đâu. Có khi cả một thế hệ, cả một xã hội cùng lạc lối. Và nếu bạn có là thành viên ưu tú của xã hội ấy cùng với những quan điểm lạc lối được tung hô, thì rốt cuộc bạn không thể có một con đường chính đáng cho riêng mình. Tôi thà làm một người điên giữa số đông, còn hơn phải hèn nhát tự mị mình theo những quan điểm sống bất chấp tất cả chỉ để thỏa mãn các nhu cầu của mình.
    Bạn đã bao giờ nghĩ về việc sáng tác một bài hát cho riêng trái tim mình?! Đừng quên cuộc sống của chúng ta, giống như một ngôi nhà nhìn có vẻ sạch, nhưng nhìn dưới kính hiển vi thì nhung nhúc vi trùng! Chỉ là giả vờ giả vịt rằng nó sạch bong. Chúng ta lạc lối từ lâu rồi!
    Tôi nghĩ, điều đầu tiên để bạn vững tin vào cuộc sống là trân trọng những gì mình đang có. Suy ngẫm về cuộc sống và hành động một cách chân thành, giản đơn và trong sáng. Chứ chẳng phải là sự lăn xả hay nhúng mũi hít đủ mọi mùi vị của cuộc đời cho ra dáng anh hùng (rơm).
    Đọc nhiều ư? Tôi chỉ e rằng bạn đọc 1000 cuốn không-đúng thì còn tệ hại hơn là không đọc, và điều đó là sự thật. Khi nào bạn đủ kiên nhẫn và thiết tha với cuộc đời, bạn có thể thử các tác phẩm của Krishnamurti và các tác phẩm về Phật giáo.
    Được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 12/06/2009
  9. yahoo_yahoo

    yahoo_yahoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    836
    Đã được thích:
    0
    Lắng nghe, quan sát, phân tích .
  10. ThikChemGio

    ThikChemGio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    đi tình nguyện đi, hiến máu cứu cộng đồng, từ thện, làm cửu vạn, làm nông dân, làm tỷ phú (gameshow)...

Chia sẻ trang này