1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dear Diary_part II !!! ( sự nghiệp dở hơi trường tồn cùng HPC :D)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi chuminha, 20/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. feter

    feter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Ơ thì nó phải xẹp bớt đi sau ba cái vụ bánh trưng giò chả chứ bác, nó cứ phồng lên mãi thì cũng ko được. Bác yên tâm đê tháng giêng là tháng ăn chơi mà hê hê
  2. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Chả biết thế có phải là đòi hỏi quá đáng không nữa. Hình như lỗi tại mình, chắc là tại mình cả thôi, trách móc gì được ai. Ai đời lại đòi hỏi cái không phải của mình bao giờ, phải biết tự lo chứ. Nhiều khi lại cứ buồn cười thế cơ chứ...
    Được flam_april sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 17/03/2006
  3. thanhtrung82

    thanhtrung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tháng 1 là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc , tháng 3 rượu chè.
    Bác phải cho anh chị em xả hơi cái chứ làm việc nhiều lăn ra đấy thì kiện ai?????????????????
  4. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười.Ông nói gà - bà nói vịt.Tại mình hay tại ai thì chỉ có Chúa mới biết.Tự dưng lại ... Thôi lần sau chừa,đừng có mà nổi hứng nữa nhá.
    Kể ra cai film Hồn Trương Ba da hàng thịt cũng có cái lý đúng, nhưng mà xin lỗi - nhớp wá ko chấp nhận được.Đã nói là ko đi xem film Việt Nam nữa,thế mà vẫn tò mò...
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Quá lẩn thẩn khi cứ bị gợi nhớ bởi những điều mong manh nhất trong quá khứ
    chẳng muốn nghĩ đến nữa nhưng biết làm sao khi nó đã thành một phần của cuộc đời mình rồi
    nhưng cũng nhờ có nó mà mình hiểu và biết trân trọng cái mình đang có , cho dù nó cũng mong manh chẳng kém nhưng dù sao mình cũng sẽ cố cho đến khi không thể nữa
    mình đã tự hứa rằng sẽ chẳng buông tay nếu mình còn có thể nắm được , mình muốn bù đắp
    có thể là như vậy
  6. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Lang thang buồn trong đêm dài vô tận
    Bao năm rồi ,ngoảnh lại vẫn riêng ta

    Đêm online
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    ước gì nhà mình có ây đi ét eo
    đêm chẳng ngủ được mà đâm đâm chọc chọc rồi giở sách giở vở mãi mà không hết đêm
    chán chết
    hai đêm không ngủ được
    xuống sắc dã man
    hẹ hẹ
  8. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Thế thì xin bố mẹ cho lắp đặt đi để online đêm còn tranh giành kỷ lục online đêm với hungloga kìa em.
  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    xin lỗi đời quá ...đỏ chị ạ
    vùng sâu vùng xa nhà em cái bác ây đi éo ét ấy chưa cấp quota chị ạ
    chảnh lắm
  10. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Hôm qua tại uống cốc cafe vô nên tối nằm mãi không ngủ được . Lại nghĩ bao chuyện cũ , từ chuyện đám bạn cấp 3 mình giận chúng nó từ tết đến giờ chưa thèm gặp. Nhớ thằng bạn không biết giờ còn được gọi là bạn thân không khi đến 3 tháng 10 ngày chưa gặp .
    Nhớ cả những gương mặt đã thoáng qua... nhớ những ngày còn trên đất hn, tự hỏi ko biết những chỗ mình hay đi qua thay đổi nhiều thế nào . Cái đám bạn ríu rit ở trên trường hay cùng đứng ở hành lang tầng 3 nhìn xuống sân, mấy cây hoa bằng lăng tím ngắt mà lúc chia tay chưa kịp chụp .

Chia sẻ trang này