1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để tránh tình trạng giờ dây thun của các bạn !

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi frankshindong, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frankshindong

    frankshindong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Để tránh tình trạng giờ dây thun của các bạn !

    Hôm qua mình đón chuyến xe 12h15 để kịp lên họp mặt kết quả đến 4h20p mới đến được chỗ hẹn,mình cảm thấy áy náy hết sức vì đã đến trễ 20p nhưng thật không ngờ mình và các bạn đến đúng giờ phải đợi thêm 1h40phút nữa thì các bạn mới đến đủ.Tại sao vậy ????
    1 bạn nói đó là tính cách của các bạn box83 bao giờ cũngphải đến trễ ít nhất 1h mới đi được.Thật hết sức bất ngờ,ai cũng có lí do để đến trễ cả...nhưng nếu như không phải là đi họp mặt offline mà là đi dự thi,đi xin việc,đi gặp đối tác...thì những lí do ấy có xuất hiện không ? Mình không dám nói gì cả nhưng chúng ta đều đã lớn cả rồi,đều là những sinh viên tiêu biểu trong thời đại cấp tiến thì ít nhiều chúng ta cũng cảm thấy thời gian là quý giá đến mức nào thế thì chúng ta càng cần phải biết tôn trọng thời gian của người khác khi họ phải bỏ bao nhiêu thời gian đợi chúng ta chỉ vì những lí do đáng lẽ ra không nên có.
    Mình xin kể 1 câu chuyện như thế này: Mình có 1 người bạn chơi thân với nhau 4 năm trời , cả hai hẹn nhau đi bơi, lần đầu anh ấy đến trể 15p và đưa ra 1 lí do,Ok lần thứ hai cũng đến trễ 20p và cũng đưa ra 1 lí do .Mình nói với anh ấy rằng:chúng ta quy định như thế này nhé,nếu lần sau hẹn ,ai dến trễ 1p thì phải nộp cho người kia 10.000.Lần thứ ba anh ấy lại đến trễ 15p và lại đưa ra lí do thì mình nói rằng:Một là bạn đưa tôi 150.000 hai là chúng ta chấm dứt tình cảm bạn bè tại đây.Anh ấy sững người nhìn tôi rồi một lúc sau đưa cho tôi số tiền ấy và từ đó cho đến nay chưa bao giờ anh ấy trễ hẹn cả.Các bạn hiểu tại sao không ??
    FrankShinDong.

    Bạn góp 1 ,tôi góp 1
    Cà hai chúng ta sẽ có nhiều hơn 1

    Được frankshindong sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 09/03/2003
  2. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    bạn frankshindong@ "huấn luyện" bạn í hay nhỉ ?
    cái cách này có hiệu quả ghê
    Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy.
    Người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Cũng là một chuyện tớ đã muốn góp ý với các bạn từ lâu. Nhưng cũng là vì ngại mà không nói, bây giờ sắn tiện nói luôn vậy.
    Các bạn đã biết có bao nhiêu người đã chán nản vì lần nào cũng phải chờ đợi . Chờ đợi chờ đợi gần như là căn bệnh trầm kha của Box 83.
    Các bạn thử nghĩ lạo xem có lần nào offline mà chúng ta không đợi ít nhất là 1 giờ ? gần đây nhất là vụ 14/2. Hẹn 5 giờ đi, tớ có dặn trước với Lac là phải 7 giờ tớ mới tới được (vì Lac có di động nên cũng dễ) .7 giờ tớ tới thì mọi người vẫn còn... đứng đợi (chỉ là đợi ở chỗ khác mà thôi). Còn như lần này mọi người hẹn 4 giờ để tiết mục được kéo dài vì ai cũng phải 9-10 giờ là về nhà rồi. Thế mà cả bọn phải đợi dài cả cổ (bọn tớ vẫn an ủi rằng đợi ở nhà vẫn còn tốt hơn đứng ngoài đường đợi). Cũng vì gờ giấc sai lệch mà chưong trình cũng không thực hiện đúng kế hoạch được, đến lúc cuối tặng quà cho các bạn nữ (vì gấp quá) mà phải xếp ra để chọn (thật chả giống ai cả)
    bot_kysirong (tức Long) sau bữa 8/3 cũng đã tuyên bố không bao giờ đi offline với 83 nữa.
    Còn nếu đến trể mà phải đóng tiền thì chắc là không ai đi đâu. Chán thật.... nếu không đợi thì mọi người lại bảo là ích kỷ không vì bạn bè, còn đợi thì... ai cũng biết rồi đấy

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  4. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Quá nhiều chuyện với cao su chất lượng hảo hạng...Vậy thì tớ thay mặt 83 tuyên bố từ nay trở đi, nếu có offline thì ai đến trễ, mún đi nữa thì tự tìm, không đợi....từ nay phải giải quyết triệt để vần đề này! Không có lý do gì mà đến trễ khi cuộc hẹn được thông báo trước, có đủ thời gian chuẩn bị và tham khảo thời gian của mỗi thành viên...---->thời gian tối ưu...----->không có lí do trễ!
    The secrect of Happiness is Love !
  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nhất trí với Phuong Nam, kể từ bây giờ trở đi chờ tối đa là 15 phút thôi. Có thể ít người hơn một chút nhưng phải làm thế mới mong khắc phục được.

