1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đề xuất ý tưởng: Chế tạo xe tăng hỗ trợ bộ binh từ xe xúc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi maseo, 19/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NVHoang2000

    NVHoang2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Híc ....xin lỗi bác Meseo nhé . Chứ cái ý tưởng của bác chả có tí thực dụng nào cả .
    Cái xe tăng từ xe ủi của bác thì đánh kiểu gì cũng chết . M79 hay lựu đạn thì cũng ngỏm , mà có khi chai xăng cũng toi . Bác mà ngồi ngiên cứu hàn hàn gắn gắn giáp với súng vào thì đến bao h cho xong , mỗi loại xe ủi có 1 thiết kế , to nhỏ khác nhau chứ có phải cái nào cũng như cái nào đâu . Mà đến lúc phải sử dụng đến cái thứ nửa voi nửa chuột đấy thì thời gian đã là rất cấp bách rồi vì nó chỉ có thể được dùng trong việc phòng thủ . Giặc đã đến gần đến thành phố rồi thời gian đâu mà lôi từng chiếc ra mà tháo tháo lắp lắp . Chả thà bắc chất xừ nó súng đại liên lên ôtô có phải nhanh hơn không ? Mà còn linh dộng hơn , anh tài nào mà tổ lái có khi lại vừa phóng vừa bắn vèo vèo cứ như là phim Mĩ ấy chứ ....hê hê ....mà bác yên tâm , thanh niên VN mình xắp đổi mốt từ đua xe máy sang đua ôtô rồi . Làm gì mà chả tuyển được vài chục chú cho lực lượng vũ trang ...khu phố .... còn nếu bác muốn dùng để làm Ổ hoả lực cơ động thì cũng có ngay , bác cứ đắp thật nhiều chướng ngại vật , cản đường quân địch đi . Rồi mấy cái otô trở súng cùng mấy anh tổ lái nấp đằng sau cái ụ cát , thò súng ra mà quạt . Nếu đâu cần chi viện thì lại lượn ra đấy . Có phải nhanh hơn không ???? Mà hình như cái thứ otô chở súng này VN mình cũng có mấy cái rồi thì phải . Hay quá ...đỡ phải ngồi nghĩ cách hàn súng vào ôtô ...hê he ....
    Còn cái xe cẩu mà các bác đòi lắp súng lên thì dùng xừ nó bộ binh trèo lên nóc nhà bắn còn hay hơn . Đỡ mắt công gắn súng với cả camera . Cái camera dân sự của bác nó phơ cho 1 tràng thì cứ gọi là nát bét . Lúc đấy thì coi như mù bắn vào đâu ?????? Cái hình bác vẽ thì hay đấy . Nhưng mà trên cái mái nhà bác vẽ thêm 2 3 chú linh cầm Ak47 hay B40 , 41 gì đấy em thấy con thực dụng hơn . Thời gian tác chiến nhanh hơn , linh động hơn . Bác nào cao kiến bảo cho lính nó ngồi vào cái gầu xúc rồi đưa lên cao để bắn thì lại thành tối kiến mất rồi . Địch nó chỉ cần 1 quả M79 booong vào cái gầu là xong . Không vỡ gầu thì cũng ...bị thần kinh vì sức ép của tiếng nổ . Chạy đi đâu ????? Cần cầu thì chậm ....chứ có phải lúc la lúc lắc tránh đạn như Robot trong phim viễn tưởng đâu ?
    Trong khi tiêu chí của QD Vn là hiện đại hoá và cơ động hoá thì bác lại đánh tụt cái tiêu chí đấy xuống thành ...nông nghiệp hoá ( máy xúc ) + xây dựng hoá ( cần cẩu ) .....Kết luận là mấy kiểu tự vệ của bác Meseo thì vẫn chỉ là ý tưởng thôi .
    Theo em thì 1 là nâng cấp , cải tiến vũ khí cũ , 2 là mua mới , còn tuyệt hơn nữa là tự chế tạo ra những loại vũ khí phù hợp ....
    Chúc các bác tiếp tục tranh luận thành công
    Kính
  2. NVHoang2000

