1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để yêu và được yêu

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi theBrick, 06/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haiauxaxu

    haiauxaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Đôi cánh tự do
    Ngày xưa có 1 cô gái sống cô đơn trong 1 ngôi nhà gỗ cạnh cánh rừng. Một hôm, trong lúc dạo chơi cô bỗng thấy 2 chú chim non mất mẹ đang thoi thóp trong tổ trên 1 chạc cây. Lập tức cô mang chúng về nuôi trong 1 chiếc ***g rất đẹp.
    Với sự chăm sóc chan chứa tình thưong của cô, 2 chú chim ngày càng trở nên khoẻ mạnh. Mỗi sáng chúng cất tiếng hót líu lo để chào đón cô.
    Một ngày kia cô quên cài cửa ***g chim. Thế là 1 chú chim liền bay ra khỏi ***g, nhưng nó chưa bay đi hẳn mà lược vài vòng quanh cô như muốn chào cô lần cuối.
    Cô gái buồn bã nhìn theo. Cô không muốn phải rời xa nó. Cô không muốn tình yêu của cô bay mất nên khi con chim bay thật gần cô liền với tay tóm lấy nó thật mạnh. Cô sung sướng giữ chặt nó trong tay. Nhưng một lúc sau, cô cảm thấy con vật yêu quý bỗng mềm nhũn trên tay. Cô hốt hoảng xoè tay ra và bàng hoàng nhận thấy con chim đã khép mắt qua đời. Nó đã chết bởi chính tình yêu cô dành cho nó. Cô thẩn thờ nhìn con chim lẻ bạn còn lại trong ***g và bàng hoàng mường tuợng rằng nó cần sự tự do bay trên bầu trời xanh thẳm. Cô liền bước đến chiếc ***g và nhẹ nhàng tung chú chim vào không trung. Nó lượn quanh cô 1 vòng, 2 vòng, rồi 3 vòng. Cô đón nhận niềm vui của nó bằng ánh nhìn rạng rỡ và trìu mến. Những muộn phiền trước đó không còn nữa. Bỗng nhiên chú chim dịu dàng đáp xuống đậu trên vai cô và hót vang những giai điệu mượt mà chưa bao giờ trong cuộc đời cô được thưởng thức.
    Qua tiếng hót kì diệu kia, cô chợt hiểu rằng cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là khi ta nắm giữ nó thật chặt. Trái lại, để giữ mãi sự yêu thương thì ta phải ân cần trao cho tình yêu một đôi cánh tự do

    <P><FONT face="Comic Sans MS" color=mediumorchid size=4><EM><STRONG>Without love...life is meaningless</STRONG></EM></FONT></P>
    <P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: pink"></FONT> </P>
    Được haiauxaxu sửa chữa / chuyển vào 04:52 ngày 10/10/2003
  2. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0

