1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dear ơi, anh tỉnh ngộ đi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi missxinh_online, 21/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missxinh_online

    missxinh_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Dear ơi, anh tỉnh ngộ đi!

    "Bây giờ em có chết thì anh cũng mặc xác. Gặp nhau đi cho nhanh. Phí tiền di động lắm!" Chao ôi, tin nhắn này tôi vừa nhận đc từ số máy của anh cách đây 5 phút! Tôi cũng đã cố dặn lòng mình rằng đó không phải là anh viết! Tôi nghĩ chắc ai đó trêu tôi thôi...
    Có phải vậy không anh yêu? Nhưng cái giọng điệu khẳng khái kia thì chỉ có anh thôi, và cả sự tàn nhẫn đó cũng chỉ anh mới có thể mang lại cho tôi. Sao tôi thấy lòng mình đau thật anh ạ, kiến trúc sư!
    Bốn năm trời yêu nhau, ai đã là người cùng anh vượt qua hết khó khăn này đến thử thách khác??? Ai là người luôn đóng vai trò một người lắng nghe và mỉm cười với tất cả những câu chuyện của anh??? Ai đã hàng tuần đến chỗ trọ của anh để dọn nhà, nấu cơm rửa bát, giặt quần áo cho anh trong khi anh ngồi chơi điện tử mà vẫn thấy vui lòng vì anh luôn nịnh tôi, khen tôi là vợ đảm đang??? Ai đã cùng anh chia sê những bữa cơm đạm bạc cùng anh và em trai anh trong suốt những năm qua - những ngày anh mất việc, bỏ việc??? Ai luôn là người tha thứ, xin lỗi và cám ơn anh???....
    Tôi đấy mà!
    Anh không còn nhờ gì hết sao??? Sao anh tàn nhẫn thế?
    Ngần ấy năm yêu nhau đủ để em hiểu rằng thực ra anh đang trốn tránh trách nhiệm của mình anh yêu ạ! Anh muốn lần ra đi lần này là dứt bỏ tất cả: những công việc cũ, cái nhà trọ thân thương của anh và cậu em trai, và điều quan trọng nhất là những trách nhiệm đối với tôi mà anh fải gánh vác khi về Thanh Hoá - Nơi mà anh coi là mảnh đất hứa cho một thiên tài kiến trúc như anh! Chắc nghĩ đến việc hàng tuần hay hàng tháng fải ngược lên Hà Nội thăm tôi rồi fải dẫn tôi đi chơi này nọ anh mệt lắm phải không?
    Và cũng ngần ấy năm đủ để em hiểu rằng, anh đang khổ tâm như thể nào với công việc hiện tại: anh phải dậy đi làm lúc 7h từ Giáp Bát đến Cầu Giấy, tắc đường, đến muộn thì bị sếp quặc rồi kế toán trừ lương. Công việc thì nhám chán làm thui chột tay nghề và lương tâm nghề nghiệp của một kiến trúc sư như anh. Đồng lương thì rẻ mạt, cuối tháng lo trả tiền nhà, tiền điện nước là hết. Em đã nghĩ nhiều lắm và cũng thương anh lắm mà. Em biết anh là người rất có tài nhưng chưa gặp thời cơ thôi. Khi anh đưa ra quyết định về Thanh Hoá mở công ty riêng cùng bạn em cũng buốn lắm vì phải xa anh nhưng rồi em hiểu rằng tất cả vì tương lai con em chúng ta, nên em đã đồng ý để anh đi lập nghiệp vì em tin là một ngày nào đó ước mơ của anh sẽ trở thành hiện thực, có thể đó sẽ là cơ hội và vận mệnh mới của anh. Hai năm nữa anh nhỉ? Và em sẽ về đó cùng anh sau khi học xong. Nghĩ đến tương lai mà em đã quyết tâm nhiều lắm! Mới chỉ có tuần trước thôi mà, chúng mình còn hứa với nhau, thề thốt với nhau sẽ cố gắng tất cả. Sao mọi chuyện lại nhanh thế anh?
    Tại sao anh lại muốn vứt bỏ cả em để bắt đầu sự nghiệp của riêng anh? Anh có nghĩ rằng mình đang hành động sai không? Em đã hi vọng nhiều lắm, em nghĩ đó là những suy nghĩ tức thời của anh nhưng em đã lầm khi nhận đc tin nhắn trên của anh! Anh quá tàn nhẫn Dear biết không? Em không xứng đấng bị đối xử như thế mà. Em không phải là "người âm", em không có chút dính dáng gì với cõi âm cả, sao anh lại cho rằng mọi xui xẻo của anh là do em cứ bám theo anh? Anh quá duy tâm rồi đấy biết không? Hãy tình lại đi hỡi chàng. Nhìn lại đi anh em là người trần mắt thịt mà... Anh hãy nhìn đi Boss ơi!
    Ôi thôi, tôi không đủ sức nữa rồi Boss của tôi ơi!
    Tôi đã cố gắng tất cả để cứu vãn tình yêu này để cho anh thấy tôi là người con gái chịu đựng như thế nào? Vậy mà anh không hiểu tính tự kiêu, bảo thủ của anh không bao giờ làm cho anh biết lắng nghe người khác, anh chỉ luôn hành động những gì mà mình thích! Chao ôi đó là mẫu người mà tôi không bao giờ muốn chọn trước khi yêu anh, sao tôi lại cố yêu anh để làm gì?
    Tôi hận anh, anh yêu ạ!
    Nhưng mà không sao, tôi sẽ sống, học thật tốt để quên anh, để cho anh thấy rằng không có anh tôi vẫn sống binh yên, tốt đẹp chứ không phải như lời anh nói: " Em có thấy mọi chuyện của em đều xui xẻo nhưng khi có anh ở bên em lại bình yên hơn không?" .
    Tôi sẽ luôn tâm niệm rằng: "Rồi mọi chuyện sẽ qua!"
    Và tôi cầu chúc cho anh tìm thấy hạnh phúc và sự giàu sang ở miến đất hứa đó. Tôi vẫn tin là anh làm được mà. Cố lên nhé tình yêu!
  2. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Giật cả mình . May mà đọc nhanh đến chỗ KIẾN TRÚC SƯ không thì chết đứng tim.
  3. missxinh_online

