1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để trở thành một kiến trúc sư em nên bắt đầu từ đâu?

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi nana27121990, 06/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantom

    lantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Đáng tiếc cho anh em KTS lại có người ko có văn hóa như cậu này. Về nhà học lại "sự trong sáng của Tiếng Việt" đi nhé!
    +Quả thật "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã"...
  2. khongcanbiet_1

    khongcanbiet_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Vầng, bác nói thì em xin tiếp thu, cơ mà em xin lỗi chứ trình Tiếng Việt của em bọn GS.TS cái đé0 gì ngôn ngữ học còn phải gọi bằng cụ. Tập hợp tất cả các bài post của em trên diễn đàn internet trong năm vừa qua đảm bảo thành luận án, gì chứ, tiến sỹ ngôn ngữ học vietnam là đé0 phải nghĩ hớ hớ...
    Trong khoảng 10 năm gần đây, khi dân ta bắt đầu no cơm ấm cật thì sinh ra cái trò đồi bại là sính ngôn ngữ. Tất tần tật cái đé0 gì trong cuộc sống người ta cũng gắn cho nó 2 chữ: Văn Hoá. Ví dụ: văn hoá ăn( hay còn gọi là ẩm thực), văn hoá mặc, văn hoá mua sắm, văn hoá nhậu...vân vân...thậm chí còn văn hoá đánh rắm, văn hoá ỉa, văn hoá lịt...Thế thì tổng kết lại văn hoá(VH) nó là cái kặc gì??? Tích phân theo toán học ta sẽ được:
    vhăn + vhmặc + vhmua + vhnhậu +...+vhđánh rắm + vhỉa + vhlịt = {VH} (*)
    (*) vh = văn hoá , VH = VĂN HOÁ
    ---> vh(ăn + mặc + mua + nhậu +....+đánh rắm + ỉa + lịt) = {VH}
    Vậy tổng của tất cả các vh nhỏ là một tập hợp VH lớn.
    Bài trên bác lantom bác ý bảo em là đé0 có văn hoá kts, bây giờ em chỉ cần nói lại bác ý là: mày *** có VĂN HOÁ văn hoá , có nghĩa là bác ý là thằng đé0 có văn hoá của tất cả những thứ trên như: ăn, ngủ, mặc...phịch vv..vvv... xong rồi bác ý thấy thế bác ý lại chửi lại em là : mày đé0 có VĂN HOÁ VĂN HOÁ văn hoá....cứ thế , cứ thế...Thế tóm lại em hỏi bác kiến trúc sư, nhà thơ, hoạ sĩ, kĩ sư lantom là cuối cùng kết thúc nó thế đé0 nào hả bác em?
    @lantom "trả lại sự trong sáng cho Tiếng Việt" đi. hị hị
  3. lantom

    lantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    +Chú này bệnh nặng lắm rồi.
    +Hết thuốc chữa.
    +Nếu muốn định nghĩa "thế nào là văn hóa" thì về đọc lại sách lớp 7 nhé!
  4. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Hehe, có khi tớ đứng ra mở một lớp dạy văn hoá cho kts lại kiếm hơn đi vẽ nhà dân kiếm tiền ấy nhỉ. Gì chứ anh Dzi em cho làm lớp trưởng, thằng KCB anh cho làm quản ca, hơi bị ưu tiên thân quen đấy. Thỉnh thoảng nhờ giáo sư VH gì ở trên đến thỉnh giảng, dcm , hơi bị oách.
    Châm ngôn của lớp học sẽ là "Chúng ta, những người kts chưa có một sợi lông văn hoá nào sẽ cố gắng để có nhiều lông hơn"
    Tớ đảm bảo học xong các anh, các bạn, các em sẽ đ.éo bao giờ văng đ.éo, sẽ tuyền nói chuyện ngộ đạo... hơi bị sang. Các bạn đứng thắc mắc tại sao tớ mở lớp mà vẫn văng nhé, tớ đến cảnh giới mẹ nó rồi, cần đ.éo gì quan tâm mấy cái tiểu tiết... hĩ hĩ
    M@
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, chết cười, thành viên nana27121990 này vào đây vất con bỏ chợ rùi, ấy thế mà cả nhà tranh luận nhau chủ đề này loạn xì ngầu cả lên, vớ vẫn quá.
  6. nyq215

