1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dể trở thành 1 tay guitar rock giỏi?

Chủ đề trong 'Nhạc cụ - Kỹ thuật' bởi sir_dacdung, 06/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sir_dacdung

    sir_dacdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Dể trở thành 1 tay guitar rock giỏi?

    em van đangg băn khoăn về phương pháp học guitar. Khong hiểu để trở thành 1 tay guitar rock giỏi thì có cần thiết phải đi theo con đường cổ điển ,bao giờ đánh giỏi cổ điển thì nhảy sang guitar rock hay là trình độ làng nhàng tập sang guitar rock luôn ? xin anh hailua nói kĩ hộ em phần này

    Money's bull....****
  2. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    ấy... đừng mất công đâm đầu vào học Cổ điển làm gì, bạn sẽ phí rất nhiều thời gian... tớ đã từng gặp không ít người tốt nghiệp xong Guitar Cổ điển nhưng khái niệm về Gam và thế tay rất mơ hồ...
    Hãy tìm cách học nhạc lý cơ bản (lý thuyết cơ bản) một cách nhanh nhất và hãy tự tìm tòi...
    Khi đã nắm vững được lý thuyết cơ bản thì hãy tập đệm hát để nắm vững được vòng gam và nhịp phách... từ đó dần dần tìm hiểu tiếp...
    Nhưng cho dù học cổ điển hay Rock, bạn cũng nên chịu khó học nhạc lý và thật Kiên Nhẫn...
    Vội quá, lúc khác sẽ cụ thể hơn nhé!
    Chúc thành công!
  3. Archdevil

    Archdevil Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Để đánh giỏi chỉ có cách luyện trâu và tập trung thôi. Theo như cách của John Petrucci thì nên chia thời gian luyện tập ra thành nhiều phần. Mỗi phần tập 1 thứ, tập từ chậm đến nhanh dần. Còn thằng cha Slash thì lại bảo là ko cần tập luyện kĩ thuật nhiều, mà phải chú í vào melody... dần dần thì kĩ thuật sẽ lên.
    Nói chung bọn nó đều nói là phải oánh nhiều, oánh chăm thì mới giỏi được (yngwie: 14 giờ/ ngày, randy rhoads: 11h)

    Be Sparkling, Be Yourself
  4. haterock

    haterock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    noi chung la` phai cham chi? va` dam me
    nhung ong anh HAI nua'' noi bay qua'',co dien van la` dinh cao,chu may chu'' nghi minh la` rockẻ deck can co dien nhu ong anh biet cai quai hi` dau,tuong lua` duoc vai` cau nhanh nhanh la` nghi rang rock rui`,tieng thi` ban? .Ma` ong anh lua` cung dau co nhanh gi` cho cam,an cap la` chinh,bao ong anh danh co dien xem nao`,danh dan thung biet trinh ngay,noi chung la` phai co'' co ban ,cham chi? va` dam me,dung mau'' me thanh rocker qua'',choi nhac la` vui roi
  5. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Chú em lạc đề rồi... và cũng nên đọc kỹ trước khi lèm bèm...
    Tớ chẳng đề cao hay hạ thấp cái thể loại nhạc nào cả - chỉ có thằng NGU mới vội vã kết luận một thể loại nào đó là đỉnh hay là ngọn... Có điều ở đây cậu sir_dacdung đang hỏi cách nào chơi guitar Rock hiệu quả nhất. Và theo tớ là nếu cắm đầu học cổ điển thì sẽ "phí rất nhiều thời gian" - Phí chứ không phải là mất không - đọc kỹ lại đi nhé! Có nghĩa là có thể lấy Cổ điển làm gốc để học nhạc lý cơ bản, sau đó chuyển sang tìm tòi. Còn nếu cố gắng theo kiểu như sir_dacdung muốn nói là "bao giờ đánh giỏi cổ điển thì nhảy sang guitar rock " thì chắc là sẽ tốn rất nhiều thời gian và chưa chắc đã thành công....
    Mà tớ có biết đánh đàn đâu... khổ quá!
  6. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Khiêm tốn quá thành lố bịch đấy bác Hai Lua
    (Bác nhận lời gả con gái cho em chưa đấy )

    Tháng năm đã qua, trong tim chúng ta vẫn còn thương nhớ
  7. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ... con gái tớ nó nói là nó cũng quý cậu ra phết ấy... nhưng mà mỗi tội cậu "đụt" quá! Con zai gì mà nhát...
    Có biết chuyện con gà trống đang đuổi theo con gà mái ở một cái sân không??? Con gà trống thì lẩm bẩm: Ngại đ''o chịu được, tại sao con zai lại cứ phải chạy theo con gái thế này ấy nhẩy!?
    Con gà mái thì lèm bèm: - Mịa, sao thằng ngu này nó chạy chậm thế không biết... may mà mình là con gái (phải thuỳ mị nết na) chứ mình mà là con trai thì mình đuổi kịp và nhẩy mẹ lên cổ từ ban nãy rùi...
  8. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, mình chưa bao giờ tập quá 1,2 tiếng một ngày, mấy tháng nay thì chẳng tập gì hết, ẹ ẹ, lười quá
    Rockbie - It's Not Fair !
  9. FatMan

    FatMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, còn em thì thường cũng chỉ tập máu nhất là khoảng 5 tiếng một ngày thôi. Máu lắm mà không có thời gian. Với lại thời gian tập của em cứ bị chia vụn ra, mỗi lúc một tí. Chả biết đến khi nào mới khá khẩm lên được.
  10. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    È HÈM, tựu chung lại là phải tập trâu.
    Cứ mỗi lần ông thầy đến dạy là lại máu lửa, vì thấy ông ý đánh hay quá, ngay sau buổi học ngồi vác đàn táng thêm vài tiếng nữa.
    Nhưng dần dần lại nhạt, sau khoảng 3, 4 ngày thì lại lười. Hehe.
    Tốt nhất là nên tập đánh đầy đủ những bài dễ dễ trước đã. Nó sẽ tạo cảm giác mình đã đạt được một cái gì đó, và đỡ chán hơn. Nhất là với những người tự học.
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising

Chia sẻ trang này