1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dear Diary_part II !!! ( sự nghiệp dở hơi trường tồn cùng HPC :D)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi chuminha, 20/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    Môt giáo sư môn logic học bị mất kính. Ông bèn suy luận: Ai lấy cắp? Đương nhiên là kẻ cắp rồi. Và tên này có thể bị cận thị, có thể không. Có thể hắn đã có kính, có thể chưa có. Nhưng nếu chưa có làm sao hắn có thể trông thấy kính của mình? Điều này chứng tỏ hắn không bị cận thị. Mà không bị cận thị thì đâu cần tới kính. Từ những giả thuyết trên, có thể kết luận là không ai lấy kính của mình cả. Chắc chắn nó nằm ở đâu đây thôi. Nhưng mình đã nhìn khắp rồi, không thấy gì cả. Mà mình nhìn được như vậy có nghĩa là mình đang đeo kính. A đúng rồi!
  2. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7
    Chiều: Nhẹ nhàng. To tiếng. Cãi nhau. Choang. Những âm thanh đổ vỡ nghe mới vui tai làm sao. Điên mất.
    Tối: Định ngồi net chút xíu thôi, ko ngờ có bao nhiêu bức xúc cứ thế mà quăng lên. Mạng thành cái bồ chứa rác.
    Khuya: 10 giờ, Q. gọi điện hỏi thăm. Em đang buồn, có đi lang thang thì đi, ko nói nhiều, bực mình - Anh đang trực, làm sao về đi với em được, có chuyện j nói anh nghe xem nào - Anh biết cũng chẳng làm j được. Cúp máy. Gọi lại. Ko nghe. Xách xe lên Era, chủ quán nhìn mình cười cười: Lâu quá ko thấy em đến, trông em vẫn thế. Cười, Dạo này em bận quá. Cái bàn ưa thích có người đang ngồi, đành ngồi xuống cái bàn đã ngồi lần đầu tiên đến quán, thầm nguyền rủa cho gã kia đứng lên cho nhanh. Gọi Tequila. Tên kia đứng dậy. Vội vàng bưng ly chạy qua, sợ có người ngồi mất. Anh Bình mở Ben Webster cho em nghe đi - Khuya rồi em, buồn lắm, nghe Secret Garden đi - Ko, em đang thích nghe. Nhắn tin cho anh : E đang ở Era, tâm trạng khá giống lần trước nhưng ko đến nỗi bật khóc nên ko cần chuyên gia tâm lý. Có Ben Webster và Tequila được rồi - Ben Webster là ai? - Nhạc công Saxophone. Im lặng. Lát sau Anh nhắn : "Có bật khóc, có cười khinh khỉnh mới có cá tính, mới là EM". Đang ở nhà với vợ con mà anh cũng nhắn được cho em thế àh? Tắt máy. Thèm được nằm dài ra ghế quá <- điên ... Quán đóng cửa. Chạy lòng vòng ngoài đường. 12h rồi, thế này dễ bị hiểu lầm lắm. Chạy qua Ngô Thời Nhiệm ngắm hoa sữa, mới đến đầu ngã tư phải quành lại, sợ.
    Chủ nhật
    Sáng : Đi làm trễ. May mà ko ai biết. Q. gọi, lại hỏi thăm. Chẳng có chuyện j, hôm nào anh về đi Trúc Mai nhé, lâu rồi ko đến Sa Tăng quán. Ừh, chủ nhật tới nhé. Ko, em thi, để tuần sau nữa đi. Thế cũng được. Cúp máy.
    Trưa : 1 đôi giày + 1 đôi xỏ ngón + 1 chai Ralph Lauren(thích lâu lắm rồi,h mới có hàng) + 5 chai nhỏ linh tinh khác = hết luôn tháng lương. Về nhà ăn mỳ gói.
    Chiều : Chùa hôm nay đông ghê, Rằm mà. Cũng vào thắp hương, cũng vái như người ta, nhưng chẳng khấn j cả. Ko biết khấn. Bình thường sẽ ngồi lại trong sân chùa, cảm giác cái không khí thanh tịnh, nhưng hôm nay đông quá. Đi về, tối còn fải đi sinh nhật nữa.
    Tối : Váy trắng + áo đen cổ lọ + chuỗi ngọc trai + chút son bóng + masscara + giày mới = phu nhân tiểu thư (?!?). Tiệc ngọt và rượu thôi. Rượu bị bắt uống thật là kinh khủng. Gần 12h về, trong phòng toàn những gương mặt quái đản. Về đến nhà, nhức đầu quá, như người say cafe. Giấc ngủ nặng nhọc.
    Thứ 2
    Sáng : Lại đi làm trễ, vẫn ko ai biết. Cả buổi sáng ngồi ko, tới gần lúc về tự nhiên khách vào ồ ạt. Trễ h học.
