1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dear Diary_part II !!! ( sự nghiệp dở hơi trường tồn cùng HPC :D)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi chuminha, 20/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    chú này thích ăn dưa bở
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    nghỉ quá tiết
    đứt phừn phựt hai môn Thi
    nhục như cún
    lại phải money money money rồi
    bực bội
    chả còn tâm trạng đi đâu nữa
    tối nay lại phải đi trực
    chưa gì đã thấy buồn ngủ
  3. sloccoc

    sloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0

    Được sloccoc sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 29/03/2006
  4. sloccoc

    sloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nịnh nó rồi , hi vọng nó iêu mình hơn , ghét lắm nhưng chả còn cách nào khác
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Tình hình là HPC nhà mình dạo này rất nhiều nick mới được lập và vô ... phát biểu rất hăng say ....
    Xem ra so với trước đây sự e dè đã bị đẩy lùi bằng sự bạo dạn xông pha ... phát biểu rồi .....
    Chúc mừng HPC ! Chúc mừng HPC !
  6. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    uh nhiều nick mới . Nhưng đầy nick mới mà người cũ đó .
    AI bảo bác là trước đây các nick mới không dám phát biểu. Xem lại đi
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    quẳng gánh lo đi và sống , mình buồn chán , thất vọng rồi sa đà quá rồi . mọi thứ cũng nên chậm lại . mình xuốgg dốc có khi chả phanh nào ăn được nữa rồi nên đành cố gắng vậy .
    đôi lúc muốn nghe một cái gì mình thích cho đầu óc thoải mái một chút
    đôi lúc chỉ muốn có người bên cạnh để tám cho vui một chút
    đôi lúc muốn loanh quoanh
    đôi lúc cảm thấy thất vọng , chán chường
    đôi lúc cảm thấy chán ghét cuộc sống này
    mình sống tù túng quá
    biết rõ thế mà vẫy vùng mãi cũng không thoát được
    luôn tự hỏi đến khi nào mình mới có thể đứng trên chính đôi chân mình
    bước trên con đường của mình
    và sống cho chính cuộc đời và suy nghĩ của mình
    có khi nào nó chỉ là mơ ước
    mơ ước chẳng ai đánh thuế
    có mơ ước mới có cuộc sống này nhưng mơ nhiều quá rồi
    sao nó vẫn chỉ là mơ
    đâu có phải là viển vông mà sao mình thấy mình như con khỉ họ T trong lòng bàn tay P thế
    châm biếm quá
    mọi chuyện.......................!
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    thôi không than phiền nữa
    thế nó mới là cuộc sống và phải biết vui vì mình còn được sống và ít nhất thì cho đến giờ mình vẫn còn một người để quan tâm và yêu thương
    cuộc sống dù vô vị nhưng vẫn phải mỉm cười để sống tiếp
    Life is fight
    cố lên !
  9. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Đang đọc bộ Võ lâm ngũ bá của Kim Dung , lâu lắm mới lại đọc truyện chưởng . Chẳng hiểu sao khi đọc truyện rồi mà xem phim chả thích tẹo nào nữa. Đọc truyện hay hơn.
    Lớn lắm rồi nhưng vẫn mết đống truyện tranh lạ thật . Mà chẳng phải chỉ truyện tranh cái gì có chữ mà mình chẳng thích . Trước khi đi ngủ phải có gì đó để đọc không buồn lắm, nên dưới cái gối màu xanh yêu của mình có bao nhiêu thứ , truyện , báo, tạp chí....
    Hôm nay trời nắng hơi hơi đẹp ... giá thời tiết này mà có nhóc nào rủ mình đi ăn chè nhỉ ?
  10. 2Tay2Sung

    2Tay2Sung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    600
    hớ hớ giống mình y chang.Nhìn thấy vật gì nhiều chữ là phải giành lấy bằng được để mà đọc.Đầu giường thì...toàn sách và truyện

Chia sẻ trang này