1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dễ yêu - Dễ quên

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhoemmcsl, 26/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    1 vài dòng cho anh !
    Em không muốn cái gì đến quá nhanh vì nó thuờng chỉ là trong chốc lát hoặc chỉ là những cợt nhả bông đùa , có khi chỉ là những ảo tưởng ............ rồi nó sẽ tan như bong bóng xà phòng ... rồi lại tổn thương ..... rồi lại đau khổ......
    Thời gian . EM cần thời gian và anh cũng thế . Đừng gạt đi những tình cảm đang cháy lên trong lòng vì như thế là dối lòng nhưng cũng đừng quá ngộ nhận nó để rồi lại đau buồn .
    Cái gì đến quá nhanh thì qua đi cũng sẽ rất nhanh mà ! Vậy khi đó trong chúng ta , hình bóng còn lại sẽ là những gì ? kỉ niệm sẽ là những gì ?! .............liệu có như bong bóng kia không ? rực rỡ trong thoáng chốc rồi bay biến , vỡ tan vào không trung ?!.......
  2. nhoemmcsl

    nhoemmcsl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vẫn là cuộc sống , dù có em hay không có em . nghĩ lại rồi đôi khi chỉ cần có em trong tim là đủ .
  3. nhoemmcsl

    nhoemmcsl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi hôm nay mới viết lại...
    Trời lạnh !
    Lòng người lạnh !
    Một mình !
    Nhớ em ....
    chợt nhận ra rằng :
    Không gì có thể thay thế em !
  4. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    ừ dễ hiểu hơn bất kì chuyện nào dễ hiểu hì
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Yêu vào lứa tuổi học sinh thường là mối tình đầu.Mà mối tình đầu thường trong sáng,tự nhiên và ngây thơ nhất.Tuy thế nó cũng là mối tình dễ tan vỡ nhất.Hình như theo 1 quy luật đấy,ít ai vượt qua được lắm.Với cả trên đời,cái j dễ đến cũng sẽ dễ đi,dễ đạt đc cũng sẽ chán nhanh hơn những cái phải đổ mồ hôi sôi nc mắt ta phải jìn jữ.Yêu là ko dễ và dễ thì ko yêu đc,thế thì bản năng lắm,mà đã yêu ai con gái khó quên đc lắm,chỉ là ko còn yêu ko còn muốn nhớ,chứ chắc chắn sẽ ko quên đc.Nhất đó lại là mối tình đầu nữa!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. nhoemmcsl

    nhoemmcsl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    hix lâu hok vào
    Mấy hôm vừa rùi thấy nhớ nhóc ghê,gọi điện buôn chuyện với nhóc một chút,thi thoảng nhắn mấy cái tin,tự nhiên thấy một ngày nào được nt với nhóc thì cảm thấy thoải mái kinh,có lẽ do giải phóng được chút suy nghĩ,thôi cứ như vậy đi.qua tất cả mọi chuyện mới biết mình chỉ có thể yêu đc một mình nhóc,thui mong ngày mai chúng ta sẽ đi chung một con đường nhóc nhé.

Chia sẻ trang này