1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

để thấy tôi cũng khốn nạn như ông ấy

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi imizzu, 07/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imizzu

    imizzu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    để thấy tôi cũng khốn nạn như ông ấy

    Hôm nay bố tôi lại chửi tôi cái khỉ j` đó có dính đến ... buo^`i... Từ này hay quá đi. Ko phải lần đầu ông ý chửi, mà cũng ko phải lần đầu tui mới nghe. Có điều khi tôi hỏi ông ấy: b`... là gì hả bố? từ bé đến giờ con chưa thấy b`... bgiờ cả. Ông ý đứng vạch quần cho tui coi, còn cầm cái của nợ đấy giơ giơ ra nữa. Ông ý là thằng say , còn tôi khinh ông ấy cả khi say lẫn ko. Sự khinh bỉ của tôi với ng` tôi gọi là bố được nuôi dưỡng từ khi tôi nhỏ và lớn dần đến bh. Chưa bgiờ hết. Tôi khinh
  2. xmen3

    xmen3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Thôi bạn ạ, chỉ có giả đui mù, câm , điếc với nguời cha như vậy, hãy cố gắng mà sống...
  3. muathulilac

    muathulilac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    945
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn, nhưng bạn không có cách gì để quan hệ bố con tốt hơn à . Sao bạn lại hỏi câu đấy khi ng ta đã say rồi . Dù sao cũng là chuyện buồn . Chúc bạn tốt lành
  4. hala03

    hala03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Cảm thông với bạn, thật buồn khi phải sống với một người bố như vậy, nhưng phải chấp nhận mà sống thôi bạn ạ. Cha mẹ sinh con cái chứ con cái có được chọn bố mẹ bao giờ đâu. Tôi không rõ bạn là gái hay trai nhưng nếu là con gái thì bạn nên tránh tiếp xúc càng nhiều càng tốt. Sống cuộc sống như vậy rất dễ ảnh hưởng xấu tới tâm lý của bạn rất dễ đưa đến thái độ cực đoan với cuộc sống. Bạn hãy tự tạo cho mình một cuộc sống lành mạnh, vui vẻ ở ngoài xã hội, hãy có những người bạn thân ở quanh mình để chia sẻ. Chúc bạn tự tin và dũng cảm để sống với một người cha như vậy nha.
  5. novercome

    novercome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Cho mình chia sẻ với bạn nhé, tự dưng mình đọc cái màu vàng trên kia mà buồn cho bạn, thôi dù dì người đó cũng là đấng sinh thành của bạn, không có người ấy thì bạn cũng không có trên đời này. Cố gắng lên bạn nhé.
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tấm gương mờ quá! Buồn cho bạn!
  7. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chấp gì người say, nhưng phải chấp người bố say, chia buồn nhé
  8. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Thật sự chia sẽ với bạn khi có một người bố như vậy nhưng bố có đáng bị "khinh" như thế ko? người ta thường nói "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", có lẽ hoàn cảnh của mình khác bạn nên chắc chắn mình ko hiểu hết nổi đau khổ mà bạn đang chịu đựng nhưng với những gì mình đã trải qua mình có thể nói vài lới với bạn được ko?
    Cách đây gần 10 năm, bố mình đều rơi vào trường hợp như bố bạn, ko làm được việc gì, chỉ có say và quậy phá ( gần 7 năm), mẹ lại mê tín dị đoan, gia đình rơi vào cảnh bần cùng, thậm chí ngay bữa cơm hàng ngày mà mẹ cũng ko lo nổi cho bố. Khi say, bố hành động và cư xử như một người điên ( mình ko kể ra chắc các bạn cũng hình dung được). Buổi tối, bố ko cho con cái học hành, tất cả phải tắt điện hết nếu ko bố sẽ dậy quấy phá. Nhưng chúng mình (những đứa con của bố mẹ) vẫn ko một lời oan trách bố mẹ, chúng mình tự tìm cách và cố gắng để thoát ly, đó là con đường học hành, rồi ai cũng đỗ ĐH và xa bố mẹ. Không những chúng mình ko oan trách bố mẹ mà còn vì tình yêu dành cho người đã sinh ra mình, 4 anh em quyết tâm "làm thay đổi" bố mẹ, chứng minh cho mọi người thấy "tuy bố mẹ như thế nhưng các con của họ rất giỏi và ngoan" để ko ai được coi thường bố mẹ mình. Vì mục tiêu ấy mà cả 4 anh em đều tự tìm kiếm sống, tự học hỏi để thay đổi hoàn cảnh bi đát này... và điều mình luôn cầu mong nhất, đó là " bố ơi! đừng bỏ rơi chúng con". Điều mình sợ hãi nhất, đau khổ nhất chính là chứng kiến sức khoẻ của bố ngày một yếu đi, mình sợ bố sẽ bỏ rơi chúng mình, khi 4 anh em thành đạt thì ko còn cơ hội để mang lại cho bố một cs hạnh phúc nữa. Đêm đêm mình cầu nguyện cho bố, cho mẹ....và rồi để thay đổi hoàn cảnh, mình đã quyết đưa gia đình vào TP-nơi có anh trai đang công tác- ở đây, anh trai sẽ chăm sóc họ, sẽ cưu mang 2 đứa em út học tiếp ĐH...lúc này, bố mình ko còn uống rượu nữa vì lý do sức khoẻ....và vì tình yêu giữa 4 anh em với bố mẹ, gia đình mình đã đoàn tụ với nhau, ko còn cảnh chia ly 3 miền như trước nữa ( trước đây, mình và em út học o HN, anh trai và em thứ 3 ở HCM, bố mẹ ở miền trung). Điều hạnh phúc nhất của những người làm bố, làm mẹ là họ biết được rằng họ còn có ích với con cái mình, bởi vậy anh trai vẫn để bố mẹ làm việc, dù cv khá vất vả nhưng lao động làm thay đổi họ và đồng tiền chính họ làm ra, họ cho con cái là điều giúp họ tự tin trở lại.....giờ đây, qua hơn 3 năm sống ở TP, gia đình mình khá ổn đinh và hạnh phúc, bố mẹ thay đổi rất nhiều, bố đã trở lại một người bố trách nhiệm, ko rượu như xưa...chúng mình chỉ cho bố uống beer thôi.
    Bạn à! mình ko khuyên bạn nhưng mình chỉ nói rằng " dù bố mẹ là ai thì đấy cũng là người sinh ra mình, nuôi dạy mình", chỉ cần thế thôi cũng đủ để bạn yêu họ và thông cảm cho họ rồi.
  9. lanbaby

    lanbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    ko buồn như hoàn cảnh bạn chủ topic nhưng mình cũng buồn về gd lắm. Bố mình hơn mẹ nhiều tuổi, ông sớm về hưu, mọi việc trong gd đều do mẹ gánh vác. Uhm đành rằng mẹ lo cho cả nhà cuộc sống đầy đủ, nhưng nhiều khi nhìn bố nhu nhược mà mình chán ngán. Mẹ thì cho rằng mẹ kiếm được tiền thì cả nhà phải nghe mẹ, nhiều lúc mẹ sai lè ra nhưng vẫn ko được nói. Chị gần gũi nhiều với mẹ nên mẹ cưng chị hơn, trước mặt bạn bè mẹ thường khen chị giỏi khen chị xinh nhìu anh theo, mọi người nhìn mình như 1 đứa vô tích sự trong nhà. Mình làm sai mẹ chửi ko tiếc lời, mình làm đúng mẹ dửng dưng đôi khi còn nói chỉ làm được thế thôi à. Mẹ nóng tính, đã ghét ai thì chửi con chó này nọ, mẹ gọi người ta là con chó già chỉ vì người ta ko cùng đẳng cấp với mẹ. Nhiều lúc nghe mẹ chửi mấy đứa nhỏ giúp việc, tụi nó khóc mà mình cũng buồn lây.
  10. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cuộc sống gia đình không phải ai cũng được yên ấm, được như ý muốn. Có người may mắn sinh ra trong 1 gia đình hạnh phúc, nhưng cũng có người không được như vậy. Tớ cũng đồng ý với bạn gì đó kể về gđ mình với những nỗ lực của các đứa con. Tớ nghĩ văn hoá của mỗi người, mỗi gia đình một khác, cho nên nếu đã trong hoàn cảnh nào, mình nên tìm cách để có thể hoà nhập với nó, ít nhất là khi mình còn đang sống trong gđ với bố mẹ. Chỉ có thể cố gắng tránh xa, hoặc giảm bớt những tiêu cực trong gđ, chứ ko thể xoá bỏ nó trong 1 sớm 1 chiều. Hãy cố gắng lạc quan và tạo ra cho cuộc sống của mình những thứ tốt đẹp hơn để bạn ko phải quá buồn về những chuyện ko vui trong gia đình.

Chia sẻ trang này