1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dear Diary_part II !!! ( sự nghiệp dở hơi trường tồn cùng HPC :D)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi chuminha, 20/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Lại một lần nữa phải lựa chọn
    không thích chút nào
    hôm nay ai cũng nhắc đến người đó , đau lòng quá mà vẫn phải cười
    có phải là bỏ thì thương mà vương thì tội
    mình có tham lam quá không nhưng sao lúc này cứ nghĩ đến chuyện đó là lại cảm thấy mệt mỏi
    thật sự mệt mỏi
    luyến tiếc nhiều thứ
    ân hận nhiều chuyện
    để rồi mình trở thành một người mang bộ mặt có lẽ là trơ mất rồi
    hôm nay nắng đẹp mà sao mình chẳng thấy mình xinh tẹo nào
    ôi con người thật là ....hết sức khó hiểu !
  2. 2Tay2Sung

    2Tay2Sung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    600
    hớ hớ đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.Mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy online chơi thì thấy Tru Tiên đã được dịch đến chương 72, phê quá.Hi vọng mấy đại ca ngày hôm nay dịch phát đến 75 cho mình nhờ hehe
  3. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Hôm nay nghe tin thằng bạn cấp 3 chia tay với con bé bạn thân cũng học cùng cấp 3. CHẳng hiểu thằng điên đó nghĩ gì hay chúng nó yêu nhau 6 năm đến độ chán nhau rồi . Mà cũng tốt k thể thì chia tay sớm cho rôì đỡ làm khổ nhau .
    Sao mình và mẹ mình khắc khẩu thế, may lắm mới được nửa tháng yên bình thế mà sáng sớm nay lại bắt đầu . Khó chịu bực bội !
  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    ừm
    người tính không bằng trời tính
    vẫn say cà fê như thường
    thế mới đau chứ
    mình rõ k còn khả năng làm tri kỷ với bạn ấy rồi
    mình cố gắng thế mà bạn ấy vẫn chơi mình đến nơi đến chốn
    không thích cái cảm giác mòng mòng , nôn nao rồi thì ruột gan nó cứ như lộn tùng phèo ấy một tẹo nào
    đêm qua chả ngủ được gì cả
    hu hu
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    No matter where we run
    Who knows what we will become
    Is there a world we know
    Where life will naturally

    bản chất mình là người như thế nào
    tất cả cứ mơ hồ
    mình muốn rõ ràng nhưng một góc thâm tâm cứ muốn nó như vậy
    không thể đối mặt với nó hay nói khác hơn là không dám
    dạo này nhạy cảm một cách quá thể mà k hiểu tại sao
    có phải mình đang làm những việc vô ích
    đang dùng những cái vốn đã không còn là của mình
    ..................................
    đau đầu lắm rồi
    over..........!
  6. xoatanmandem

    xoatanmandem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    khoá cái này
    vào bằng cái kia
    chuyên đời
    đồ dở hơi
    ngồi nghe Nothing gonna change my love for U này , công nhận mình hát bài này hay ...ha ha , nhưng sao nhớ quá giọng một đứa hát nghêu ngao cho mình nghe ngày nào
    giờ đây .....mình hát mà lòng tủi thân con 3` nó được ấy
    điên xừ nó rồi
    thần kinh rồi
    bị chửi là điên cũng đáng
    không còn tâm trí làm việc nữa
    đụng cái gì là hỏng cái đó
    chậm chạp
    lờ đờ
    còn gì để nói về mày nữa k con kia
    hôm nào lại phải đi live show rồi
    Được xoatanmandem sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 09/04/2006
  7. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Tạm thời chết !
  8. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    gia đình nhà hiếu vô cùng thương tiếc báo tin: Đồng chí "Hoa Trang Nguyen" đã tạm thời chết ....
  9. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Dạo này tự dựng hay cười hay nói .. hihi .. bông nhiên lại có thêm một cái biệt hiêu nữa nghe mà thấy hay hay .... " mi nhon" ha ha ha .. nghe cũng hay đấy chứ .....
    Dở hơi quá , dở hơi quá ... hihi
    Được caothu_hocnghe sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 10/04/2006
    Được caothu_hocnghe sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 10/04/2006
    Được caothu_hocnghe sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 10/04/2006
  10. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Định trải một chút nỗi lòng bỗng nhiên thấy không có nhiều hứng thú như trước, chẳng hiểu vì điều gì , tự mất hẳn thói quen viết cho mình đọc, viết cho người khác đọc..... bảo không có tâm sự, chẳng phải , nhiều lúc thấy mệt mỏi.....hồi trước kô hiểu sao ngồi Net giỏi thế, sểnh ra là online là chat chit là tâm sự , bây giờ ngồi máy tính cả ngày ....hình như ớn.
    Có một nơi để nhớ đã từng yêu một người say đắm...... giờ cũng yêu say đắm nhưng không bao giờ cảm giác sợ hãi mất mát như ngày xưa.....thi thoảng tự hỏi không biết bây giờ người ấy như thế nào..... nhiều lúc muốn gọi hỏi thăm ..... nói vu vơ điều gì đó , lại thôi ................. anh có bao giờ nhớ em không??? Chắc chắn, em biết chúng ta sẽ nhớ về nhau suốt cả cuộc đời , như anh nói ..... một kỷ niệm đẹp, phải không?....... Hoàng Anh yêu quý!!!!
    Có quá nhiều thay đổi..... cứ ngỡ rằng mình chẳng được cái nước gì, thế mà có người yêu tha thiết, lấy người đó làm chồng......lại sắp có baby của hai đứa ..... nhiều khi thấy mình chưa xứng đáng lắm với tình yêu của anh ấy.
    Một chút thôi để em tự vấn mình với anh ....... anh biết không, một vài ngày không quá dài nhưng chỉ một lúc thôi kô thấy anh, em trông đợi mãi......

Chia sẻ trang này