1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dễ yêu - Dễ quên

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhoemmcsl, 26/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pruseidon

    pruseidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
    Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
    Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết
    Khi bạn yêu một người nào đó thật lòng thì dù có trở ngại khó khăn bao nhiêu đi nữa thì con tim bạn vẫn sẽ tìm được lối đi đúng nhất.Còn nếu bạn yêu một ai đó không thật lòng ( dù bạn có nghĩ vậy) thì dù cho bạn đang bước đi trong ánh sáng, trái tim bạn vẫn lầm đường
  2. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Rất đúng!!!!!!!!!!
    Chăng qua là NÓ đã o thật lòng như nó tưởng
    Nhưng thưc ra trong ty đôi khi có những " mê cung " mà những người ở trong chẳng bao jờ tìm đc lối ra.Càng đi càng lạc,càng lạc càng mất bình tĩnh.... càng dễ mắc sai lầm, càng dễ chia tay
    Có những người đôi khi nghĩ về người cũ đã tự hỏi rằng: "Tại sao y nhau o đén đc với nhau?"
    Và câu trả lời o bao jờ thấy vì......... cũng chả biết là vì sao
  3. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Thế cũng được gọi là TY ??? Ghét nhất những ai dễ thay lòng ........... TY kô phải là từ để NÓ có thể mang ra nói ........
  4. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Tớ , Nó , ôi tình yêu . Chẳng biết tương lai 2 đứa em thế nào , mỗi người một nước trong 6 năm , chắc cũng chẳng có tương lai đâu nhỉ ?
  5. nhoemmcsl

    nhoemmcsl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    thanks bác góp ý . nhưng xin nói rõ bác hiểu , em là em hok fải mang ra nói hay bàn luận với các bác, chỉ đơn giản em lập một cái toppic ai vô thì vô ai ra thì ra, chỉ để nói ra cái cảm xúc của mình, đôi khi dù nói ra hay hok nói thì cũng hok giải quyết đc vấn đề, nhưng nói ra thấy dễ chịu hơn nhìu, bác nói " ty hok fải là cái để đem ra nói" em là em hok đồng ý điểm này, bác nhìn lại xem hầu như chuyện đc nói đến hàng ngày trong xã hội toàn là nói về t/y đó bác àh.
  6. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    "Em" không hiểu ý bác rùi, với bác TY thiêng liêng lắm và những thứ tc em đã trải qua ý mà, kô được mang tên TÌNH YÊU đâu ........ Thế nhé !
  7. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    NguNgo có cái mõm dài nhỉ, cứ phải chõ lung tung , người ta nói rõ đến thế rồi mà còn thích tranh luận. Người lập topic ko muốn tranh luận ở đây, làm ơn tôn trọng.
  8. tieu_quy007

    tieu_quy007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chài !!!! Nóng tính dữ! Ko tranh luận thì phải ko tranh luận ngay từ đầu chứ, thấy người ta nói, ko chịu đc, lại vô nói cùng rồi biểu tớ ko tranh luận đâu! -- Hì! Chuối! Mà bác ta ko tranh luận thôi, còn người ngoài vẫn tranh luận như thường! Cái thứ này đúng là ko phải tình yêu thật! Thấy hai_linh nói là chí lí nhất! Bạn thì thừa, yêu thì thiếu! Đọc thấy như chuyện trẻ con! Chán!
  9. nhoemmcsl

    nhoemmcsl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Vâng xin cảm ơn các bác đã góp ý, qua lời nhận xét của bác là em trẻ con, em cũng thấy mình trẻ con,nhưng em cũng nhận ra một điều có kẻ còn trẻ con hơn khi mà chỉ có trẻ con chưa đủ lớn mới thích tham gia vào chuyện của người khác khi người ta không muốn, cảm ơn bác.
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Uh, thôi không tranh luận nữa, các bác để bạn ý tự giãi bày, bộc lộ cảm xúc đi . Bạn đã không mún quan tâm thì cứ tự nhiên mà viết, mất công để ý, rồi quote, rồi reply, rồi lại thành ra tranh luận ---->Mệt!
    Tớ ko tranh luận, chỉ xin nói 1 ý nho nhỏ như con thỏ thui nhá : "Đã gọi là yêu thì nên xử lí tình huống vừa theo cả cảm xúc và lí trí; chứ ko nên chỉ dùng cảm xúc mà giải quyết. Mất nhiều hơn được đấy! "
    Chúc vui!

Chia sẻ trang này