1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dear Diary_part II !!! ( sự nghiệp dở hơi trường tồn cùng HPC :D)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi chuminha, 20/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuminha

    chuminha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Dear Diary_part II !!! ( sự nghiệp dở hơi trường tồn cùng HPC :D)

    Nhật ký cũ gần 100 trang rồi , sắp khoá sổ rồi , lanh chanh làm cái mới nhé . Tớ up lên phục vụ cả nhà .

    Ngày mai là 21 /10 ... hy vọng một ngày mới với nhiều niềm vui . hy vọng sự nghiệp dở hơi của chúng ta vẫn được giữ gìn , bảo tồn và phát huy ............
  2. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    - To Bibihếtbuồn : chúc mừng con tim em đã vui trở lại nhé.
    - To "ai đó" đã tặng hoa cho tôi hôm qua : tôi muốn nói lời cảm ơn và muốn nói rằng rất yêu người ấy....

    u?c tuanno1 s?a vo 08:50 ngy 21/10/2005
  3. thanhtrung82

    thanhtrung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là chỗ này toàn người dở hơi viết bài cung dở hơi làm em vào đọc chẳng hiểu gì .Nghĩ lại cũng thấy mình dở hơi mới vào toppic này.
  4. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi gặp em mà sao em vẫn có vẻ né tránh vậy? Anh luôn muốn hỏi nhiều câu hỏi lắm muốn hỏi em. Muốn hỏi rằng tại sao lại lạnh nhạt thế? Muốn hỏi tại sao sao không còn thân mật như ngày xưa nữa? Hay là em sợ rằng anh sẽ yêu em? Sao lại phải như vậy chứ, anh nghĩ đâu cần phả vậy. Nói thẳng ra với nhau có phải tốt hơn không? Em như là một ẩn số vậy khó hiểu thật.
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    một ngày mới .... chúc mọi người vui vẻ ( vẫn ấm ức bà chị vì chưa đủ đúng 100 trang mà đã bon chen )
    càng ngày càng thấy áp lực _ thực sự là áp lực và càng lúc càng cảm thấy mất phương hướng ... ngộ nhỉ ? sống như thế này thì ... thật là không giống mình phải không ?
    chuyện tình cảm ? không biết nữa ... yêu_ không yêu _ yêu _ không yêu ... ? liệu có phải là quá ích kỉ và hay là đòi hỏi thái quá ? i am sorry about ...
  6. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là dở hơi nhưng mình vẫn cứ vô cho thằng dở hơi cùng mọi người. Hôm qua 20/10 cả phòng tổ chức đi hát karaotay chào mừng ngày của "Đàn ông" khổ cho cái thân em mấy ông cùng phòng được mỏi tay còn mình thì mỏi cả mồm. Karaotay xong các bố hứng chí rủ nhau ra Đồ Sơn làm trận nữa. Sợ quá, được cái máy bà chỗ mình máu ra phết rủ đi đâu cũng đi. Biết thê hôm qua ko cho bà xã đi để kiếm một em. Đau quá. Lại một lần dại nữa trong đời.
  7. thanhtrung82

    thanhtrung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0

    Được thanhtrung82 sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 21/10/2005
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Thằng này định SPAM ở đây hả?
  9. thanhtrung82

    thanhtrung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tưởng ông anh chỉ đau đầu vì tiên thui, bây giờ lại đau đầu vì tình ah`. Ông anh thế là sướng rồi chẳng bù cho em ngày phụ nữ vn em có giám ở nhà đâu em với mấy thằng bạn phải ở ngoài đo đường cuối cùng phải đi ăn tiệm thế mới khổ chứ
  10. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Quán Aladin bây giờ đẹp thật đấy, đẹp hơn hồi ở ngõ Hàng Bột nhiều, sân khấu huy hoàng y như sân khấu hải ngoại, ca sĩ và ca khúc cũng ổn. Có 2 bài tủ là Mùa xuân làng lúa làng hoa và Tàu anh qua núi, lần nào cũng thấy Thanh Hoa hát nhỉ.
    Nhưng mà Dj với Bibi ơi, uống bia thế này về ngủ được mỗi 2 tiếng thôi, bây giờ dậy rồi đây này, biết làm gì cho đến lúc trời sáng bây giờ?

    i đừng lợi dụng dòng chữ đỏ nữa. Làm thế người ta tưởng mod cảnh cáo đấy.

    Màu sắc tí cho đẹp thôi, chứ mọi người ai chả biết đọc nhỉ??? Nếu là câu Mod cảnh cáo thì đọc nội dung biết liền à.
    u?c tuanno1 s?a vo 08:21 ngy 24/10/2005

Chia sẻ trang này