    Ba dấu hiệu nguy hiểm của tình yêu

    Khi bạn thật sự bước vào quan hệ yêu đương và cả hai đều mong muốn tiến xa hơn nữa, dĩ nhiên bạn cần có thời gian để tự điều chỉnh lẫn nhau. Một số cặp do mâu thuẫn trở nên trầm trọng không giải quyết được, thường dẫn đến chia ly. Nếu bạn thật sự quan tâm đến mối quan hệ này, mong muốn nuôi dưỡng và kéo dài nó, bạn cần thiết lập những phương pháp chăm sóc và bảo vệ đúng đắn cũng như có những tư tưởng tích cực và dĩ nhiên mọi thứ phải được xây dựng trên một tình yêu chân thật.
    1. Sự hy vọng hão huyền:
    Bạn đừng ảo tưởng rằng có thể thay đổi được hoàn toàn chàng/nàng, hoặc gò ép mọi thứ theo ý bạn. Chỉ duy nhất chính anh ấy/cô ấy tự nguyện thay đổi để phù hợp với cả hai và nhận thấy rằng, sự thay đổi này là điều cần thiết. Về phía bạn có sẵn lòng chấp nhận cả những khuyết điểm của nhau không? Tình yêu là một sự dàn xếp, thỏa hiệp của cả hai bên và hoàn toàn không có sự khuất phục, nô lệ hay phục tùng. Một khi vấn đề, khuyết điểm của đối phương trở thành nghiêm trọng thì không cách nào bạn có thể mong mỏi người ấy thay đổi được, trừ khi người ấy tự giác. Nếu không, bạn nên có những phương pháp đề phòng và bảo vệ cho chính mình.
    2. Thiếu vắng sự chăm sóc và những buổi nói chuyện thẳng thắn:
    Cho dù bạn bận rộn hay mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa, sự thiếu vắng quan tâm, chăm sóc, lắng nghe, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng cũng như những lo lắng, hoảng sợ, đau buồn... của nhau là một điều nguy hiểm và đáng cảnh báo cho mối quan hệ của bạn.
    Ðôi khi một người luôn tránh né việc thảo luận cùng nhau và người kia luôn thấp thỏm lo sợ một điều xấu xảy ra cho hai người. Tình yêu sẽ mất dần đi theo ngày tháng và một lúc nào đó bạn nhận ra sự sáo rỗng hoàn toàn của nó. Nếu bạn thật sự muốn sự phát triển lâu dài và bền đẹp của tình yêu bạn, sự cần thiết phải luôn bảo vệ, chăm bón để tình yêu ra hoa kết trái. Cần phải có những buổi nói chuyện thẳng thắn chân thật, nói cả về những điều tốt lẫn tồi tệ nhất, bộc lộ hết tâm tư, nỗi niềm của mình, chia sẻ ý kiến của nhau, thông cảm và chấp nhận.
    3. Thiếu sự tôn trọng:
    Bạn sẽ không bao giờ có được sự thương yêu, quan tâm trìu mến của chồng/vợ bạn nếu như bạn cứ đăm đăm điều khiển họ, quấy nhiễu, gây ưu phiền, đưa ra tối hậu thư, yêu sách, đòi hỏi mang tính bắt buộc. Tóm lại, bạn cần tránh việc điều khiển mọi hành vi của chàng/nàng một cách tôn trọng, bạn không có quyền quyết định cuộc đời của họ, mà chỉ góp ý hoặc đưa ra phương hướng, cách giải quyết
    Nạn nhân của sự chèn ép vô lý này nhất định một lúc nào đó họ tự đứng dậy, phản kháng và sẽ chứng tỏ họ là ai và họ có thể làm được gì để bảo vệ lòng tự trọng của mình. Mối quan hệ lúc này chẳng khác gì một thảm họa. Khi tranh cãi tránh bày tỏ thái độ thất vọng, khinh khi, chế nhạo, mất lòng tin với đối phương, nếu bạn không muốn phá hủy và gieo vào trí nhớ chàng/nàng những hình ảnh, kỷ niệm không chấp nhận được. Nếu gặp khó khăn trong việc giải quyết vấn đề, cả hai nên tìm một chuyên gia tư vấn.
    Hãy luôn xây dựng, nuôi nấng và bảo vệ tình cảm của mình bằng mọi nỗ lực mình có được. Có ổn định về tinh thần và hạnh phúc, bạn mới có thể thực hiện thành công những việc lớn hơn.
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
    Được theBrick sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 11/10/2003
  3. saobienvn

    saobienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Cả hai đều có hai ?oCục tự ái? to đùng và đụng nhau chan chát. Chính vì thế chỉ một lời không vừa lòng đều làm cả hai thấy tổn thương. Khi tự ái đã dâng cao thì cũng không có đủ bình tĩnh mà nhìn thấy nơi người khác vẻ mặt và lời nói thành khẩn, chính điều này lại làm cho người kia tự ái cũng nổ bùng lên...
    - Tự ái như thế đích thực chẳng làm cho tình yêu thêm đẹp chút nào cả. Chính nó mà tình yêu bị nhạt dần và mất dần đi theo số lần tự ái gia tăng...
    - Buồn...! điều ấy là tất nhiên . Chàng cần phải có nghị lực để chấp nhận chuyện này, cho dù đau khổ thì với thời gian dần dần sẽ vơi...
    - Tình yêu đích thật mới mang lại cho nhau hạnh phúc, và yêu nhau thật thì mới nên gắn bó cùng nhau. Nếu chuyện tình của hai người không có một kết thúc có hậu bằng việc suốt đời cùng nhau vui buồn chia sẻ, thì xin chàng hãy coi cuộc tình đã qua như một kỷ niệm. Hơn nữa qua cuộc tình buồn không có hậu cũng là một kinh nghiệm sống...Tương lai phía trước vẫn đang còn trải ra. Nhưng qua chuyện xưa rút kinh nghiệm sẽ tốt hơn cho lần này. Chúc chàng nhiều may mắn giải quyết tốt cho chuyện tình hôm nay và tương lai.
    Ôi sao mà giống tâm sự của mình vậy không biết !!!!!!!
    Không biết sau đó thì kết quả thế nào há ?????
    có không ?
  4. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Tỏ tình khó thật
    Tại sao phụ nữ chỉ thích nghe ba chữ "Anh yêu em" thốt ra từ miệng các chàng? Tỏ tình có nhiều cách cần gì phải nói?
    Nhận được thư của Anh Chi. Khánh sững sờ. Chi viết: Em thật khổ tâm khi phải viết lá thư này. Thời gian qua, em biết anh dành cho em nhiều cảm tình. Nhưng em thật không biết đó là tình cảm gì nữa. Anh chưa hề mở miệng nói yêu em. Còn em không thể mặt dạn, mày dày hỏi anh câu đó. Cứ lập lờ như vậy em thật khổ tâm". Ðã bốn năm qua, em nghĩ có lẽ mình đã hoang tưởng khi nghĩ rằng anh yêu em. Bởi nếu thật lòng yêu em, anh đã tỏ tình rồi. Hôm qua, anh Thắng đã tỏ tình với em và em đã nhận lời rồi, Khánh ạ. Tuổi xuân con gái có thì, em không thể chờ đợi câu tỏ tình từ anh mãi được. Mong sao mình vẫn là bạn của nhau...".
    Câu chuyện giữa Khánh và Anh Chi không phải cá biệt. Nhiều chàng trai đã thú nhận không thể mở miệng để nói "Anh yêu em" với cô gái mà họ thích. Ðối với họ, tỏ tình bằng hành động, cử chỉ sẽ... dễ thở hơn. Theo họ, các cô gái đủ nhạy cảm để hiểu những hành động tỏ tình của các chàng trai. Lúc này, lời nói không cần thiết.
    Thực ra lời tỏ tình quan trọng lắm bạn ạ. Người xưa có câu: "Ðàn ông yêu bằng con mắt. Phụ nữ yêu bằng lỗ tai". Phụ nữ vẫn thích nghe những lời ngọt ngào, âu yếm, những câu nói khẳng định hành động yêu thương của nam giớl. Họ thích nghe lời thề thốt đá vàng và thường ghi tâm khắc cốt điều đó suốt cuộc đời, biết được tình cảm của chàng trai, cô gái vẫn không dám khẳng định rằng mình được yêu nếu chàng trai đó không thốt lên ba chữ "Anh yêu em".
    Nếu bạn cảm thấy khó nói lời tỏ tình, sao không thử trải lòng mình ra một bức thư và gửi đến nàng?. Tưởng đơn giản, nhưng đôi khi lại hóa phức tạp. Ðừng để có lúc phải hối hận như Khánh bạn nhé!
    Thay đổi vì sẽ đổi thay ...
    Được theBrick sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 11/10/2003
  5. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0

    Điều gì khiến cho đàn ông "khó xử"?

