1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÊ VỒ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 19/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ĐÊ VỒ

    Ttvnonline!

    Tôi có một nguyện vọng hơi "quá trớn". Đó là: Để bài này xuất hiện ở tất cả các diễn đàn trong khoảng một tuần.
    Tôi đã thử tiêm nhiều loại thuốc ở đây nhưng hiệu quả chẳng là bao. Có lẽ, đây là liều kháng sinh mạnh nhất mà tôi có thể chế được.

    Xin cảm ơn.

    (Nếu thấy bài này nhạt nhẽo quá thì xin đừng bận tâm)

    Đê vồ

    Trước khi tôi bị đê vồ (devour)
    Xin "trăng trối" lại vài câu vô đề:

    Nếu là tiên tôi xin thề
    không để ai sống ê chề nữa đâu
    nếu tôi làm kiếp ngựa trâu
    cũng xin đá húc trụi râu cường hào
    có ai húc với tôi nào
    gãy sừng vẫn húc, đồng bào ta ơi

    Đồng bào ta ới ta ời
    ta đem xây lại cuộc đời cho nhau
    đồng bào ta nhé cùng đau
    hôm nay và những mai sau cùng cười

    chém cha cái thói biếng lười
    chém cha cái thói tính người về mo
    chém cho cái thói vô lo
    chém cha cái thói reo hò thét suông

    (còn nữa)

    [black]linh

    Được Lion King sửa chữa / chuyển vào 20/07/2002 ngày 01:01
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    hãy yêu cuộc sống điên cuồng
    gióng lên đi những hồi chuông bụi mờ
    bằng tim bằng máu bằng thơ
    bằng tay trắng bằng đơn sơ lòng mình
    bằng bao dung bằng hy sinh
    góp công góp của góp tình. Vậy thôi...
    Chuột chù chê khỉ rằng hôi
    khỉ ta liền đáp: "Biết rồi. Bỏ qua
    Xin tặng anh chuột bó hoa"
    Chuột ta sượng sịu, khóc oà: "Sorry"
    Người ta sống bởi lẽ gì
    Thứ tha-ân hận. Từ bi-mềm lòng
    (còn nữa)
    [black]linh
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    tôi yêu người lúc trắng trong
    cả khi vẩn đục hằng mong đường về
    tôi yêu cả những anh hề
    và tôi yêu cả những nghề lặng câm
    yêu nhưng chẳng để yêu nhầm
    hợt hời cao ngạo hiểm thâm đớn hèn
    tôi yêu người lấm đất đen
    tôi khinh những kẻ hơi men ngập mồm
    tôi yêu những giọng ồm ồm
    tôi khinh lưỡi dẻo ngọt đờm phát nôn
    trên đời còn lũ ác ôn
    nghĩa là còn kẻ bám trôn ăn tàn
    trên đời còn kẻ dã man
    nghĩa là còn kẻ bàng quan với đời
    trên đời còn kẻ hợt hời
    nghĩa là còn kẻ buông lơi, sáo mòn
    trên đời còn kẻ héo hon
    nghĩa là còn kẻ béo tròn túi tham
    (còn nữa)
    [black]linh
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    khó chi giữa nói và làm
    một khi lòng đã chẳng ham sống thừa
    Dã Tràng đâu phải thân lừa
    một khi lấp bể phòng ngừa bão dông
    Đankô đâu phải cạn nông
    một khi cháy để sưởi hồng nhân gian
    làm sao sống được an nhàn
    một khi diều quạ từng đàn bâu quanh?
    làm sao cười ngắm trăng thanh
    một khi con trẻ tái xanh lề đường?
    cao siêu rồi cũng tầm thường
    một khi đã tắt tình thương ngóm ngóm
    thắp lên lẽ sống tối om
    trước khi máu chảy đỏ lòm nhân gian...
    (không còn nữa)
    [black]linh
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn tôi sống cho tôi
    không hẳn tôi sống cho anh
    mà tôi chỉ sống cho thành người thôi...
    [black]linh
  6. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Bạn away làm thơ cổ động tuyên truyền hay nhỉ!
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Tôi tuyên chiến chứ không phải tuyên truyền
    [black]linh
  8. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể tuyên chiến với cái gì khác với bản thân bạn ư?
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Hay!
    Đúng, tôi đang chỉ tuyên chiến với bản thân.
    Nhưng xin bạn hiểu cho: Để làm gì? Để sống cho người khác. Và tôi hiểu tôi có thể thanh thản nếu mình làm được hết khả năng của mình, có thành công hay không còn phụ thuộc vào con người.
    Tôi vẫn chưa sử dụng được và chưa tìm hết cách sử dụng khả năng của mình nên mới chỉ làm được có thế. Cái tôi cần là phải sống hết mình.
    Để chống lại cái bất công lúc này thì tôi quá nhỏ nhoi, nhưng tôi muốn được làm một người đi thắp lửa. Liệu bạn có cho tôi thắp ngọn bấc của bạn không? Đó mới là điều tôi quan tâm.
    [black]linh
  10. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa dám sống vì người khác đâu bạn à. Trước tiên tôi sống cho tôi cái đã, nếu không thì sẽ cảm thấy tội lỗi lắm.

Chia sẻ trang này