1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dear Diary_part II !!! ( sự nghiệp dở hơi trường tồn cùng HPC :D)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi chuminha, 20/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    xui đểu thì thôi, e tưởng là xui thật thì còn phải xem xét chứ đểu thì thôi ạ.
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Spam các chủ đề cái nè ...................
  3. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Nếu nó sui dai thì em quay ra fang luôn vào mặt thàng Hùng lò gà đó em ah, cáo tội sui linh tinh, uýnh chết thàng thầy dùi đi.
  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Mưa , những cảm nhận trước khi nó xuất hiện là khí trời mát lạnh và nghìn nghịt mây đen và rồi trời tối sầm . Đã định trốn nhưng rồi cứ như con thiêu thân , lao thật nhanh vào màn mưa trắng xoá , có cả sấm sét
    Lao đi dưới cơn mưa với những uất ức k nói thành lời để rồi đành nhờ mưa gột sạch tất cả để đến sớm mai này ta lại có thể bình thản mà sống . Từng hạt mưa quất mạnh vào mặt và cơ thể như muốn làm cho mình thức tỉnh và ngăn những giọt nước mắt ngu ngốc kia , lòng đành tự nhủ fải cố sống thôi và fải làm cho những loại thiển cận kia nó fải nhức mắt vì cái gai nhổ mãi k được như mình . Muốn yên ổn mà k được , muốn sống thu hẹp lại cũng k xong , muốn tung hê mọi cái thì lại khổ đến mẹ và bố ...tôi fải làm sao . muốn nổ tung lên mất , muốn cho cái bọn đạo đức giả ấy nó biến ngay cho khuất mắt , chẳng có họ hàng anh em gì hết , một lũ điên ....
    những giọt nước mắt của mẹ và ánh mắt trĩu buồn của bố là lưỡi dao cứa nát trái tim mình , mình đâu muốn thế , mình đâu muốn bố mẹ fải bận tâm đến mình nữa , mình lớn rồi mà , mình đã cố để sống cho vừa lòng mọi người rồi mà , tại sao cứ ép mình đến chân tường chứ
    mình mệt mỏi quá rồi
  5. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới, là ngày cuối tuần, một tuần trôi qua nhanh thật, tuần trước còn lang thang trên HN, giờ lại trở về công việc thường nhật.
  6. Chieu_tren_Ben_Cang

    Chieu_tren_Ben_Cang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ !
  7. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi đánh bạc đen quá, ăn ngay quả 1 điểm, thế là hết gold ùi.
  8. Qphuongmy

    Qphuongmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước nóng há mồm! Ngồi trong thư viện thở như kiểu cá bị quăng lên bờ, ngạt hơi ý. Nhưng mình vẫn miệt mài cày một mớ lý thuyết từ sáng cho đến khi thư viện đóng cửa, bỏ cả WC. Thế mà vừa xong làm bài như dở hơi! Chắc chỉ đủ điểm qua thôi ---> lại phải cày thêm để tháng tới lấy điểm đẹp hơn. hixhix...akay ko chịu đc!
  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1

    Được libra_angel sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 02/07/2006
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Hôm qua về quê , lúc ra tha được 1 quả mít to ra

Chia sẻ trang này