1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để tạo ra những ấn tượng khó phai trong lòng "đồ cổ" thì phải thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tetoteti, 30/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tetoteti

    tetoteti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    Để tạo ra những ấn tượng khó phai trong lòng "đồ cổ" thì phải thế nào?

    Bọn tớ mới quen nhau đc hơn tháng, đi chơi với nhau chắc khoảng chục lần, hics...hics...phải nói thật là tớ đã rất có cảm xúc rồi!
    Hắn đúng là một "cổ vật" hiếm hoi giữa thời đại này. Theo bạn bè tớ kể lại thì...hắn chưa yêu bao giờ. Nguyên nhân là do đặt ra tiêu chuẩn quá cao, đụng gì cũng chê nên....ế đến giờ cho dù khá đẹp trai và đặc biệt là rất giỏi. Giỏi đúng kiểu nhà khoa học chỉ biết học mà ko biết đến gái là gì!!!

    Hắn ngố đã đành nhưng tớ cũng chả...sành điệu hơn gì cả. Ví dụ hắn chở tớ đi chơi, quay lại hỏi tớ "đi đâu em?", tớ trả lời "em ko biết", khổ thân "đồ cổ", hắn lúc ấy lại nát óc suy nghĩ xem chở tớ đi...đến quán nào uống nước nghe nhạc.

    Hics...đã thế hắn lại còn bận họp tối liên miên, hics....tớ cũng bận nhưng thật...quá buồn với cái kiểu bận tối ngày này...

    Các bạn có gợi ý gì giúp tớ ko? Tớ cũng chẳng biết hỏi thế nào cho đúng nữa, đại khái là tớ muốn có những giây phút lãng mạn bên "đồ cổ", các bạn nhớ gợi ý phù hợp với lứa tuổi một chút nhé, "đồ cổ" sinh năm 1975, hơn tớ 4 tuổi, còn tớ thì tính khí hơi trẻ con tí.
  2. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Hihi, 75 thì cũng chưa "cổ" lắm đâu, chỗ tớ có đồng chí 72 hôm nay cưới vợ đấy. Nhưng kể ra ở tuổi này mà chưa từng yêu kể cũng lạ, chắc mải mê công việc quá thôi chứ cũng không hẳn là "yết kiêu" đâu. Tớ thì cũng chả có kinh nghiệm hay cao kiến gì nhưng theo tớ bạn nên tiếp xúc thường xuyên hơn, tranh thủ những ngày nghỉ rủ nhau đi chơi hay mua sắm gì đó, rồi anh ấy sẽ hiểu được tình cảm của bạn thôi. Nói thực nhé những anh chàng suốt ngày công việc ( như tớ chẳng hạn ) bạn không nên kì vọng về sự lãng mạn quá nhiều.
    Chúc thành công nhé
  3. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Ông thầy dạy reading của mình sinh năm 72 mà vẫn ...ế,nghe nói đâu ông ấy phải tự ủi đồ mình đi làm nữa chứ.Kiếm tiền khẳm,sành điệu dã man nhưng tuyệt nhiên không thèm có bạn gái.
    Lúc mình học ở NVH Thanh Niên,có 1 ông thầy còn già hơn thế,du học ở Mỹ về và làm cho công ty Panasonic nữa,đẹp trai ác chiến,bố mẹ cứ thúc làm đám cưới mà có...ai ưa đâu lấy gì cưới?Hỏi ra thì ổng nói 40 mới tính,chứ bây giờ lo kiếm tiền đã...Ặc ặc.
    Mình không nghĩ ấy của bạn là đồ cổ đâu,những người vậy yêu mới thật lòng,họ không thích làm màu cũng tốt.
  4. tetoteti

    tetoteti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    O*, ko so sánh thế đc, đồng chí bận bịu ban ngày nhưng tối và (ngày nghỉ) lại chơi bời liên miên, chứ có phải bận việc tối ngày đâu

    Bạn Joanna ạ! Tớ ko định có nhận định gì về thật lòng nhiều hay ít cả. Chỉ là tớ sợ những thời gian ít ỏi bên nhau chỉ quoanh quẩn ở mấy cái tụ điểm cafe-âm_nhạc hoặc âm_nhạc-cafe thì...mau ngán lắm! Cẩn thận kẻo "đồ cổ"..."mệt" quá lại quay đầu về với công việc và những cuộc họp tối liên miên. Hics...
    Gợi ý đi bà con, tớ cần cái gì đó mơi mới để thay đổi cái con người vẫn chỉ quen ôm lấy cái computer khoảng 12tiếng/ ngày, hics...Với con người đó tớ mà ko tinh tế một chút thì hắn lại về với computer hẳn 14h/ một ngày thì toi. Lúc ý thì tớ khóc trước computer chứ chả chơi.
  5. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, việc ban ngày là việc của ban ngày, việc tối là việc của tối. Bạn bảo tớ rảnh buổi tối à??? Bây giờ tớ vẫn ôm PC đây này, chẳng qua buổi tối thích nghỉ thì nghỉ thôi nhưng công việc ăn vào máu roài, không nghỉ được.
    Trong lúc chờ diệu kế bạn coi tạm cái này nha
    http://ttvnol.com/ttvnlife/topic/448592
    Được lotomo sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 01/12/2004
  6. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hehhe yêu đúng nhà lập trình viên hoặc tương tự vậy rồi loại này chỉ có số má thui, lạng mạn kém, tính thực tế khá cao, có lẽ bạn nên là người chủ động thôi thiết thấy chẳng còn cách nào khác cả, hãy tìm cách lôi kéo chàng, làm cho chàng thấy bạn hơn hẳn cái máy tính nhé
  7. NL9630

    NL9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    way, way, way. Chú này dám chụp mũ cho dân lập trình là khô cứng a, không lãng mạn a, tính thực tế cao a. Sai be bét, bạn trai chị cũng là dân lập trình, lãng mạn chết đi được chỉ mỗi tội là hay thức khuya và ngủ trương lên thôi. Lãng mạn trong tình yêu hay không, không phụ thuộc vào nghề nghiệp mà phụ thuộc vào bản chất con người
    Chú nào mà không lãng mạn dù có ăn chơi nhẩy múa cả ngày cũng không lãng mạn và ngược lại
    To Tác giả: Vấn đề bạn trai cô như thế là hơi nan giải, những người như thế này thì cô phải học tập tính kiên trì dần đi, thậm chí đôi lúc là thất vọng đấy. Ngoài những lúc bận bịu, những lúc rảnh rỗi lôi cổ anh ta tham ra vào những thú vui giải trí, thậm chí phải hành xử nghiêm khắc và quyết liệt. Tớ chẳng tin anh chàng đó không ham hố giải chí. Nhận đây không biết cô đã xem phim ngày đầu tiên của tháng 11 chưa (tớ kô nhớ rõ tên lắm) nhưng đại khái nói về một cô cảm hoá một chú chỉ yêu công việc - kiên trì lắm, nan giải lắm - nhưng cuối cùng đã thành công
    Chúc vui
    Được NL9630 sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 02/12/2004

Chia sẻ trang này