1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dear Diary_part II !!! ( sự nghiệp dở hơi trường tồn cùng HPC :D)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi chuminha, 20/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    mấy hôm nay k dở hơi nên k có nhật ký
    @ mèo ngu : đi đóng khung chưa mày ?
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Chưa chiều thứ 6 đi nhé mày . CHỗ nào rẻ mày chỉ tao
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Rẻ mà nó đóng xấu là kệ mày nhá
    chiều thứ 6 mày qua nhà tao hả ?
    tao đang ốm nhá , k đi nắng đâu
  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    được fép nghỉ mà nghỉ k khoái mấy
    chỉ khoái trốn
    giờ ở nhà bùn như chí cắn
    hix
    hic
    hu
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    không còn gì để nói , cả nể quá đâm ra giờ tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ , thôi vậy , có lẽ đã đến lúc lui về rồi .... bạn hiền nói đúng ....mình bớt đú đi được rồi ....
    lượn
  6. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    chị Hà có gì mà bức xúc thế, có chuyện gì thì mời thằng em đi uống nước ròi thằng em tư vấn cho............. nhé
  7. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Vô sờ pam cho đỡ buồn .
  8. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mọi người đi chơi vui quá còn mình thì thui thủi trên đất ...Phú Thọ ....với nỗi buồn . hôm nay VCTV chẳng có phim nào hay cả lại càng chán hơn. Không biết bao giờ mới kết thúc mọi thứ . Thấy ông già sắp lấy vợ trên HN làm mình nản quá
    lonely loga
  9. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    đại ca, bỏ việc về dưới HP 1 hoặc là 2 ngày đi uống ruợu với mọi người đi anh, lâu lắm rồi anh chẳng mời em đi uống rượu gì cả.............
  10. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Một chuyến về quê
    Rắc....có cái gì ướt ướt, lạnh lạnh từ từ ngấm vào trong... hoá ra giày gãy ngang, đã có ai bị gãy ngang giày như mình chưa nhỉ ?... ui da, cơ khổ với cái xe to kềnh càng lắm lúc chỉ muốn quăng ... ấy chết... dại mồm... của đống tiền, quăng sao được, hehe, đi thì rõ sướng, dưng mà dắt với cả dựng chân chống thì đến chết ... Lục lọi cái giá giày cũ, đôi thì sứt mõm, đôi thì mất gót, hix, mình lại có lúc mạt vận thế này ư ?....vác tạm đôi giày thể thao to uỳnh uỵch xỏ vào chân ( may mà trời đang mưa mát mẻ), mất 3k xe bus với 30k xe Hải Âu về tận ngang ngõ, hớn hở gặp lại bạn bè cũ, vui thật là vui, nói cười hồ hởi, xung quanh toàn gương mặt cũ kỹ, già nua y như mình , chỉ được cái cười là khỏe...ăn nhậu tưng bừng, hát hò khản cổ, mấy lão cậy có tí men nói năng tùm lum ba vạ, nào là thổ lộ chuyện ngày xưa, rồi thì kể lể chuyện đương thời, chị O rủ về ngủ cùng với chị để chị em tỉ tê tâm sự, thui, em về ngủ với u em cơ, ông Lâm già lại còn bắt đi ăn khuya, iem là iem ngại ngùng cho cái thể trạng hoành tráng của iem lắm, từ chối vội, chào bác iem chuồn, hú hồn, về đến nhà vẫn thấy mấy cuộc truy sát lỡ trong đt... Sáng ra gọi 1 cú điện thoại cho em, lại tung tăng ra đường, xơi bát bánh đa cua cho thoả lòng mong nhớ..... đi cổ vũ đội hình "Đồ Sơn tiến", rầm rộ hành quân trong mưa.. tiễn bà con đến ngang đường rồi mình quay lại thôi chứ có đi được đâu ( mặc dù tiếc lắm), về có tí thời gian, tranh thủ công việc rồi phải ăn bữa cơm gia đình với thầy u đã chứ... Chiều đến đi tập huấn kiến thức chat chit, mạng mõ cho bà chị gái mất 2 tiếng, vừa giảng giải vừa tranh thủ luyện Pikatru ... 4h chiều lếch thếch vác hộp cá thu kho với túi tiền vàng hương lên đường về Thủ đô, trước khi đi chào thầy u rõ ràng rành mạch rồi, ấy vậy mà khi Hải Âu lượn qua nhà lại thấy thầy đứng đầu đường ngó nghiêng, vẫy vẫy ... ứa nước mắt vì thương thầy...chả hiểu sao mỗi lần về quê thì hồ hởi là thế, cứ đến khi đi thì lại thương thầy thương u đến nao lòng, mỗi lần chào thầy u về thủ đô là mỗi lần thấy thầy u già yếu thêm một tí, chả làm được gì cả, lo cho mình còn chưa xong....nữa là lo cho cha mẹ....giọt nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi....

Chia sẻ trang này