1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dễ yêu - Dễ quên

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhoemmcsl, 26/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoemmcsl

    nhoemmcsl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Dễ yêu - Dễ quên

    Những ngày đầu tiên :
    ...vào khoảng thời gian cuối cấp II do vô tình mà một anh lớn tuổi hơn đã tạo cho NÓ cảm giác thích một người khác phái , anh nhờ NÓ sáng sáng mang tặng cô bé học cùng lớp một bông hoa , để rồi cũng từ đó NÓ để ý đến cô bé nhiều hơn ( đúng hơn là bị tụi bạn cùng lớp tưởng NÓ thích cô bé nên suốt ngày gán ghép thành ra ...) và dần dần những bông hoa NÓ mang đến tặng cô bé là của NÓ thực sự . Rồi tưởng mọi chuyện đã qua , ai dè số phận lại sắp đặt cho NÓ gần cô bé ( lên cấp III nó thi vào trường khác nhưng không ưng ý với số điểm đạt được và quay đi quay lại lại chuyển đúng về trường cô bé theo học ) và lại tiếp tục quá trình chinh phục cô bé , cuối cũng sau thời gian khá dài sang giữa năm 11 cô bé cũng đã nhận NÓ làm "người yêu " từ đó không biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp đến với NÓ và cô bé, NÓ và cô bé quấn quýt bên nhau tưởng như không thể tách rời , bạn bè và thầy cô đều bảo rằng tốt nghiệp cấp III chắc tụi này tổ chức thôi , vậy mà ...chỉ ra trường một thời gian ngắn,cho đến giờ NÓ vẫn không thể nói chính xác lý do vì sao NÓ và cô bé lại chia tay ( chưa dám chắn chắn ) nhưng đã có một hình bóng của một người con gái khác xuất hiện trong NÓ :
  2. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cũng dễ hiểu fải ko??hihi
  3. tung_avts

    tung_avts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    cũng không có j đâu , tôi thấy đó chỉ là cảm xúc khi chưa đc yêu , chứ yêu rồi vấn đề phức tạp hơn nhiều , và cả 2 người đều có sự so sánh , và cảm thấy ko phù hợp nữa thì nên chia tay . hix cũng buồn cho chú .
  4. nhoemmcsl

    nhoemmcsl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    ...tốt nghiệp cấp III , thi trượt đại học , một chuỗi ngày dài ở nhà,lại vùi đầu vào chơi game,cuối cùng thì tỉnh có một lớp cử tuyển,nhưng vẫn fải ôn và thi ( vì có nhiều hơn số người cho phép trong chỉ tiêu) và NÓ cũng là một trong những người đi ôn để thi , nhưng lúc đó mục đích của NÓ khác mọi người , đơn giản chỉ vì mọi người đi ôn thi để có thể thi đỗ,để đc nằm trong cái danh sách cử tuyển kia,còn NÓ ? NÓ đi ôn thi vì cái chỗ đó gần với chỗ cô bé kia đang học ( vì lúc đó NÓ và cô bé vẫn đang ...iêu nhau),nhưng cũng từ cái lớp học đó mà duyên fận của NÓ và cô bé chấm hết.
    ...Những ngày đầu lên lớp , tẻ nhạt đến kinh khủng,NÓ đâu có chú ý thầy cô nói gì và cũng chẳng thèm để ý đến ai ( vì lúc đó đầu óc NÓ chỉ có cô bé và những ý định rủ cô bé đi chơi ),cho đến khi nghe mấy thằng bạn nói : " trong lớp mình có mấy con bé xinh cực "thế là NÓ - Một thằng con trai mới lớn , bắt đầu để ý đến những cô bạn xung quanh,quả thật có nhiều cô bé xinh thiệt,nhưng NÓ lại chú ý đến một NHÓC mặc áo khoác vàng,trời thì lạnh mà có một NHÓC mặc áo khoác kéo lên quá khuỷ tay,chân thì đi dép lê,hai má lạnh đến đỏ hồng,cái hình ảnh đấy in đậm trong trái tim nó,để rồi những hôm sau đó NÓ lại muốn đi học hơn là ở nhà.NÓ đã làm quen đc NHÓC , tình cảm cũng tiến triển khá tốt ( tự NÓ nghĩ thế ! ) ....hơn bao giờ hết NÓ muốn thi đõ kinh khủng ( tất nhiên là fải cả NHÓC cùng đỗ ) ....
    .......Cuối cùng thì cái ngày NÓ mong đợi cũng đã đến , NÓ nhận đc giấy báo trúng tuyển, việc đầu tiên là gọi ngay cho NHÓC và ...NHÓC cũng đỗ , không còn gì vui hơn ! ! !
  5. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    ... giai thoại này nghe quen quen ...
  6. nhoemmcsl