    Chiều : TS j mà dạy dở ơi là dở. May ko fải GS trường mình.
    Tối : Rủ Ngọc đến quán của Huy mới mở. Hay, lạ. Leo lên sân thượng ngồi. Nhớ cafe Phố Cổ HN quá. Giống ơi là giống. Ngọc bảo giống Đà Lạt, ngồi nhìn xuống thung lũng. Huy hỏi thích ko? Thích, cho em cái thẻ VIP đi để đến thường xuyên. Cười.
    Đi ăn khuya. Hình như mình lại bình thường rồi.

  3. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    Tập làm văn:
    Nguyễn Khuyến là nhà thơ tài hoa của nền văn học VN. Đọc tác phẩm "Thu Ẩm" của ông thì mới thây hết tài nghệ của Nguyễn Khuyến. Bài thơ là sự hài hoà giữa đất và nước, giữa thiên nhiên và tạo vật của con người> Nhà thơ vào đề bằng hình ảnh "năm gian nhà cỏ thấp le te", có lẽ để phản ánh giá trị thấp kém của nhà trong ngõ, không phải là nhà mặt tiền. Đất nhà ông tuy rộng nhưng gia cảnh thì bần hàn ko thể tả> Nhầ thì chỉ là "lều cỏ", đêm thì thắp đèn đom đóm ngâm thơ ==> nhà cửa cũng có vườn tược ao chuồng mà so lại nghèo đến thê! Bực mình, chán đời.........
    Đề số 8: Em cản nhận gì qua bài tho Thu Ðiếu của Nguyễn Khuyến :
    Trả lời : " Hình ảnh sác nét , âm thanh sống động , cho bạn cảm giác nhu thật "
    1 câu trả lời khác : " Câu Tựa gối ôm cần lâu chẳng được. Cá đâu đớp động dưới chân bèo" cho ta thấy Nguyễn Khuyến đi câu khi đang buồn ngủ, ông ngủ gật, tựa đầu vào gối. Cá thấy ông ngủ nên lôi nhiều, khiến cho ông tỉnh giấc, không ngủ lâu được "
  4. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    đề số 6: Trong bình ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi, đoạn thơ nào đã nói lên sức mạnh và khí thế dũng mãnh của quân ta trong cuộc kháng chiến?
    Một bạn nam đã viết:: " Đoạn thơ sau nói lên sức mạnh và khí thế dũng mãnh của cha ông ta . " Đánh một trận giặc không kinh ngạc, đánh hai trận tan tác quân ta".."
    Một bạn khác lại viết: Kiều là một người con gái tài sắc vẹn toàn, song nàng đã bị chế độ phong kiến vùi vào đống bùn nhơ. Đến nỗi chịu không nổi, nàng đã nhảy xuống sông Tiền Giang tự vẫn. May thay lúc đó có một bà Đảng Viên đi công tác về, bà liền cởi hết quần áo ra và nhảy xuống sông cứu nàng. Sau đó Kiều giác ngộ và đi theo con đường Cách Mạng.........
  5. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Nói về thơ Nguyễn Khuyến em thích nhất 2 câu:
    " Rượu ngon không có bạn hiền
    Không mua không phải không tiền không mua"
    Anh đọc nhiều thế có biết trong truyện Kiều có đoạn nào Nguyễn Du nói Kiều có bầu ko?
  6. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    chịu thôi, không nhớ đâu
  7. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Ko sao, câu này cũng ko fải là quá dễ. Nhà mình có ai trả lời được ko nào. Đố vui "có thưởng" đê!!!
  8. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Một tuần sau khi đi Đà Lạt ... Tâm trạng lúc lên lúc xuống. Chả có j cũng vui, chả có j cũng buồn, Chả có j cũng khóc, chả có j cũng cười >>>>>>> thế là sắp điên rồi đấy. Mà điên thật chứ sắp j nữa.
    Anh bạn HN post lên mấy tấm hình đất Cảng. Lạ nhỉ, sống ở đấy gần 20 năm mà chưa khi nào mình thấy đẹp như thế.
    Nhớ nhà.
    Cher Bruno sắp qua, nửa muốn gặp, nửa không thích. Cứ hứa, nhưng chẳng bao h mình mail cho him cả. Ko gặp ai thì than buồn, cô đơn. Nhưng gặp rồi lại chỉ muốn đi về. Những khuôn mặt vừa lạ vừa wen cứ trôi qua lững lờ. Hay chính mình đang lững lờ trôi?
    Nghe "Better be home soon" ... cái ngày xưa được thêm một lần da diết. Lần cuối rồi thôi nhé ... Ngày xưa anh hay nói với em như thế mà, gần đây vẫn còn nói, cho đến khi ... Lần cuối rồi thôi nhé ...
    Mai fải làm cả ngày.
    Nhức đầu quá.
    ...

Chia sẻ trang này