    NVHoang2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Mod xoá hộ
    Được nvhoang2000 sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 02/07/2006
  3. NVHoang2000

    NVHoang2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
  4. NVHoang2000

    NVHoang2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    [
    PS :
    Mà nghĩ đi nghĩ lại . Việt Nam mình thiếu đếch gì tăng thiết giáp mà phải làm cái trò đầu voi đuôi chuột thế này nhỉ ...hê hê ....còn thằng nào đủ mạnh để dẹp hết số tăng thiết giáp này thì các bác có nát óc nghĩ cách gắn giáp với súng vào tất cả xe máy cũng như xe đạp ở Vn , nó cũng cho thanh sắt vụn hết ....hê hê ...
    Kính
    [/quote]
  5. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    KỊCH BẢN CHO VNWAR TƯƠNG LAI VÀ LIÊN HỆ VỚI TĂNG-XÚC
    Có rất nhiều bạn cho rằng ý tưởng chế tạo những chiếc tăng-xúc đầu Ngô mình Sở là rất ngu đần và ko hợp thời, thực sự là các bạn rất đúng! Đó là vì bây giờ là thời bình, mọi công cụ chiến tranh tất nhiên đều rất ngu đần và ko hợp thời, nhưng nếu chẳng may mai kia có 1 VNwar nữa thì sao? Ừ thì bây giờ là thời đại đối thoại thay cho đối đầu, nhưng khắp thế giới người ta vẫn đánh nhau ầm ầm đấy thôi, hoạ may chỉ có Châu Úc là hoà bình, còn Âu Á Phi Mỹ đâu đâu cũng có chiến tranh ko nóng thì lạnh mà người ta chả buồn đối thoại gì với nhau cả. Nhiều khi chỉ vì 1 lý do rất trời ơi đất hỡi mà cả 1 đất nước bị quét sạch như 2 ông Afgha và Irak mới đây chẳng hạn. Ngay cả VN ta cũng mới hoà bình thực sự độ 20 năm nay, còn ngắn hơn quãng thời gian chiến tranh trước đó nhiều. Vậy ta cũng nên nghĩ đến tương lai nếu chẳng may lại phải đánh nhau lần nữa thì sẽ ntn?
    VN ta ko định đánh phủ đầu ai, tức là nếu có New VNwar ta sẽ là người bị phủ đầu. Thằng phủ đầu ta đương nhiên sẽ tìm hiểu ta trước rồi nó mới đánh, thông tin có thể có sai số nhưng chắc chắn sẽ ko khác sự thật bao nhiêu dù ta có giấu kiểu gì đi nữa. Vậy thí dụ ta đang có 500000 quân, 10000 pháo, 5000 tăng, 500 máy bay, 200 tàu chiến chẳng hạn thì chưa đánh thằng phủ đầu ta nó đã biết tỏng rồi, kế hoạch tác chiến của nó nhất định sẽ phải là tiêu diệt những lực lượng này đầu tiên. Do vậy, ngay sau đòn phủ đầu thì ta cứ yên tâm là trong thời đại vũ khí có khả năng huỷ diệt cao như hiện nay thì những con số kia còn độ 1/2 là may lắm, mà đó mới là lúc ta bắt đầu đánh lại, vậy ta lấy cái gì mà đánh bây giờ? Quân thì ta có thể tổng động viên, pháo thì ta có thể chế ĐKZ và cối, nhưng xe tăng, máy bay, tàu chiến thì chẳng lẽ ta lại đi xin? Mà đi xin thì ai cho?
    Do đây là topic đề xuất ý tưởng về tăng-xúc nên chỉ xin đi vào phần xe tăng. Như phần trên đã nói, sau đòn đánh phủ đầu quân ta bị thiệt hại tối thiểu là 1/2, tức là tối đa ta còn lại 2500 con tăng và đang trong tình trạng phòng thủ bị động. Tăng để phòng thủ thì ko cần nhanh, thời WW2, Mockba hay Berlin bị tấn công thậm chí còn chôn béng tăng xuống đất cho đỡ phải chạy nữa kia, nhưng khi đó nó chỉ còn là 1 cái lô cốt bất động mà điểm mạnh của tăng là lô cốt di động kia mà, tăng-xúc vẫn đáp ứng được yêu cầu này.
