1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dear Diary_part II !!! ( sự nghiệp dở hơi trường tồn cùng HPC :D)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi chuminha, 20/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_xuan_tren_dat_cang

    mua_xuan_tren_dat_cang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0

    Ốm cả tuần nay, mệt quá, ko biết bao giờ mới khỏi
  2. letmebe97

    letmebe97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Người ngoài nhìn vào có cảm giác đó là một gia đình hạnh phúc. Chồng, một người đàn ông thành đạt có vị trí trong xã hội, ít nhất thì cái ngành đó trong thành phố ai cũng biết tên. Vợ, một người vợ dịu dàng, xinh đẹp, đảm đang, hiền thảo, biết nuôi dạy con cái, biết đối nhân xử thế, hơn nữa cũng là người thành đạt có vị trí nhất định trong xã hội. Hai con trai, ngoan, to cao, khoẻ mạnh, người anh đã tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định, cũng đã có nhà riêng, người em học năm thứ 4 đại học BK vẫn chưa thi lại môn nào, tích cực hoạt động đoàn thể, thể dục thể thao.
    Đối với người đàn ông đó, người chủ gia đình đó thì còn đòi hỏi điều gì nữa??? Nhưng con người ta là như vậy, khi khó khăn thì sống chết, sướng khổ có nhau, ấy vậy mà khi có một chút điều kiện thì họ lại quên mất cái hạnh phúc mà mình đã mất rất nhiều công sức để tạo dựng. Con người luôn theo đuổi những cái xa vời, hạnh phúc ở bên ta mà ta cứ đi tìm ở nơi xa. Con người thường cho mình quyền xâm phạm người khác cũng cho mình luôn cái quyền bất khả xâm phạm?
    Có lần mình đã hỏi hạnh phúc là gì? Theo mình hạnh phúc nó cũng như cái cây cảnh, nếu chúng ta chăm sóc uốn nắn cái cây đó sẽ tạo hình tạo thế đẹp như chúng ta mong muốn. Hạn phúc cũng vậy, nếu như chúng ta chăm sóc tạo dựng cho nó một nền tảng thì nó sẽ êm đềm đẹp đẽ. Ngay cả khi nó êm đềm rồi cũng đừng quên nó, đừng quên chăm sóc nó, như cái cây vậy đừng quên tưới nước bắt sâu cho nó...
    Người ơi, lẽ nào Người không hiểu,??? Chẳng lẽ người muốn đánh đổi??? Đánh đổi tất cả những gì mình đã tạo dựng trong 30 năm, có khi còn nhiều hơn thế???
    Mấy năm qua mình đã quá mải mê chuyện học hành rồi làm ăn, có lúc mình đã quên đi cái nghĩa vụ của người con trai trong gia đình, quên ... nếu như không có thất bại trong vòng 2 năm qua có lẽ mình đã đánh mất mình, có lẽ mình đã trở thành một con người khác... Hai đêm qua gần như mình không ngủ, hai ngày qua mình gần như không ăn, không muốn ăn mà vẫn phải ăn, mình không muốn bố mẹ buồn, đặc biệt là mẹ. Mình chẳng biết nếu không có mẹ bố sẽ ra sao? chúng mình sẽ ra sao? liệu có như ngày hôm nay không??? tại sao cuộc sống lại bất công với mẹ như vậy??? mẹ phải chịu đựng bao bệnh tật, đứng ra che chắn cho các con, cho cả chồng mỗi lúc thất bại tại sao mẹ lại buồn vậy mẹ ơi??? Con xin lỗi mẹ nhiều, xin chúc mẹ sức khoẻ, sống lâu, mẹ sẽ mãi là chỗ dựa cho chúng con đó, mẹ biết không???
    i see the questions in your eyes...
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    he he , đang ngồi cạnh anh thanhtrung82 ... không ngờ " gần nhà " ... he he ( anh ý đẹp zai phết )
    chẳng giống trong ảnh j` cả !
  4. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Cái em mùa xuân đất cảng này chán vật vã, mình có việc nhờ mà gọi như hò đò k thèm trả lời chán quá.
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Chán !!!!!!
  6. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không viết gì... chẳng biết viết gì nữa....cảm xúc của mình đâu hết rồi.... chỉ thấy trống rỗng và buồn...mùa đông năm nay mình sẽ lạnh hơn mùa đông năm trước...
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    chỉ là những phút xao lòng
    k đáng nghĩ đến
    ừ ..tha thứ
    nhưng không thể vui vẻ
    hãy hiểu cho tao điều đó
    vì tao k thể tha thứ cho chính mình
    tao hận mình đã để cho mày có những lúc xao lòng như thế
    đó là lỗi của cả hai đứa nhưng thôi ....hãy nhớ tao luôn yêu quý mày và tao cũng buồn rất nhiều
    Sẽ còn gặp lại
    cuộc đời còn dài, trái đất này bao la nhưng cũng đâu đến nỗi rộng lớn với tao và mày vì tao với mày là những người có duyên ..mày đã nói thế mà ...tao vẫn luôn tin vào điều đó
    Được libra_angel sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 07/12/2005
  8. sloccoc

    sloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    _ Anh có tách và nước sôi chưa ?
    _ Anh chưa có cả hai em ạ .
    _Em có cả hai thứ đó , anh mang cái thứ ba sang nhé ,.
  9. mua_xuan_tren_dat_cang

    mua_xuan_tren_dat_cang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì em rất ít khi online và cũng đã lâu rồi ko online, anh thông cảm nhé. Nếu cần gì anh cứ nhắn lại em sẽ online, giúp được em sẽ giúp
  10. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Sau tết cái box HPC này xẹp quá, quay đi quay lại chẳng có ma nào vào cả, vắng như chùa bà đanh. Chẳng biết tương lai thế nào nữa đây? hay lại chìm vào dĩ vãng nhạt nhoà.

Chia sẻ trang này