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  6. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ừm, thật sự là hôm ấy không định đi, online lúc 5h thấy bảo là mọi người chỉ chờ từ 4h-5h, thấy quyết liệt lắm, nghĩ là mấy người đã đi mất rồi. Giật mình thấy có tên mình trong danh sách, không biết làm sao. Thôi thì cứ thử đến xem thế nào, trong giỏ thủ sẵn một tấm bản đồ, có gì thì tự mình mò tới nơi cũng được. Tới nơi thì thấy mọi người vẫn còn đợi, không biết là đợi ai nhưng vẫn cảm thấy hơi ngại, lúc đó là 5h30.
    Hic, vậy là mình là một trong nhưng đứa chơi giờ dây thun, xin lỗi mọi người nha, thật tình thì tui cũng không muốn thế đâu. Lúc trước cũng đi đúng giờ lắm, nhưng rồi cứ chờ mãi, mỗi lần offline lại... làm biếng không muốn đi. Nhưng rồi cuối cùng lại bò tới nơi, lại chờ tiếp. Hy vọng là lần sau (nếu có) sẽ không ai đi trễ nữa. Các bạn cứ đúng giờ mà khởi hành, vài lần sẽ quen thôi.
    Mà hình như là trước đây tui cũng có nói về chuyện này rồi!
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! Hehe!
  7. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    hehe, sinh năm 83 rồi mà thốt lên một câu như thế này thì tôi cũng kô hiểu nổi....
    nhân tiện cho tui phát biểu một chút:
    hôm đó tôi là khách mời nên kô dám lớn tiếng, thấy các bạn 83 hiền thì tôi định giúp đỡ cho kô khí vui lên, ai ngờ nói ra câu nào cũng bị các girl 83 shock cho một phát, chắc tại kô kìm chế nổi nên sau này mới hỏi bạn gì đó một câu hơi shock (xin lỗi nhìu)
    còn về thời gian thì....hehe.... khi nghe bạn của prankster nhận nhiệm vụ ở lại chờ thì nói thiệt... tui mừng gì đâu á (đoán trước tình hình rồi mà), bên 82 tui đi trễ một phút là TNCD và NBS cầm dép đòi phang vô mặt tui, bắt khoanh tay xin lỗi "dạ thưa mấy anh lần sau em kô dám tới trễ nữa" (thiệt đó)
    Nothing impossible
    Được javel sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 10/03/2003
  8. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Sẵn tiện thì cũng nhắc vài chuyện nghe chơi thôi, tớ cũng đi vài lần với 82 chưa lần nào Box 82 phải đợi quá 30 phút. Hìhì... cũng được nghe các bạn 82 bảo là phải phấn đấu nhiều lắm mới được như vậy. Hy vọng chúng ta học tập được Box 82 ở điểm này, chứ tình trạng giờ dây thun như thế này hoài thì dễ gây mất đoàn kết lắm.
    Mới hôm qua đi Bò Cạp Vàng với Box Lâm Đồng, đúng giờ khủng khiếp. Hẹn 6h30 mọi người tập trung thì 6h35 khởi hành liền (nên nhớ đây là 6h30 phút sáng đấy nhé, hẹn buổi chiều còn trễ chứ đừng nói buổi sáng). Atomic đến trể thì... hìhì... đành chịu thôi, thế là qua xem nấu ăn và rủ thêm một số bạn Box 83 đi nữa Atulavuong, phuongnam, Lilies... Cũng hy vọng chúng ta học hỏi được ở Box Lâm Đồng điểm này.
    Chẹp, người ta nói hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều, nhưng, cứ ráng mà hy vọng vậy .
    Không ai phải xin lỗi và cũng không cần phải xin lỗi gì cả, chuyện nên làm bây giờ là khắc phục nó. Bạn cố gắng, tôi cố gắng, tất cả đều cố gắng thì chắc chắn phải được.

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  9. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Truyện này của U , tui đọc trong cuốn " Cuộc đời thay đổi khi chúng ta thay đổi " của 1 tác giả người Mỹ ( hi hi hinh` như vậy vì tui hổng nhớ tên ổng) chỉ có khác 1 số chi tiêt như la` tiền VN và đi bơi thui ..... trong đó lại là hẹn gặp gì đấy ....... để dzề coi lại rùi post lên cho pà kon xem hén ................. đó là 1 câu chiện rất hay á ....... thanks frankshindong hén
    Lan Dung ​
  10. frankshindong

    frankshindong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thật bất ngờ câu chuyện của mình cũng có người ở bên kia quả địa cầu làm giống thế sao ? Mình chưa đọc chuyện ấy bao giờ cả nhưng hôm ấy do bực mình nên mình mới quy định với anh ấy như thế thôi .
    FrankShinDong.
    Bạn góp 1 ,tôi góp 1
    Cả hai chúng ta sẽ có nhiều hơn 1

Chia sẻ trang này