1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dear my heart, I am betraying you

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QuynhDao, 02/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuynhDao

    QuynhDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Dear Anh,
    Tình yêu phải gắn liền với sự chung thuỷ, mình đều tin như thế phải không anh? Vậy nếu trong đầu em bây giờ lúc nào cũng có hình ảnh của hắn, có phải em đã phản bội anh không? Sao anh cứ đi mãi, ko ở bên em lúc này, cả ngày mai, ngày kia, tháng sau, tháng sau nữa cũng thế ... sao thời gian đi chậm chạp quá khi mình nhớ nhau, mà lại quá nhanh khi em nhìn vào mình trong gương mỗi ngày. Mỗi người đều phải có nghị lực để vững vàng trong cuộc sống, sao giờ đây em lại mong mình không cần phải như thế, và anh ko cần phải là người quá cứng cỏi và lam lũ, hãy là cậu công tử bột suốt ngày vi vu FX trên đường. Sao sự nghiệp của anh hơn một năm rồi vẫn vậy, ko có thêm tia sáng hay gần em thêm một km nào. Bao nhiêu câu hỏi tại sao, em ngước mặt nhìn trời, bao nhiêu là sao.

    Hơn một tuần nay em không đi đâu chơi rồi, quanh quẩn dọn dẹp trong nhà rồi lại đi chat, em không thể kiếm được một chỗ nào khác cho mình mà không thể gặp ánh mắt của hắn. Sao chúng ta có quá nhiều bạn bè chung và sở thích chung, em ko thể còn rủ H đi uống nước buôn chuyện như ngày xưa nữa, em sợ bạn lại nhắc đến hắn, ko nhắc sao được? Em dặn ở nhà ai hỏi thì cứ bảo em đi vắng, nhưng 11h thì em đi vắng đâu được? Tối qua em lại nói chuyện với hắn, chuyện nọ xọ chuyện kia, hắn hỏi sao dạo này em không đi chơi với mọi người nữa, em nói rằng em đi nhiều quá giờ muốn ở nhà để học thêm tiếng Anh, tóm lại là đi tu, hắn lại còn cười và nói khi nào em niệm phật thì cầu cho hắn luôn có nhiều tiền và vui vẻ. Hắn có hỏi anh hay gọi điện về không? Em nói anh vừa gọi hôm thứ 3, hôm ấy là thứ 3 của tuần nào, của tháng 1 hay tháng 2 anh nhỉ?

    Thứ 2 em sẽ đi lấy thẻ thư viện quốc gia, thế là thêm một chỗ của riêng em, em sẽ tìm xem mấy con chim chào mào mà anh vẫn kể có còn ở đấy không? Như thế lại ở gần cái quán dưới bụi tre ngà, có lần có em có anh, lại có cả H, và hắn.

Chia sẻ trang này