1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dear diary

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nicegirl, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nicegirl

    nicegirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Viết nhật ký trên này đúng là một ký kiến hay ra phết ấy chứ. Nhưng phải viết bằng tiếng việt thì đúng là tệ thật. Mình đâu có biết type bằng tiếng việt dâu chứ. type mãi chỉ dc có vài chữ, chán thật.
    Từ bữa wa đến nay, chưa thấy cái la vui ca. Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa. Trong phong thi ngoài cái máy vi tính trước mặt ra thi cung chẳng còn cái gì de chơi nữa cả. No school today which is good but then........Nhớ nhà nhỉ, lại một cái tết nữa ko dc o nha. Buồn thế. Nhung cũng phải chịu thôi, biết làm sao bay gio. Đời sinh viên la thế, ko ổn định chút nào, Mẹ nói thế. Hôm nay lên mạng load nhac về nghe, thấy mấy bài nhac về xuân, tự nhiên nhớ nhà da diết. Nhớ mỗi lần tết đến, ba hay rủ đi mua hoa, rồi hai cha con ì ạch cùng nhau chở hoa về chưng truoc vuon, thấy vui làm sao. Giờ thì ngồi đây một mình, chán thật.
    Cũng có bạn trai nhu người ta, sao mình lại cảm giác cô đơn wá. Bạn trai người ta thì ngày nào cũng gọi, cung hỏi thăm, còn bạn trai minh thì cả tuần lễ cũng chả thấy tâm hơi đâu. Nhiều lúc tự hỏi, có bạn trai để làm gì. Nhiều lúc thấy nhớ lắm, nhưng nhiều lúc chả thấy nhớ gì hết. Mình cảm giác, cũng chả còn dc bao lau nua. Có lẽ nên chấm dứt sớm, chứ như thế này chỉ tổ mất thêm thời gian thôi. Mình cũng chán cái tình trạng này lắm rồi, nhiều lúc muốn nói voi hắn, stop lying to me, don''t say it if u don''t mean it. Well, sometime, i think i''m such a looser. I can''t say what i feel and think. Am i too weak? Yeah, sometime i think so. but can''t help it.
    Thôi, ko nghĩ nhiều nữa. Đi tập thể dục thôi, con bé chung phòng dang hối.
  2. andrehoang

    andrehoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Oh well, welcome to the real world gurl. Just don''t put too much pressure on yourself, take everything easy, and let it be. You don''t feel like in a relationship? Call that boy and spit it out. You got a lot of free time and felt homesick? Go ahead find a job, you''re gonna feel much better and be urself again.
    have a good day.
  3. nicegirl

    nicegirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    HÔM nay, ngoài trời tuyết roi trắng xóa. Nó đã bắt dầu rơi tối wa. Chưa lần nào thấy tuyết rơi nhiều đến thế. Trong đẹp lắm chứ. Hôm nay la hắn bay về vn nè. Tối wa gọi cho hắn, thế mà hắn ko bắt máy. Mà thôi. Riết rồi ko biết có nhớ hắn ko nữa. Lần nào nhớ hắn muốn gọi cho hắn nhưng ko lần nào dc cả. Có lẽ đã tới lúc phải wên hắn rồi. Thế sẽ tot hon. Nhiều lúc tự hỏi, mình yêu hắn cỡ nào? Khó trả lời wá. Tối wa, ba đứa cùng nhau tập thể dục, vui gì đâu. Cũng may la có hai đứa nay, chứ ko mình chết già ở đây mất. Có lẽ, nơi mình thích hợp nhất là ở vn.
    Có lẽ sẽ ko học nữa, về thôi, nhiêu đó đủ rồi. Ba mẹ lớn tuổi rồi còn gì, chẳng lẽ để ổng bả nuôi mình miết sao? Phải đi làm thôi. Mình muốn mở một tiệm cafe. Một tiệm cafe với nét đặc trưng riêng cua no. Một tiệm cafe mà khung cảnh sẽ thay đổi theo từng sự kiện trong cuộc sống. Muốn là thế nhưng từ muốn dể thành dc thì xa wá. Phải ráng thôi, sống phải có mục đích chứ nhỉ.
    Có lẽ mình sẽ nói chia tay voi hắn. Chán cảnh này lắm rồi. Mình cũng ko muốn nghĩ về hắn nữa. mình ko muốn ngày nào cũng ngồi đợi dt, tin nhắn hay email cua hắn nữa, mà có đợi cũng đã có đâu chứ. Nhiều lúc, thấy mình giống con ngốc bị người ta fool around ma ko biet. :(
    Love is love when it''s shared.
    Được nicegirl sửa chữa / chuyển vào 01:58 ngày 20/01/2005
  4. nicegirl

    nicegirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này