    Qua nhiều bài phân tích, Maseo đã chứng minh ta hoàn toàn có thể đắp lên 1 chiếc xe xúc bình thường 1 lớp giáp đủ mạnh để chống lại hầu hết các vũ khí chống tăng phổ biến hiện nay chỉ bằng khả năng kỹ thuật đại trà của VN trong thời gian cực ngắn. Xin nhắc lại là Maseo chỉ chứng minh "ta làm được" chứ ko dám đoan chắc "ta làm như thế như thế mới được" và khả năng phòng chống là 100%. Thực tế chả có loại tăng nào chống được tất tật 100% các loại vũ khí chống tăng, đắp được thứ này để chống cái này mà đối phương nó lại dùng thứ khác thì nguy to, chỉ có thể chống được mỗi thứ ở 1 mức nhất định thôi. Cũng căn cứ vào khả năng của VN, Maseo cũng chứng minh ta có thể trang bị cho chiếc tăng-xúc 1 hệ thống vũ khí đủ sức tiêu diệt những loại kẻ địch mà 1 con tăng phải đối mặt, tức là bộ binh, xe tăng, pháo binh và 1 phần nào đó là cả máy bay. Như vậy là với khả năng kỹ thuật VN ở mức thông thường, ta hoàn toàn có thể biến 1 chiếc xe xúc đang chạy đầy rẫy khắp nước VN trong thời gian ngắn thành 1 chiếc xe tăng. Dù có vô số điểm yếu kém thì nó vẫn có đủ những tính năng của 1 con tăng trong phòng ngự và đối phương sẽ phải chiến đấu với nó gần như chiến đấu với 1 con tăng đúng nghĩa.
    Vậy là sau đòn phủ đầu, khi đối phương chắc mẩm sẽ chỉ phải đối mặt với tối đa 2500 con tăng VN mà từ đâu lại mọc ra 1-2000 con tăng thậm chí nhiều hơn, dù là tăng-xúc đi nữa thì mọi thứ sẽ phải thay đổi đáng kể. Ở tầm chiến lược, nó là 1 quả cân ko nhẹ ném lên bàn cân về phía VN, buộc đối phương phải gia tăng tương ứng số lượng vũ khí chống tăng khi chúng chưa tính đến việc đó. Ở tầm chiến thuật, 1 mục tiêu do dân quân tự vệ chẳng hạn án ngữ mà lại tòi ra thêm cả 1 cái lô cốt di động to tướng sẽ làm đối phương đau đầu hơn rất nhiều và số vũ khí cùng binh sĩ tinh nhuệ nướng vào cũng phải nhiều hơn rất nhiều.
    Tất nhiên, ý tưởng của Maseo là rất ko hợp thời, nó chỉ áp dụng cho thời chiến khi kịch bản chiến tranh là như trên, bản thân Maseo cũng rất ko muốn phải đem nó ra áp dụng. Tuy nhiên do khả năng nó xảy ra ko hoàn toàn bằng 0 nên nghĩ đến nó trước 01 tí thì cũng ko mất nhiều thì giờ cho lắm. Nếu có ông nào nổi hứng chế thử 1 cái tăng-xúc rồi cho hoạt động thử để đúc rút những bài học khi chế tạo và sử dụng nó thì quá tốt, kém hơn thì hơn 5000 lượt bạn đọc đã vào topic này ngâm kíu cũng đã có hình dung trong đầu về 1 cái ý tưởng tăng-xúc để mai này may ra hay thực ra là ko may ra phải nhớ đến. Bét nhất thì, hì hì, như cụ Nguyễn Du nói, "mua vui cũng được 1 vài trống canh".
    Chào thân ái và quyết thắng!
  6. itanium7000

    itanium7000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    À bác này, em tưởng tượng cảnh nó ra nghênh địch: Vừa bò, vừa lắc lư cái cần cầu của nó![​IMG], không khéo tank của địch nó thấy nó lại không thèm bắn mà nó tiến đến, húc đổ rồi nghiền nát thành cám mất. Mà được mấy người đủ dũng khí để ngồi lên cỗ máy này?
    Được itanium7000 sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 03/07/2006
  7. 9635741