    nyq215 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em đang học lớp 11 nhưng đã biết định hướng cho nghề nghiệp trong tương lai của mình. Tốt đấy! đáng khen em lắm! chúc em sớm hoàn thành mơ ước của mình.
    +Trước hết em phải hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp PTTH
    +Song song với đó, em phải đi luyên thi vẽ Mỹ thuật ngay từ bây giờ (vì môn vẽ cần năng khiếu,học tập, khổ luyện và sáng tạo nghiêm túc... trong thời gian dài). Em có thể xin vào học vẽ ở những thày cô giáo có tiếng của 2 trường ĐH Kiến trúc hoặc ĐH Xây dựng (đầu tiên: 1 tuần - 1 buổi vẽ, sau đó: 1 tuần - 2 buổi (lớp 12), tất nhiên phải "luyện công" thêm ở nhà nữa bằng cách tự sắp xếp mẫu vẽ tĩnh vật hoặc đầu tượng thạch cao ở tại nhà).
    +Luyện chắc chắn các kiến thức cơ bản và nâng cao của 2 môn thi là: Toán, Lý.
    +Luyện tập khả năng nhạy cảm với thế giới quan để sáng tạo...(chuyển động của nắng, hướng gió ảnh hưởng đến cảnh vật... từ đó có thể đưa được chuyển động của các mảng màu ánh sáng vào trong bố cục tranh...) bằng cách quan sát, suy ngẫm và chắt lọc tổng kết hiện tượng... (điều đó sẽ mang đến cho bài vẽ của em có "hồn" và điểm thi thường sẽ rất cao). Tất nhiên bài tập này rất khó.
    +Bật mý trước cho em nhé: "Để trở thành một Kiến trúc sư đích thực trong tương lai" có nghĩa là sự tập trung của 3 con người: Tâm hồn của một nhà thơ - Đôi tay của một họa sỹ - Khối óc của một kỹ sư. Và đương nhiên cộng thêm trái tim của chính mình nữa.
    +Thế nhé, mong em sớm sẽ là đồng nghiệp của bọn anh sau 7 năm nữa.
    [/quote]
    cảm ơn anh lantom nhiều , dù có vài ý kiên khác nhưng em vẫn rất thấm thía cái câu mà sự tập trung của 3 con người trong 1 KTS áh nó gần như biểu hiện hết tất cả nhừng gì suy nghĩ của em về kiến trúc từ trước đến nay ...... vậy là vẫn có hi vọng là em đang đi đúng hướng ... mong các anh giúp thêm nhìu..
    have fun
    àh mà mấy anh đừng có cãi nhau nữa ... diễn đàn mà .... giúp tụi em với ...
    em đang rất thích cái diễn đàn này !!!^^
  7. lantom

    lantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn anh lantom nhiều , dù có vài ý kiên khác nhưng em vẫn rất thấm thía cái câu mà sự tập trung của 3 con người trong 1 KTS áh nó gần như biểu hiện hết tất cả nhừng gì suy nghĩ của em về kiến trúc từ trước đến nay ...... vậy là vẫn có hi vọng là em đang đi đúng hướng ... mong các anh giúp thêm nhìu..
    have fun
    àh mà mấy anh đừng có cãi nhau nữa ... diễn đàn mà .... giúp tụi em với ...
    em đang rất thích cái diễn đàn này !!!^^
    [/quote]
    Cảm ơn em! Chúc em & các bạn thành công!
  8. rongnho_

    rongnho_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    lại nhớ cái ngày đi học vẽ ở lớp bác Lai ( giáo viên Mĩ thuật trường XD ) trong bách khoa , học được hai năm thì tiếp tục đi học một lớp vẽ của bác Đại ( nhà ở chùa bộc , gv KTrúc ) sau một hồi vẽ bác ý gạch cả bài của em , đánh bóng ngon lành . Thế mới biết học hai năm ở bên bác Lai chỉ luôn luôn chú ý bóng vì thi vào xây dựng thì hình không quan trọng lắm chủ yếu lên bóng sao thật nuột , tả được chất liệu .
    Nếu bạn định thi vào đh kiến trúc thì có lẽ nên học một thầy nào trong trường KT , trường này hình như chấm vẽ hơi chặt về hình .
    Dòng đời xô đẩy bây giờ mình lại theo ngành khác .
  9. AnhN