    Lần đầu tiếp xúc với người con gái chưa từng quen biết, đàn ông bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài, từ đầu tóc, phục trang đến cử chỉ điệu bộ của cô gái đó nhưng điều đọng lại lâu nhất trong họ chính là vẻ đẹp tâm hồn cô gái mình vừa quen biết. Một vài người con gái thoạt trông rất hấp dẫn nhưng sau vài ba lần gặp gỡ, phái mày râu đã không muốn tiến xa hơn, cũng có người con gái đã nặng lòng với một người nào đó rồi nhưng chàng trai vẫn "lửng lơ con cá vàng" khiến tình cảm chịu đôi chút tổn thương, phải chăng họ là những người phụ nữ "không có tâm hồn"?
    "Không có tâm hồn" tức người phụ nữ đó ít nữ tính, thiếu đi sự gần gũi ấm áp của người phụ nữ. Thường thì, đàn ông đến với phụ nữ để mong đợi một sự chia sẻ, khi tiếp cận đối tượng phái mạnh dễ tưởng tượng ra bên trong vẻ ngoài của một cô gái mà họ thấy "bắt mắt" sẽ là một thế giới bí ẩn để mình có thể khám phá. Nhưng khi đàn ông suy nghĩ là mình có thể tiếp tục đặt quan hệ với người con gái đó, thì bắt đầu chuyển qua giai đoạn tìm hiểu. Ðàn ông rất muốn được ý định của cô gái đó thế nào, biết cô ấy yêu thích điều gì, điều gì không làm cô hứng thú... nói tóm lại là chàng muốn được tìm hiểu "thế giới nội tâm" của nàng, nhưng nhiều chàng trai lại tỏ ra thất vọng vì điều đó. Có người đàn ông tâm sự rằng: nàng vẫn có thể trò chuyện với chàng hàng giờ một cách vui vẻ nhiệt tình, nhưng khi về nhớ lại những điều người con gái đã nói, chàng thanh niên lại không thể cắt nghĩa nổi thái độ của nàng. Bởi những gì hai người bày tỏ lại toàn là những chuyện đã "hai năm rõ mườì" mà ai cũng biết rằng nó sẽ phải như thế, như thế... còn mọi khám phá về nàng, nàng tuyệt nhiên giấu kín. Ðiều chàng băn khoăn lúc này là không hiểu thực sự nàng muốn gì, câu chuyện của hai người cứ diễn ra ngày này qua ngày khác, như vậy quả thật là nhạt nhẽo. Nàng tuy nhiệt tình thật đấy nhưng chàng vẫn thấy thiêu thiếu một thứ gì đó gần gũi ấm áp khiến chàng e ngại. Người đàn ông này cho rằng: chính người con gái ấy đã làm thui chột đi bầu nhiệt huyết trong lòng anh ta.
    Lại có người con gái không biết nói chuyện với người khác phái, câu chuyện của cô ta rất vụn vặt, động một tý sơ hở của đối phương là bắt bẻ tới đầu tới cuối, làm cho các chàng mất rất nhiều thời gian mà kết quả chẳng đi đến đâu những chàng muốn tìm hiểu về nàng để tiến tới ý định nghiêm túc vẫn chỉ dừng lại tại chỗ... chính vì vậy mà nhiều chàng trai đã phải "dứt áo ra đi" trong khi bạn gái của anh ta vẫn không thể hiểu nổi tại sao lại có kết cục như vậy, cũng vì thiếu sự tinh tế trong giao tiếp các cô đã không chịu hiểu ra một điều rất đơn giản: đàn ông rất sợ sự nhàm chán, tẻ nhạt, một cô gái đơn điệu, có sắc mà không tỏa hương chỉ như một loài cây cảnh để bày mà không thể sử dụng. Họ sẽ tưởng tượng ra rằng chung sống với một người phụ nữ như vậy chỉ làm cho trái tim các chàng thêm phần lạnh lẽo, sau này mỗi khi trái gió trở trời biết lấy ai sẻ chia, chi bằng kết thúc sớm cho xong. Quyết định của những người đàn ông ấy có thể bị "bên kia" cho rằng tàn nhẫn nhưng vì chàng đã rất cố gắng mà vẫn không thích nghi nổi với nàng...
    Ðàn ông là thế, họ luôn thích tìm kiếm sự mới lạ hấp dẫn nơi người khác phái, mọi hấp dẫn về hình thể có thể rồi sẽ qua đi nhưng tình cảm thì còn mãi. Một người con gái có thể rất giản dị nhưng bên trong là cả một tâm hồn nhạy cảm, một người biết sẻ chia, đằm thắm sẽ là người mà đàn ông tìm mãi.
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  6. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    túm lại là kô iu ai và ai iu là ok nhất
    nhóc mùa thu
  7. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    Nhóc nói thế chứ được iu sướng muốn chít còn giả bộ!
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  8. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    gớm! nhưng chỉ với only thôi cưng,còn lại thì...tha mạng
    nhóc mùa thu
  9. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Với bạn đời