    9635741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Tui thì thấy ý tưởng của Má Sẹo rất đáng hoan nghênh .
    Người ta thấy mình kém (trong CN Quốc phòng) thì cố gắng phát triển (CN nặng, CN cơ khí, CN luyện kim v...v....=>phát triển CN quốc phòng) . Từ chỗ không tự làm được tăng pháo đến chỗ làm được tăng pháo .
    Hê hê, còn các "khoa học ra" nhà ta thì chuyên nghĩ ra "máy tuốt lúa", "máy gặt tay", nên việc làm ra máy xúc thành xe tăng âu cũng là vừa tầm .
    Than ôi, người Việt
  8. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Hic, đi đâu cũng gặp nhưng người phiền lòng vì phải sinh ra làm người Việt thế này, hề hề, chính Maseo nhiều khi cũng bất mãn vì mình ko đầu thai vào 1 gia đình Mẽo nào đó, nhưng âu cũng là số giời, mình đã chót là người VN rồi thì đành cố mà cải tạo cuộc sống của người VN sao cho dễ thở hơn vậy, hẹn kiếp sau ta làm người Mẽo .
    Thực ra ngày xưa cũng đã có người nghĩ như bác đấy chứ, ghi vào nghị quyết hẳn hoi, "ưu tiên phát triển công nghiệp nặng" (tức là CN cơ khí, CN luyện kim đấy), kết quả thế nào chắc nhiều người còn nhớ. Đừng nói tăng pháo, cũng những người ra cái nghị quyết kể trên còn định chế cả bom nguyên tử lận, đại khái là ước mơ rất cao đẹp, thực hiện rất quyết tâm, chẳng qua là bị vài trục trặc nhỏ nên đến giờ vẫn chưa làm được bom nguyên tử nhưng máy bay thì làm được rồi.
    Còn về phần các "khoa học ra" chưa tốt nghiệp tiểu học đã chế được máy nọ máy kia thì đơn giản là vì họ cần những cái máy đó, họ nghĩ xem họ có sẵn cái gì, khả năng của họ đến đâu rồi rẹt rẹt, rẹt rẹt, thế là xong. Xưa nay cái gì con người nghĩ ra chả theo kiểu đó kể từ lúc 01 con khỉ có 01 hòn đá, nó thấy gần đấy có 01 hòn đá nữa thì đến gần đập đập, đập đập hòn đá của nó vào, thế là lửa sinh ra Ngay như thằng cha Bill Gates người Mẽo hẳn hoi cũng chỉ ngồi trên 1 cái máy tính có sẵn, viết 1 phần mềm bằng ngôn ngữ hắn học được hồi bé rồi rẹt rẹt, thế là anh em ta có thể lên đây bàn luận trên giời dưới bể mà chả phải đi đâu đấy thôi.
    Mong các bác ôm mối hận "người Việt" của các bác ra chỗ khác cho thằng em nhờ!
  9. Mikhail_Kalashnicov

    Mikhail_Kalashnicov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    1
    Thếlà kiếp sau maseo đầu thai vào 1 gia đình người Mẽo da đen, bị bóc lột lao động, bị chửi bới, lại tự nhủ: thà làm người Việt còn tốt hơn
  10. minhbt2001

    minhbt2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    tớ thì nghĩ kiếp sau maseo bị đầu thai làm TQLC Mẽo, bị đày đi Iraq hay qua new VNWar, chưa bắn phát nào đã thấy địa ngục mà hông biết tại sao :D : D :D

Chia sẻ trang này