    nhoemmcsl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    ...Đợi chờ ! cuối cùng thì NÓ và NHÓC cũng đã xuống nhập học , lại còn ở ngay cạnh phòng trọ nữa chứ ! có những hôm cả hội thức khuya đánh bài với nhau rùi ăn uống cùng,vui thiệt đó.NÓ nhận ra NÓ cũng đã chiếm được cảm tình của NHÓC nhiều hơn,và như các cụ đã nói : MƯA LÂU THẤM ĐẤT , hay đại loại như : LỬA GẦN RƠM LÂU NGÀY CŨNG BÉN, hết mất một học kỳ đầu tiên NÓ và NHÓC vẫn chỉ trong giai đoạn "tìm hiểu",sang học kỳ II bằng sự giúp đỡ của cả bạn bè ( đúng hơn là sự tác động ) NÓ và NHÓC đã .."hính thức đi bên nhau trên cùng một con đường tình yêu".Tình yêu của tụi nó đẹp ( chắc chắn là như thế ) hai đứa đi học ngồi cùng bàn , tan học về lại chơi với nhau,gần như toàn bộ quỹ thời gian của hai đứa là dành cho nhau,tưởng chừng là sẽ mãi như thế,cho đến một ngày NÓ mới bắt đầu nhận ra rằng : ở bên nhau nhiều quá rất nhanh dẫn đến sự nhàm chán cho nhau,cuối cùng NÓ quyết định giữ tình yêu của hai đứa bằng cách " thời gian dành cho bạn bè là chính " nhưng ...lại một chữ nhưng,NÓ đã sai khi thời gian đó NÓ lại dành để đánh bài cùng bạn bè của NÓ, trong khi đó lại có một người khác có thể tâm sự với NHÓC,ngược lại hoàn toàn với mong muốn của NÓ khoảng cách giữa NÓ và NHÓC càng ngày càng rõ,trong khi tình cảm giữa hai đứa đang trong thời kỳ khó khăn,thì NHÓC lại có một ngưòi bạn trai "thân trên mức giới hạn cho phép" ( NÓ và bạn bè của NHÓC đều nghĩ như thế ) và cái gì đến sẽ fải đến,với máu ghen của một thằng con trai thì NÓ đã hành động và cư xử một cách không đẹp lắm với người con trai kia ( nhưng dù sao NÓ cũng có lý do chính đáng ( nếu như người con trai kia ko nói ra những lời nói mang tính khích bác NÓ và lại có phần xúc phạm đến NHÓC thì NÓ đã không làm vậy ) và thêm một lần nữa khoảng cách giữa NÓ và NHÓC càng lớn hơn, thêm một sai lầm nữa của NÓ khi mà trong một lần say rượu NÓ đã ngủ cùng với một cô bạn của NÓ, cho dù giữa NÓ và cô bạn của NÓ hoàn toàn trong sáng ( Lần đó khi say rượu NÓ chỉ vô tình nằm nói chuyện cùng cô bạn,sau đó có lẽ do mệt quá nên NÓ ngủ lúc nào không bít ) cho dù NÓ giải thích thế nào thì NHÓC vẫn như một giọt nước tràn ly : CHIA TAY ! NÓ như không còn gì để mất , buông xuôi cuộc sống một cách kinh khủng, NÓ hiểu : NÓ vẫn yêu NHÓC và NHÓC cũng vậy,vẫn còn yêu NÓ nhiều lắm.Cái tính tự ái đã khiến cho NÓ lại thêm một lần nữa mắc sai lầm ( sai lầm không thể sửa ) ........
  7. quyet_chi_lam_giau

