1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dear Diary...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi crystal_tears, 17/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. crystal_tears

    crystal_tears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng... năm...
    Dear Diary...
    Vừa đi thi thử về mệt chết đi được.. mình không thể tin được Diary ạ.. thi thử đối với bọn mình rất quan trọng.. hình như người ta coi nó không quan trọng thì phải.. hỏi bài, quay cóp đủ kiểu, chẳng còn chút gì gọi là kiểm tra lực học của chính mình..
    Chán..
    Mình lại ra dịch vụ online.. Thi xong chẳng muốn về nhà.. Về nhà làm gì? Không một câu hỏi han, cứ về nhà là mình bắt đầu bị sai làm việc, rồi bị chửi, bị mắng như một con vật chứ không phải là người nữa.. Mình cố chịu đựng vì hạnh phúc của ba thôi. Nếu ba không hạnh phúc thì chẳng nói làm gì.. nhưng ba đang rất hạnh phúc,..mình không nên phá vỡ cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy.. Nếu lúc đó mình theo mẹ thì có phải hay không? Bây giờ sẽ không phải chịu tức bực trong lòng như thế này.. Tình cảm của mình dành cho ba nhiều hơn mẹ.. có lẽ vì từ nhỏ tới giờ mình toàn ở bên ba, có ba lo lắng, chăm sóc... Mẹ thì đi suốt đâu có thời gian lo cho con nhóc bướng bỉnh như mình. Mà cũng may cho ba ghê, con nhóc bướng bỉnh này chẳng hay khóc.. chẳng hay hờn, chỉ tội kén ăn thôi.. cái này cũng không ảnh hưởng gì lắm.. Mình thương ba ghê lắm.. những đêm mình thức khuya để học.. ba cũng thức theo để đến nửa đêm lại lục đục đi pha sữa vì ba lo mình đói.. Ba ơi! Con yêu ba nhiều, ba hãy sống thật hạnh phúc ba nhé, đừng lo cho con vì con có thể tự lo cho mình mà ba. Tuy chưa thể nói là người lớn nhưng con cũng đâu còn là một đứa trẻ.. ba à..
  2. crystal_tears

    crystal_tears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng... năm
    Dear Diary..
    Mình vừa ra chỗ tập võ xem.. nhìn ngừi ta khởi động, tập quyền mà mê quá.. chỉ muốn xuống tập cùng thôi.. Nhớ những ngày tập cùng với chị Hằng, với thầy Hoà, thầy Giang rồi thầy Trung hay triết lý.. rồi với anh Dương.. buồn quá.. chỉ tại khi mình bắt đầu vào thi thì ba nói nghỉ một thời gian ôn thi rồi đi học tiếp. Đến bây giờ thi xong rồi.. định xin thì lại chẳng được.. ba chẳng nói gì, còn dì thì nói không có tiền cho đi học võ học vẽ. Mình đã xin là tiền học mình có thể tự trả được, vậy mà cũng không được nữa. Ghét ghê! Ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu.. hix.. bây giờ thì đành ngậm ngùi ngồi trên lan can tầng 2 ngó xuống nhìn người ta tập mà phát thèm .. lại bị ông bảo vệ túm cổ lôi xuống nữa .. đành lang thang lên net kể lể vậy, chả bít có ai thèm nghe không nữa Nhưng mừ ít ra cũng có cái computer , Diary và TTVNOL nghe.. hì hì..
    Tối nay trời quang đãng, không có mưa.. nhưng ngước lên trời nhìn cũng chẳng có sao.. chỉ có gió và mây. Gió mát thật! Tóc mình vừa gội cứ bay loạn xạ rối tung hết cả lên.. hừm.. mà mấy tên ngồi đằng kia sao cứ săm bờ soi mình thía nhỉ? Mặt mình đâu có in kết quả sổ xố
    Ngày mai thi thử môn Nga.. chắc là vấn đáp.. mí chị năm trước nói mình phải cãi bật lại ban giám khảo thì mới có cơ may gây ấn tượng và người ta chấm điểm cao.. Hờ, mong là vào phòng thi mình không run bắn lên quên hết cả cách nói như thía nào ^^
    Chúc một ngày vui vẻ, một ngày tốt lành và hạnh phúc! I hope that!
  3. crystal_tears

    crystal_tears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bao giờ anh hiểu nổi em đâu
    Không thể hiểu nỗi u sầu trong đáy mắt
    Không thể hiểu nổi trái tim em nhức buốt
    Ray rứt bao lần mà chẳng nói lên câu
    Có phải em sinh ra để sống trong sầu đau
    Mà buộc phải dằn vặt lo âu trăn trở
    Tháng ngày ra cháy trong em nỗi nhớ
    Giây phút gần là cả một trời thương
    Anh có hiểu rằng những nỗi niềm riêng
    Em thổn thức ngậm ngùi chua xót
    Là tất cả những gì em đã sống
    Cho riêng anh.. chỉ mỗi mình anh
    Em lặng lẽ mang đến cho anh bao ngọt lành
    Mang đến cho anh những phút giây hạnh phúc
    Sưởi ấm lòng anh những đêm dài lạnh buốt
    Dẫu biết rằng chẳng bao giờ anh hiểu nổi em

Chia sẻ trang này