1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dear Diary_part II !!! ( sự nghiệp dở hơi trường tồn cùng HPC :D)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi chuminha, 20/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Thích nhất là khi các nick được mở lại, mình sẽ kéo 1 tập đoàn nick vào vote cho những ai thích sao mỗi nick 1sao làm kỉ niệm. 5 nick là có 5 ông sao sáng rồi
  2. xoatanmandem

    xoatanmandem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    em xinh ngoan ơi , ngày mai mưa thôi rơi , ngày mai đôi mắt thôi ướt mi sầu em hỡi
    dữ quá nhỉ , mày lặn tao tưởng mất hút rồi chứ
    k có nhớ bạn bè gì sất , sao k nhắn tin gì hết cho tao thế con ranh
    tao sắp có cháu hả mày
    để tao làm mẹ nuôi nhá
    nhá
    yêu nắm cơ
    hôm nào lên ới tao ở YH nhá mày , tao ol suốt ngày đấy
    p/s: biết nick này của ai rồi chứ mày
  3. xoatanmandem

    xoatanmandem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    cái chữ ký hôm nay phát huy tác dụng đi nhé
  4. xoatanmandem

    xoatanmandem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    nhớ mưa đà lạt
    nhớ dâu tây chấm muối
    nhớ kem caramen
    nhớ con dốc có quán chong chóng
    nhớ nhiều lắm mà không thể nói thành câu
    mệt mỏi lắm nhưng chỉ một câu anh đừng đi mà cũng k nói được.....khó quá anh à ....em mệt mỏi rồi ...mệt mỏi vì nhớ anh
  5. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    tu bre: hôm nọ tham gia liveshow , có con bé nó hát hay "khủng khiêp" , tức mình vào chơi một bài , kết quả tới hôm nay vẫn chưa khỏi khản cổ , lai còn bị ốm nữa ,hic
  6. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng chán, sống không mục đích kô dự định trong ngày mai. Muốn rút mình lại như trước kia, kô cần ai hết .
    CÓ lúc mình đã từng nghĩ đến cái chết, muốn chọn cho 1 cái gì nhẹ nhàng nhất hình như là dùng dao lam rạch vào tay. Nhưng k đủ can đảm.
    Muốn phá hết tất cả
  7. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    ấy, đừng dùng dao lam, đau lắm, theo tớ thì bạn lên làm 1 liều thuốc chuột ấy, nhẹ nhàng mà lại êm ái
  8. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    làm người ai có những lúc gặp điều tuệt vong , nhưng rồi sẽ qua thôi , đưng để những ý nghĩ dại dột xuất hiên trong đầu
    còn nếu như cần giải pháp kết liễu những tháng ngày đen tối hãy đi off cùng anh chị em trong HPC , chỉ một bài hát của em HA libre thôi thi đã bằng tất cả những thứ thuốc kia cộng lại rồi
    hic hic
    hãy chấm dứt bẵng liều thuốc kịch đôc đó
  9. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Bâng khuâng và mơ hồ, có 1 cái gì đó đang âm ỉ diễn ra, cảm nhận được nhưng chưa diễn tả được bằng lời, sao lại nhanh thế nhỉ, nếu sự thật là thế thì quả là lòng người khó dò, từng giây, từng phút đổi thay...
  10. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    măm măm ngon quá, vừa chén đầy một cốc nấm sữa của chị già cho, ngon dã man, he he
    chị béo ơi, có ăn ko em để phần tối em mớm cho

Chia sẻ trang này