1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dear Diary_part II !!! ( sự nghiệp dở hơi trường tồn cùng HPC :D)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi chuminha, 20/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Tuấn HIV nổ ơi, post nhầm chủ để rồi. Tập trung vào chuyên môn đi. Anh tomorrow hay là gì thì cứ kệ anh chứ nhể,chú về ngắm bắn đi, mỗi em thành Nam mà bắn mãi không chết.
  2. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Anh giai ơi em nào thành Nam thế nhở anh nói cho iem biết vơi nhể. Em chả biết là em nào cả, bác có thể nói cho iem biết được không nhở[​IMG]
  3. tuy_em

    tuy_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Dân tình dạo này đâu cả rồi.Box vắng vẻ đìu hiu quá.
  4. letmebe97

    letmebe97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ai ơi, có ai biết hạnh phúc là gì không?
    Có ai có thể nói cho tôi biết hạnh phúc là gì không? Có lẽ mình là một kẻ quá tham lam, những kẻ tham lam thì lại hay ích kỷ, phải không mình??? Những kẻ vừa tham lam vừa ích kỷ thì có lẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc. Hạnh phúc với mình như cái bóng, như 2 đường thẳng song song...
    Có lẽ tôi là một kẻ suốt cuộc đời này đi tìm cái bóng của chính mình, vì vậy mà tôi sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc bền lâu.
    i see the questions in your eyes...
  5. sloccoc

    sloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    HP ah , đơn giản lắm .Tôi kể bạn nghe một ngày hp của tôi nhé ,(vì ngay lúc này tôi đang nhe răng ra vì hp ). Buổi sáng mặc áo cộc tay ra đường , vui vì cảm nhận đc cái rét đầu đông . Sau đó về nhà hì hục nấu chè khoai , mất cả buổi mà chỉ đc có bốn bát , hĩ hĩ nhà lại có bốn tên . Thôi tặc lưỡi , tòm tèm mới ngon , nghe mấy đứa bạn tấm tắc khen đểu , uh cũng thơm đấy mà vẫn vui . Buổi trưa cả bọn ngồi vỉa hè ngắm thiên hạ và uống trá nóng , chà chà cảm giác cực kì fê . Chiều hoành tráng hơn , cả bốn con dã chiến với đống bột làm bánh bèo .Nhục ơi là nhục , vì chẳng hiểu là mua phải bột gì , cuối cùng bỏ cuộc mà vẫn chưa hiểu là mình mua phải bột gì nữa . Lại làm lại cuộc đời sau khi phóng xe ra chợ Ngã Tư Sở mua bột khác . Lần này thì khả quan hơn nhưng chắc chắn lần sau sẽ khá hơn ( cứ giả vờ tin là thế đã ) . Tối thì ngồi mở cuộc thi " duyên dáng p606 " . Sau một cuộc đua tranh quyết liệt và kịch tính thì bạn ngố của mình giật giải hoa hậu và phần thưởng lớn của bạn là trả xèng cho chầu trà buổi tối . Ôi chao , chưa bao giờ mình uống trà ngon đến thế . Tan chầu trà mà người vẫn tây tây
  6. letmebe97

    letmebe97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thanks for your reply.
    Bởi vì chúng ta ở những góc nhìn khác nhau cho nên đối với mỗi con người HP là một khái niệm khác nhau. Với Miss Sloccoc một ngày như thế là hạnh phúc, nhưng có thể đối với tôi thì không. Có người nói rằng:"HP là có một công việc để làm, một con người để yêu thương, và một điều gì đó để hy vọng", cũng đơn giản quá phải không???
    Tôi lại suy nghĩ về một câu chuyện mà tôi đã được học và được đọc từ ngày lớp 6, hẳn có người còn nhớ câu chuyện:"Ông lão đánh cá và con cá vàng".??? Lúc đầu bà vợ ông lão đòi cái máng lợn mới, chắc rằng mụ ấy đã thấy thế là hạnh phúc, rồi sự đòi hỏi cứ tăng dần, đồng nghĩa với việc hạnh phúc càng khó đến với mụ hơn, thời gian hạnh phúc cũng ngắn hơn.
    Tôi có suy nghĩ rằng hạnh phúc là biết thoả mãn chính mình, biết tự tìm ra cái mình làm mình vui, biết vừa lòng với những gì mình có. Tất nhiên điều đó không có nghĩa là tự mãn.
    Nhiều lúc tôi cùng bạn bè tranh luận với nhau vấn đề này, đâu là hạnh phúc mà chẳng bao giờ ra kết quả, hoặc là vô nghiệm hoặc là vô số nghiệm.
    Có ai có thể nói cho tôi biết hạnh phúc là gì không?
    i see the questions in your eyes...
  7. pkt-hp

    pkt-hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn rất suy nghĩ về ý nghĩa của hạnh phúc là gì nhỉ?Và mình cũng đồng ý với bạn một vài quan điểm:'' Phải tìm cho mình niềm vui, thoả mãn với nhứng gì mình có".Và điều gì làm cho mình thoả mãn thì nhiều thứ lắm, nó cũng thay đổi theo thời gian, lúc này mình thích thì thấy hạnh phúc, sau rồi nó cũng nhàm chán.Cuộc sống còn nhiều điều mình còn phải quan tâm, đối xử với mọi ng ,tình yêu với gia đình .Nếu mình để tâm vào những điều đó, thực sự quan tâm, mang niềm vui đến với mọi ng thì bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc thôi.
    Và một điều thứ 2 mình muốn nói thêm là, có thể định nghĩa về hạnh phúc bây giờ bạn chưa thể tìm ra hết được hoặc nó không thể lí giải hết ý nghĩa của từ này mà cuôc sống lại đang diễn ra ,hi vọng bạn luôn sống hết mình trong cuộc sống để tự tìm ra niềm vui cho mình ,để không phải nhìn lại hối tiếc là mình đã không cố gắng hết mình....Lúc đó có khi ý nghĩa của từ hp có thể nhận ra ở một góc độ nào đó .

  8. thanhtrung82

    thanhtrung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hạnh là Bất Hạnh
    Phúc la Có Phúc
    Hạnh Phúc :bất hanh là có phúc
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    mưa cuối mùa ? hay mưa đầu mùa ? j` j` thì cũng ... ướt sạch .... tự nhiên thích tắm mưa , cả đường có mỗi mình mình mặc áo khoác đội mưa .... hấp thật...
    hình như có người đã nói nhìn thấy mình đội mưa đi , và hỏi làm sao phải làm khổ mình thế ? tại sao lại là khổ nhỉ ... chỉ là 1 sở thích hơi quaí gở ... và cũng chỉ vì thế mà bị mắng bao nhiêu lần ...
    trưa tự nhiên khóc ngon lành ... ngộ nhỉ ? còn bây giờ thì co ro co ro .... áo khoác ướt hết rồi ,mai lấy gì mặc đi học đây ?
    mưa rơi nhè nhẹ , nghe ta buồn buồn ...
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ ... hắt xì ..... ốm roài ...
    chẹp , nick GB đã bị treo he he

Chia sẻ trang này