1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dear Diary_part II !!! ( sự nghiệp dở hơi trường tồn cùng HPC :D)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi chuminha, 20/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá.
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    ốm rồi
    k đi chơi được rồi
    chán rồi
    giờ chỉ thèm ngủ
  3. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng :
    Có cơn mưa nào lạ thế - thoáng mưa rồi tạnh ngay.
    Em về nhà hỏi mẹ, mẹ cười mưa bóng mây.
    Mẹ ơi, cơn mưa rơi nho nhỏ, không làm ướt tóc ai
    tay em che trang vở, mưa đừng ướt chữ em.
    Mẹ ơi, mưa rơi trên sân nhỏ như em đang đùa vui.
    Mưa cũng làm nũng mẹ - vừa khóc xong đã cười.
    Mưa cũng làm nũng mẹ - vừa khóc xong đã cười.

    Buổi trưa & chiều :
    Mưa chiều rơi
    ngập ngừng con phố trắng như màn sương.
    Mưa chiều vương
    ngập ngừng trên phố lối xưa cùng đi về.
    Mưa gọi tên
    gọi tình yêu đến đong những vui buồn.
    Lòng ta nhớ hoài
    một đôi mắt ai
    Dù ta ngóng chờ
    kìa mưa vẫn rơi.
    Người yêu hỡi
    hiu hắt mưa bay bên ngoài giá buốt lòng ta.
    Người yêu hỡi
    đong những cơn mưa xem lòng ai thương nhớ ai.
    Người yêu hỡi
    mưa vẫn rơi tuôn bên ngoài xa phố kỷ niệm.
    Người yêu hỡi
    mưa vẫn rơi rơi, rơi thành nỗi nhớ thiết tha.

    ...
  4. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng chỉ muốn có một mình!
  5. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Tưởng chỉ một ngày hôm qua thôi nhưng sao hôm nay vẫn thấy mệt mỏi wá !
  6. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    ... Đôi khi sự tự ái trở thành 1 động lực thúc đẩy người ra trở lên cương quyết và muốn làm mọi việc ... Hihi điều đó cũng rất tốt ... những lúc phát hiện ra mình còn kém cỏi là lúc mình cần phải cố gắng ...
  7. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Mệt wá, hic !
    Được dunghp123 sửa chữa / chuyển vào 08:04 ngày 02/10/2006
    Được dunghp123 sửa chữa / chuyển vào 08:11 ngày 02/10/2006
  8. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Vẫn cứ thầm nặng mà bước đi trên con đường mình đã chọn .....
  9. khit_khit_khit

    khit_khit_khit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cũng mệt mỏi, cũng chán nản !!! Ai chết không ? Cho tui chết theo với !!!
  10. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Mệt thì có mệt, nhưng không chán nản, chết rồi hiện hồn về đây, có theo thì theo đi...

Chia sẻ trang này