1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dear Diary_part II !!! ( sự nghiệp dở hơi trường tồn cùng HPC :D)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi chuminha, 20/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Em cảm ơn chị Rose , đúng là sau một đêm em đã với đi rất nhiều chị ạ
    Đại k ơi chuyện đó e k hứa được nhưng sẽ luôn cố gắng
    đêm qua e trằn trọc một chút nhưng rồi cũng ổn , e k nghĩ là e đã có lúc như thế đấy ....cố lên vậy thôi đại K nhỉ
  2. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0

    Tại sao thể thao Việt Nam lại kém thành tích? Bởi vì thế giới khong bao giờ tổ chức những môn thế mạnh của Việt Nam như môn: Cưỡi ngựa xem hoa, qua cầu rút ván, đè đầu cưỡi cổ, ném đá dấu tay, ăn cháo đá bát, thọc gậy bánh xe, gắp lửa bỏ tay người , đá hậu..................
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    6/8/2003
    vậy là đã 4 năm 22 ngày trôi qua mình gắn bó với cái thế giới ảo này ...gắn bó một cách vô hình với ngôi nhà xiêu vẹo này ...đến hôm nay chợt nhận ra ...mình là một đứa vô dụng đến thế nào ...có ai hỏi mình khi join vào đây mục đích của mình là gì? ừ nhỉ ...mục đích vào đây để làm gì ...nhớ lại xem nào ...ừm nhưng mà lâu quá rồi sao nhớ nổi ...hỏi khó nhau hả
    lại phải chép miệng rồi than một câu thôi ....thời gian trôi qua nhanh quá ...dường như hôm nay là một ngày mình ngồi tổng kết lại mọi thứ hay sao ấy nhỉ ....cái mốc 4 năm ...loanh quoanh lẩn quẩn ....vậy mà cũng đã 4 năm đã qua rồi đấy
    4 năm lang thang , từng ấy thời gian mình nhấn chìm mình với một cái ảo tưởng về những miền hạnh phúc mà chỉ có thể mơ và ước ở đây ...khi trở về với hiện thực ..phũ phàng và thất vọng ...cứ luôn muốn cố gắng nhưng lòng kiên nhẫn vẫn chưa luyện cho tôi lắm nên vẫn có những lúc khùng khùng , lại muốn tung hê hết mọi thứ ... yên lành thì đáng yêu nhưng những lúc như thế ngứa mắt chỉ muốn cho ăn mấy cái bạt tai ... ở đời nhiều khi cứ cố tình quên rằng mình là ai , đang ở đâu và đang làm gì ....thôi ...cứ cố tình vậy đi ...cố tình làm cho cuộc sống dễ thở hơn và còn muốn sống hơn ....đừng tuyệt vọng ........nhỉ
    Được libra_angel sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 28/08/2006
  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Sau một đêm liêng biêng , vật vã thì cuối cùng trời cũng sáng và may mắn là mình vẫn sống ....
  5. rong_january

    rong_january Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Này Lờ Bờ Rờ,thay mặt chúa ta tha tội cho con!Vì nói thật với con,đôi khi ta cũng hay cười kiểu "đê tiện" với 1 số kẻ (ta k thể nói với con những kẻ đó là ai được,khi nào gặp chúa con hỏi chắc ông ấy sẽ trả lời).Và dù sao, con cũng đã làm được 1 điều tốt là giúp cho 1 người (thằng kể chuyện DÂM BỤT ấy ) ,đó là cho nó thấy trên đời này không chỉ mỗi nó có chỉ số IQ cao.Ta cá với con là sau vụ ấy,nó sẽ cảm thấy rất vui vì nó còn có thể chơi với nhiều đứa bạn có IQ k đến nỗi nào .
    Nói đến đây ta mệt quá,Chúa tha tội cho con!!!
    (Nhưng ta không chắc thằng ấy nó có tha cho con không???)
  6. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. tuy_em

    tuy_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nhớ lại những kỷ niệm xưa, mà lòng buồn quá. Thời gian trôi qua để ta hiểu hơn và trưởng thành hơn trong cuộc sống. Mọi sự đúng không như ta nghĩ. Âu cũng là lẽ thường tình vì con trai và con gái sẽ có cách xử sự khác nhau. Nhưng ta thấy thất vọng về con người đó quá, người đó khác cái cách nghĩ của mình quá. Không sao rồi đến ngày nào đó họ cũng sẽ hiểu ra, cứ chờ vậy.
  8. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá buồn quá , ghét cái bệnh tương tư này quá !
  9. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy mình vô dụng quá , bức xúc lắm rùi mà ko nói ra đc . Tự dưng muốn chỉ thẳng tay vào mặt một số người mà nói cho đỡ bức xúc , nhưng mình nói thì làm đc gì chứ ?????
  10. 2Tay2Sung

    2Tay2Sung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    600
    đang thèm ngủ

Chia sẻ trang này