    * Trong lúc mâu thuẫn không nên đề cập đến những điều hệ trọng nhất như: nhân cách, uy tín, nghề nghiệp, bố mẹ, tri thức, trình độ văn hoá của nhau.
    * Nên cố gắng chú ý nghe cho hết ý kiến, không nên vội vàng ngắt lời nhau.
    * Không nên im lặng để nuốt giận, vì sự im lặng không giải quyết được vấn đề gì.
    * Đừng vô ích tìm kiếm những chứng cớ, để cố giải thích những mối quan hệ trong quá khứ theo cách nhìn hiện tại, vì ai cũng muốn sự việc có lợi cho chính mình.
    * Dừng nên quan trọng hoá những điều được nói ra lúc nóng giận hoặc thiếu bình tĩnh.
    * Không nên đòi hỏi ở người bạn đời của mình qúa cao mà nên đòi hỏi ở mức độ và không nên tự ti.
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
    Được theBrick sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 14/10/2003
  10. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Mách nhỏ bạn gái yêu lần đầu
    Cuộc sống của bạn bỗng nhiên bị xáo trộn bởi tiếng sét ái tình của một chàng trai mà bạn đã quý mến từ lâu. Trái tim bạn run rẩy, thổn thức trong nỗi nhớ nhung hồi hộp. Vậy phải làm thế nào để chàng yêu bạn mãnh liệt?
    Khi mới trò chuyện, bạn gái đừng vặn vẹo, truy hỏi cuộc sống gia đình, công tác hay trình độ học vấn của chàng. Những câu hỏi tra xét lý lịch kiểu đó làm cho chàng cảm thấy đây là một cuộc phỏng vấn xin việc hơn là một cuộc chuyện trò với bạn gái.
    Bạn cũng đừng quá tự khoe khoang hay dương dương tự đắc tỏ ra mình là cô gái có bản lĩnh, học cao hiểu rộng, khoe khoang gia thế. Trong những cuộc gặp gỡ đầu tiên, bạn nên khiêm tốn nhẹ nhàng, các chàng trai không thích những cô gái kiêu ngạo.
    Khi mới có tình cảm với nhau, bạn gái đừng vội bàn chuyện hạnh phúc tương lai theo kiểu em sẽ sinh cho anh một thằng con trai đầu lòng hoặc em không thể yêu ai khác ngoài anh.
    Trong những buổi hẹn hò đầu tiên, bạn không nên trang điểm quá loè loẹt hoặc ăn mặc hở hang. Trang phục của bạn nên thanh nhã, lịch sự, kín đáo. Chính lối ăn mặc, phong cách và lời ăn tiếng nói sẽ làm nên sức hấp dẫn của bạn.
    Bạn đừng coi người yêu là của riêng mình, đừng can thiệp vào quyền tự do của chàng. Cho dù khi yêu nhau, hai trái tim cùng chung nhịp đập, nhưng mỗi người đều có sự độc lập, tự do của riêng mình. Anh ấy yêu bạn, nhưng cũng có các mối quan hệ xã hội, đồng nghiệp, bạn bè, gia đình nữa. Sự độc đoán chiếm hữu đối phương sẽ là liều thuốc độc giết chết và làm héo mòn tình yêu.
    Bạn cũng đừng chỉ ưa chuộng màu mè, hình thức hay hư danh khi chọn bạn đời, đừng coi trọng quá thân thế, chức vụ, địa vị, tài sản của chàng trai bởi những cái đó không tồn tại lâu bền. Bạn hãy chú ý đến tư cách đạo đức, phẩm chất nhân cách của chàng.
    Khi yêu, bạn đừng quá chú trọng đến mối tình mà lơ là công việc học tập. Dù bạn phải yêu, phải có gia đình nhưng cũng phải có sự nghiệp, có chí tiến thủ phấn đấu. Các chàng trai bao giờ cũng coi trọng những cô gái có trí tuệ, có sự nghiệp và công việc.
    Jo
    What's a sign that a person really loves you? It's not the things he gives you, like flowers or kisses. It's the things the person don't give you... like tears in your eyes and pain in your heart

Chia sẻ trang này