1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để tình yêu càng ngọt ngào hạnh phúc! Xin tư vấn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dejan_stank, 04/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Nhìn cậu đi từng bước lùi xuống vực xâu mà không nhảy ra hô một tiếng thì tớ thật bất nhẫn. Tình yêu như con thú đói, nó suốt ngày la "đói đói", nhưng cho nó ăn bao nhiều thì nó cũng cứ theo bản năng mà la lên thế thôi, giờ cậu thấy nó đói, kiếm đồ cho nó ăn, một năm sau, cậu thấy nó vẫn đói, giờ này thì cậu lại hết thức ăn rồi, lấy gì cho nó ăn bây giờ.
    Không bằng giờ cậu cứ cho nó gào đi, xem lúc nào nó đói thật thì cho nó ăn đủ để dằn bụng thôi, còn kiểu đang no phỡn bụng mà cho ăn thêm thế này, đảm bảo đến lúc chán chê tình yêu sẽ quay lải bảo rằng "anh ơi, em biết anh yêu em rất nhiều, nhưng ở bên anh em vẫn thấy trống rỗng, không được vui".
  2. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    hồi kỷ niệm 2 năm yêu nhau,đại ca tớ cứ 1 tiếng nhắn 1 tin,suốt từ 12h đêm đến 6h sáng :") để chúc mừng
    đến giờ nghĩ vẫn thấy vui,dù sau cái hôm, kỷ niệm ế bọn tớ cãi nhau liên miên,vừa làm lành xog:")
    cái chính là tấm lòng thôi ấy ạ.Dù đại ca tớ ứ phải người khéo léo đâu,lãng mạn lại càng ko,nhưng những việc bạn í cố làm cho tớ vui(cho dù vô cungg vụng về)tớ vẫn cảm động lắm,vì tớ yêu tình yêu của tớ nhắm:")
  3. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác Nam Béo
  4. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    chà, bác nài hạnh phúc thế. năm đầu chắc làm rùm beng lên. nhưng năm sau chắc gì....... hê hê . đùa tí thôi .
  5. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là chiêu thức cổ điển : bỏ đói tình yêu. Vấn đê là các chiêu thức thường chỉ gói gon trong pham vi 2 người mà không tính được hết các tác động ngoại cảnh. Ví nhự như trong lúc mình đang bỏ đói tình yêu thì có một vài chú khác nhảy vào cho cáo ăn chẳng hạn, cáo được ăn no (lúc đấy thôi) tất nhiên sẽ có sự suy nghĩ so sánh, lúc đấy sẽ dễ nảy sinh nhiều chuyện mà có thể là khởi đầu của sự rạn nứt, có phải không ạ?
  6. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Cái chú này thật là hồ đồ.
    Chú không thể vác nguyên cái Chủ nghĩa Mác-Lê Nin đặt vào bối cảnh Việt Nam được, mà phải cải tiến nó thành Tư tưởng HCM.
    Để đói ở đây là để cho thèm, cho vật thôi, chứ không phải là bỏ đói cho chết

Chia sẻ trang này