    AnhN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Kiến trúc là "làm thơ bằng bê tông" - ngày xưa thơ nó vần luật, khó bỏ mẹ. Bi h thơ tự do - làm kiểu gì chả được - càng phức tạp, khó hiểu, rắc rối, trừu tượng, cao siêu, dị dạng, wằn wại... càng gớm!
    Anh có ý kiến là em cố công luyện vẽ mà thi cho bằng được đi, chỉ mất 1,2,3 năm - để thi thôi nhé, sau này hành nghề 10, 20, 30 năm - không cần vẽ đẹp đâu.
    ></p>[/sign]
    [/quote]
    Câu nói quá hay, xin ngả mũ.
  10. ivannn

    ivannn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Các em chuẩn bị bước vào cái nghề tư vấn gian truân này hãy lắng nghe anh của em một câu thôi, tâm huyết cả mấy trục năm đi học đi làm đấy:
    " Một kiến trúc sư phải có tâm hồn của một con điếm, đôi tay của một con quỷ, và khối óc của một tên trộm, và tất nhiên cả trái tim tội lỗi nữa."
    * KTs cần tâm hồn của con điếm để có thể vật vã vì nghề tư vấn, để có thể phục vụ các chủ đầu tư cho đến ngưỡng. Dù sao, bọn CĐT nó bỏ tiền ra nó phải mua được cái tốt nhất có thể nên nó cũng ******** tư vấn ghê gớm lắm, không tìm được cách làm nó thỏa mãn thì sớm muộn cũng đến bỏ nghề thôi, làm sao mà chịu được áp lực.
    * KTs cần đôi tay của một con quỷ là chuyện rõ như ban ngày, vì ba lý do: Trước tiên là sức khỏe, một đôi tay khỏe mạnh sẽ đảm bảo khả năng theo được quá trình xóc lọ của CĐT cho đến cuối cùng. Thứ hai, một đôi tay dám làm những điều không ai có thể làm được đảm bảo việc déo thằng nào kon nào nhảy được thành quả của mình mà trọn vẹn được bằng mình. Thứ ba, trong trường hợp đặc biệt, có thể dùng đôi tay bóp mồm bóp miệng những thằng ác độc ném đá cuộc họp, nếu không thì đừng hòng mà nhận được hợp đồng nào, bọn sâu mọt đục phá đời nào cũng nhiều em ạ.
    * Kts cần khối óc của một tên trộm để có thể nhẩy. Điều này khỏi phải nói nhiều. Tất cả những đứa ra đời với cái danh kts đều phải học lịch sử kiến trúc, thậm chí còn ganh đua nhau để so kè về việc hiểu biết. Các em chửa vào trường chửa biết chứ thử nghĩ xem học những cái đấy xem những cái đấy làm gì nhé.
    * Cuối cùng, nên nuôi dưỡng trái tim của mình bằng thức ăn mà người ta gọi là "hận thù". Mọi thiên tài trên trái đất này đều phát triển nhờ một trái tim như thế. Thấy người ta làm xấu, mình phải hận vì nếu phải tay mình thì có lẽ mọi sự đã khác. Thấy mình làm xấu thì phải biết thù để lần sau sẽ phải làm tốt hơn...
    Rút cục lại thì suốt đời thấy tội lỗi vì mình đã làm quá nhiều mà cuối cùng chả khá được là bao.
    Dầu sao, lựa chọn là ở chính các em thôi, học vẽ bây giờ, hay mai sau cũng thế.

Chia sẻ trang này