    quyet_chi_lam_giau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đời không như người ta ước mong...đã có lúc tưởng như tìm thấy tình yêu...vậy mà nó vẫn tuột khỏi tầm tay...níu kéo hay ko níu kéo...buồn
  8. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Không phải nói gì chứ tớ thấy cái tình yêu " tuổi học trò " là vớ vỉn nhất đó. Uh, dĩ nhiên cũng rất đẹp và lãng mạn song chẳng đi đến đâu cả.
    Ngay như tớ 2 năm mà có 3 người nhưng chẳng ai kéo dài quá 6 tháng, lỗi chẳng phải do ai mà do còn quá trẻ con ko chịu suy nghĩ chín chắn....Nên dễ yêu, dễ quên là 1 điều dễ hiểu thôi mà.
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Chả biết rùi sẽ đi về đâu
  10. nhoemmcsl

    nhoemmcsl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    ...Sai lầm nối tiếp sai lầm, NÓ ( một thằng kon trai kém kỏi ) đã dùng tình cảm của một người con gái khác để mong có thể NHÓC sẽ quay lại ( vì sợ mất NÓ ( NÓ tự nghĩ như thế - thật ngu ngốc ) ) ...
    .... NÓ đến với cô bé thật vô tình , trong những ngày không có NHÓC, tối tối NÓ lang thang ra mạng và hút thuốc nhiều kinh khủng, BÉ cũng hay lên NET ở quán mà NÓ hay ngồi, rồi NÓ và BÉ hay nói chuyện, tâm sự và BÉ khuyên NÓ không nên hút nhiều thuốc như thế, thậm trí BÉ còn khuyên NÓ fải làm thế nào để có thể quay lại đc với NHÓC, mọi người ở cùng xóm , rồi cả bạn bè tự dưng hay trêu NÓ với BÉ và hai đứa cũng vô tư gọi nhau " Vợ - Chồng ". Chỉ có một điều đến giờ NHÓC không biết rằng chính cái ngày NÓ thật sự muốn sang nói chuyện với NHÓC để mong NHÓC tha thứ cho NÓ để hai đứa lại bên nhau thì lại chính là ngày mà NÓ biết được tin NHÓC đã nhận lời với anh H và cũng chính ngày đó NÓ là người có lỗi với BÉ, từ đó NÓ có một quãng thời gian khá vui và hạnh phúc với BÉ ( dù trong tim NÓ vẫn còn đau mỗi khi nghĩ về NHÓC ) .......
    .....BÉ và NÓ hai thái cực quá khác nhau, NÓ một thằng con trai đã trải qua vài mối tình còn BÉ thì NÓ là người đầu tiên ( có thể trước đó BÉ cũng đã "rung rinh" trái tim với ai đó rùi , nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi ) thời gian bên BÉ đủ để cho NÓ hiểu BÉ là người thế nào, có lúc NÓ cũng đã tưởng như chẳng bao giờ có thể rời xa đc BÉ, nhưng ...lại một chữ nhưng đã đổi thay tất cả ...ra trường ...mỗi đứa một nơi + sự ngăn cản của cả hai gia đình, sự giận dỗi và cả những suy nghĩ trẻ con của BÉ, đã khiến NÓ : một thằng con trai " Dễ yêu - Dễ quên " ( Tự NÓ nghĩ về NÓ như thế đấy ) đã " Thay lòng ". Giờ đây dù biết rằng với BÉ thì NÓ cũng có yêu thậm trí rất yêu , yêu thật lòng nhưng lại không phải là người mà NÓ có thể xác định cùng xây dựng cuộc sống, đã khá lâu rồi NÓ cố tình không giữ liên lạc với BÉ và lấy lý do mới đi làm không muốn nghĩ ngợi nhiều nhưng thực ra là NÓ không dám nói ra những gì NÓ nghĩ với BÉ .....Sẽ có ngày NÓ nói ra nhưng không phải bây giờ .......Hy vọng rằng hạnh phúc sẽ do một người khác nhanh chóng mang lại cho BÉ bởi vì giờ đây NÓ lại đang thấy " thik " một người con gái khác ........
    ( tôi chỉ viết ra suy nghĩ của mình mà thôi,chứ không hề có ý định viết văn hay bàn luận gì - suy nghĩ lung tung lời lẽ lủng củng mong mọi người bỏ qua )

Chia sẻ trang này