1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để trở thành một kiến trúc sư em nên bắt đầu từ đâu?

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi nana27121990, 06/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    giàu là 1 yếu tố tất yếu nhưng ko phải là tất cả. Kiến trúc sư khi có lòng tự trọng ,đạo đức ,bản lĩnh nghề nghiệp ,chuyên môn Khủng thì cái họ cần là sự khâm phục vị nể của chính anh em trong nghề trước mỗi công trình của họ.
    làm nghề này nếu khéo nói ,khéo vẽ ,khéo chửi thì nhanh giàu.CÒn ù lì chậm ngu đần thì nhanh chết .Thế nhỉ? góp 1 viên gạch ý kiến đã!
  2. nyq215

    nyq215 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    thôi ko bàn chuyện giàu hay nghèo nữa ,... em nghĩ đúng như anh ở trang bên kia đã nói ... mỗi nghề đều là 1 công cụ ..... nó có thể giúp ta đi lên cũng có thể kìm hãm chinh ta.. cái quan trọng là biết mài giũa cho nó thật tốt , và biết sủ dụng nó hiệu quả ......
    em rất cảm ơn ý kiên mấy anh dành cho em ... em rất mừng và bây giờ em chỉ muốn hởi mấy anh 1 câu ..... nếu em đâm đầu vô kiên trúc thì liệu có tương lai hay ko trong xã hôi hiên nay ........ tất yếu em sẽ hết sức cố găng bằng chính sức lực của mình .........
  3. lantom

    lantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em đang học lớp 11 nhưng đã biết định hướng cho nghề nghiệp trong tương lai của mình. Tốt đấy! đáng khen em lắm! chúc em sớm hoàn thành mơ ước của mình.
    +Trước hết em phải hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp PTTH
    +Song song với đó, em phải đi luyên thi vẽ Mỹ thuật ngay từ bây giờ (vì môn vẽ cần năng khiếu,học tập, khổ luyện và sáng tạo nghiêm túc... trong thời gian dài). Em có thể xin vào học vẽ ở những thày cô giáo có tiếng của 2 trường ĐH Kiến trúc hoặc ĐH Xây dựng (đầu tiên: 1 tuần - 1 buổi vẽ, sau đó: 1 tuần - 2 buổi (lớp 12), tất nhiên phải "luyện công" thêm ở nhà nữa bằng cách tự sắp xếp mẫu vẽ tĩnh vật hoặc đầu tượng thạch cao ở tại nhà).
    +Luyện chắc chắn các kiến thức cơ bản và nâng cao của 2 môn thi là: Toán, Lý.
    +Luyện tập khả năng nhạy cảm với thế giới quan để sáng tạo...(chuyển động của nắng, hướng gió ảnh hưởng đến cảnh vật... từ đó có thể đưa được chuyển động của các mảng màu ánh sáng vào trong bố cục tranh...) bằng cách quan sát, suy ngẫm và chắt lọc tổng kết hiện tượng... (điều đó sẽ mang đến cho bài vẽ của em có "hồn" và điểm thi thường sẽ rất cao). Tất nhiên bài tập này rất khó.
    +Bật mý trước cho em nhé: "Để trở thành một Kiến trúc sư đích thực trong tương lai" có nghĩa là sự tập trung của 3 con người: Tâm hồn của một nhà thơ - Đôi tay của một họa sỹ - Khối óc của một kỹ sư. Và đương nhiên cộng thêm trái tim của chính mình nữa.
    +Thế nhé, mong em sớm sẽ là đồng nghiệp của bọn anh sau 7 năm nữa.
  4. zigzagarc

    zigzagarc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    1
    Cố lên các em ! Nếu các chú cảm thấy mình có đủ "tình yêu nghề" thì hãy làm đi
    Bắt đầu từ đâu ah ?
    1) Học vẽ cho tốt
    2) Học toán và Lý cho giỏi vào
    Vậy thôi , vào trường rồi thì nói chuyện tiếp
  5. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Em gì ơi, đừng nghe anh lantom anh ý xui dại em ạ. Muốn học kiến trúc thì để dành tiền đi du lịch nhiều vào, để ý đến mấy cái vớ vẩn như Toán, Lý, Vẽ làm cái đé0. Toán, Lý thi đại học đạt được 8,9 điểm thì khó chứ 5,6 điểm thì có cái đé0 gì, kiến trúc thì chỉ cần từng đấy điểm là thừa sức đỗ mẹ rồi. Còn vẽ thì cứ vẽ mẹ linh tinh vào kiểu gì cũng được 5 điểm, miễn là đừng có vẽ tượng vệ nữ lại ra bà mẹ VN anh hùng là được.
  6. lantom

    lantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Muốn học kiến trúc thì để dành tiền đi du lịch nhiều vào, để ý đến mấy cái vớ vẩn như Toán, Lý, Vẽ làm cái đé0. Toán, Lý thi đại học đạt được 8,9 điểm thì khó chứ 5,6 điểm thì có cái đé0 gì, kiến trúc thì chỉ cần từng đấy điểm là thừa sức đỗ mẹ rồi. Còn vẽ thì cứ vẽ mẹ linh tinh vào kiểu gì cũng được 5 điểm, miễn là đừng có vẽ tượng vệ nữ lại ra bà mẹ VN anh hùng là được.
    [/quote]

    Miễn bình luận !!!
  7. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Chú chỉ được cái xui dại thằng cháu anh . Hồi anh vào trường cũng nghe mấy ông thấy nói phét nói lác như thế , sau này nhìn thấy những gì các ông í nói chả ăn nhập với những cái các ông í dạy và các ông í làm anh mới biết là bị lừa .
    Ông cháu kia nên quách tỉnh đê , không thì lại ôm hận giờ
  8. lantom

    lantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    +làm bất cứ nghề gì (từ nhỏ cho đến lớn) cũng đều cần có cái "đạo" của nó.
    +5 năm sinh viên kiến trúc và ngót ngét sau gần 7-8 năm ra trường làm nghề. Tôi thấy càng thấm thía và nghĩ mình vẫn còn phải phấn đấu nhiều. Cá nhân thấy tự hào và hạnh phúc vì sống, làm việc và kiếm tiền được bằng "nghề" trong sạch, chân chính!
    +Tất nhiên, còn tùy vào quan niệm của mỗi người - Âu cũng là "lẽ đời"
    vậy thôi.
  9. the_sign

    the_sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    1
    lời của khongcanbiet nghe không thuận tai, nhưng có đôi diều đúng, nên đi du lịch nhiều, điều đó cần thiet cho 1 người làm kiến trúc, kiến thức trong trường, với cơ chế này, không dạy được em nhiều đâu...
    Nghề này không nhiều tiền - Nghề này không "oai" như truyền thông phim ảnh vẫn xây dựng lên - Nghề này không nhàn - Nghề này đòi hỏi tỷ mỷ - Đôi khi nó còn hơi buồn chán với những người mới tốt nghiệp ... Còn nhiều khó khăn lắm, chưa kể hết.
    Suy nghĩ kỹ càng
  10. khongcanbiet_1

    khongcanbiet_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bác này kts đé0 gì mà hơi tí giọng hờn dỗi như gái ấy nhỉ ??? Dưng mà bác em lạc đề rồi. Ở đây chúng mình đang tích phân cho em gì đường vào trường ĐHKT, chứ không phải là bàn về Đạo điếc gì, bác em ạ. Chả liên quan gì đến nhau cả. Nhé.
    Mới cả nhân đây em cũng nói với bác luôn là: ở đây không phải chỉ riêng mình bác mới thấy thấm thía và phấn đấu, không phải chỉ riêng mình bác mới thấy tự hào và hạnh phúc, không phải chỉ riêng mình bác mới trong sạch thơm tho, còn người khác thì bẩn. Bác em cứ gào lên cái đé0 gì tâm hồn nhà thơ, bàn tay họa sĩ, đầu óc kĩ sư....bác em thử hình dung tất cả cái đấy trong 1 thằng ktsvn, liệu nó có bị mọc đuôi ko.???.. hị hị...Hiệu ứng đô mi nô thủ dâm của kts vietnam có khi đé0 chữa được, nhỉ...

Chia sẻ trang này