1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dead.......

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi lovelinh2, 12/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến nó...ai cũng sợ thì phải nhỉ?
    Tại sao thế? có phải vì khi dead ko ai còn được sống? ko ai còn được nhìn thấy bạn bè? ko ai còn cảm giác êm ấm bên gia đình....bên người mà mình yêu thương?
    Life...liệu cũng có phải là điều hay nhất mà con người được quyền thừa hưởng? Mọi vật cũng có thể sống mà............
    Và tất nhiên...khi được sống, con người ta có thể làm được nhiều việc
    Vậy mà...có những lúc bản thân cảm thấy chán nản, cảm thấy cuộc sống chẳng còn chút ý nghĩa gì với chính mình nữa !
    Tại sao vậy? có phải điều gì cũng là tồi tệ ko?...........khi một đứa bạn thân nhất ra đi, để lại mình ta nuối tiếc ngậm ngùi.
    Khi mà gia đình toàn chuyện xích mích? khi mà trái tim lạnh câm hay là trong người chẳng còn một xu?
    Vẫn chưa là gì thì phải?................và cho dù có bao chuyện tồi tệ xảy đến cùng một lúc thì con người ta vẫn chẳng muốn rơi vào hoàn cảnh Dead
    ..............................buồn là điều mà người ta hay nghĩ đến những điều nhàm chán, ko phải tự dưng kết thúc cuộc sống của mình
    Cũng hoảng hồn khi....tí nữa tử thần vẫy gọi , rồi thật cám ơn Chúa khi mọi thứ chợt trở lại như cũ
    Cuộc sống cũng còn rất đẹp...nhưng người ta lại sợ nếu một ngày mình ko còn được sống
    Bất giác bản thân thấy tâm hồn mình ko còn sợ "Dead" vậy thì liệu có còn điều gì tồi tệ nhất khiến ta phải bi luỵ ko nhỉ?
    Đáng sợ thật khi con người ta chợt thay đổi...........nhanh một cách chóng mặt để rồi cuối cùng.......time lại vẫn là câu trả lời thay cho nỗi buồn phảng phất....................
  2. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của anh Linh hay ghê há, đằng nào mà chả fải chết, sống làm sao mà khi mình chết rồi cũng đừng để ai nói xấu mình nữa
    Nhân tiện tặng các bác câu : Trẻ ko ăn chơi, già hối hận
    Trẻ ko ăn chơi, già đổ đốn !
  3. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Nhân nói về việc học thì dead là tính từ chứng ko fải danh từ death, vậy nên ko ai dùng từ "nó" cả.
    Còn nói chết đáng sợ thì nghe One của metallica xem, 1 con người bị cụt cả tứ chi, chỉ là 1 khối thịt sống thì chết lại là con đường nhiều người đi. Bạn chọn cuộc sống của mình là que diêm rực cháy trong khoảnh khắc hay là cái bao ẩm ọp ẹp ?
    Nói vui 1 tí thì người đã chết bao giờ cũng nhiều hơn người sống, vậy theo luật pháp là thiểu số phải phục tùng số đông,eo ôi ai đã sống cũng sẽ phải chết.
  4. wingcelot

    wingcelot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    ở nước ngoài có trào lưu fast live die young của giới hippi . mấy ông Trung Quốc thì kêu là khi ta sinh ra thì ta đã bắt đầu hành trình đi vào cõi chết của mình ,hay coi cái chết nhẹ như lông hồng! hey, ở châu lục nào cũng nhận định là dead không có gì là đáng sợ , tuy vậy cầu Chúa cho con chết trong giấc ngủ(không phải là uống thuốc ngủ tự vẫn) và xin người đừng để con sống trong quan tài khi nguời thân trước đó tưởng rằng mình đã chết và đem đi chôn

Chia sẻ trang này