    missxinh_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    À, thương yêu của em!
    Chỉ còn 1 tiếng 36 phút nữa mình sẽ gặp nhau Dear nhỉ? Buối cuối ấy mà! Lần cuối phải không anh? Chao ôi!
    EM đau thật anh biết không?
    À, em sẽ cố gắng lần cuối này cho anh vậy. Nào bé xinh ơi, ngồi dậy đi em, trang điểm rùi chọn đồ đi chớ! Hôm nay trông em phải thật xinh nha! Lần cuối mà, hãy để cho anh ấy lưu lại những kỷ niệm đẹp nhất về em nha bé! Cả lúc buồn nhất cũng phải xinh nha! Và đừng có khóc đó bé, nước mất sẽ làm nhạt nhoà son phấn đấy, trông bé sẽ buồn cười lắm, hiểu hông?
    À, thế bé định chọn bộ gì cho ngày chia tay nhỉ? Nhẹ nhàng và tươi lên một chút nha nhóc! Nhóc giỏi trong khoản này lắm mà, anh ấy cũng vẫn thường khen nhóc thế mà! Lúc nào cũng phải tươi, mẹ bé bảo thế! Thế mới dễ xương ha!
    Thôi sắp đến giờ rồi, bé đi chuẩn bị đi! À, bé hổng được khóc đâu nha! Hãy cứng rắn lên, lần cuối cùng phải tỏ ra cho người ta thấy bé vẫn có thể đứng vững được mà phải không xinh đẹp tôi ơi!
  4. hoangnhatle

    hoangnhatle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Trời đất! Đọc tâm sự của cậu mà sợ quá, không nghĩ là lại có một người con gái có thể chịu đựng được sự tàn nhẫn như vậy.Tớ cũng chưa đọc hết nhưng tớ thực sự đồng cảm với cậu.Nếu tớ mà là cậu tớ sẽ quên cái con người ấy một cách dễ dàng.Cậu có nghĩ là cậu mù quáng quá không ???Họ chẳng xứng đáng với những gì cậu dành cho người ta đâu.Vì thế chẳng có gì nuối tiếc cả....còn nhiều người cho cậu lựa chọn cơ mà.........cố gắng lên nhé!!!
  5. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    hi missxinh_online,
    Chúc cô bé miss xinh có ý chí vững chắc để vượt qua mọi chuyện buồn, cái tình cảnh của em không hẳn ít các cô gái gặp phải đâu, thế mà họ vẫn vượt qua tất cả.
    After day, tomorrow is a new day == Good luck to you ...
    Best wish,

    man_bat_tu
  6. nguyenhainam1973

    nguyenhainam1973 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ rằng con người này không thật lòng yêu em đâu. Chẳng qua chỉ là đùa cợt với em trong thời gian ở đây thôi.
    Nên em không nên tiếc một người như hắn. Em còn trẻ, tương lai vẫn đang rộng mở phía trước mà......đúng không em?[
  7. missxinh_online

    missxinh_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã động viên em nhé! À, lại có chuyện hay em muốn kể cho mọi người đây.
    Lúc 6h tối nay ý mà, lịch hẹn chia tay ý mà, đã fix rõ ràng thời gian và địa điểm thế rùi mà anh yêu của em lại còn không đến. Em chủ động gọi > tắt máy, thế mới kỳ diệu chứ! Không thể hiểu được. Chia tay cũng không xong thì có lé cứ lặng lẽ mà đi thôi??? Chắc anh ý sợ em sẽ làm điều gì đó khủng khiếp lắm!
    Thôi, chia tay vậy! Rồi mọi chuyện sẽ qua!
  8. ichigatsu

    ichigatsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đọc rõ nhanh, đọc đến chỗ Kiến trúc sư thì giật mình, may mà không chết đứng tim.
  9. ichigatsu

    ichigatsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    @ bạn chủ topic ơi, nếu bạn có đau đớn thì hãy cứ khóc đi bạn ạ, khóc được nghĩa là còn chưa bị chai sạn cảm xúc.
    Cuộc sống sẽ còn nhiều điều ý nghĩa hơn đến với bạn.
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hihi thấy mình trong này ... hay quá ... Đã từng ko hiểu mình lấy ở đâu ra sức chịu đựng ghê ghớm như vậy nữa hihi Dù có nói gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào mà bỏ đi được !!!
    Việc gì cũng chăm, việc gì cũng lo, việc gì cũng đến tay, chia sẻ đủ chuyện Lúc nào cũng ..... Cảm giác sao mà mình ngu ngốc đến vậy ... Có lắm lúc ức nghẹn tận cổ, tưởng rằng có thể bỏ được rồi đó, vậy mà lại lút cút bò đến ... Rồi lại quên hết và tiếp tục bước trên con đường chông gai đóCó lúc tưởng chừng nước mắt ko thể rơi ra được nữa ... Tay nắm chặt cái điện thoại, vai run lên, nước mắt rơi ra mà ko ra tiếng , đứa bạn nhìn mình khóc cũng xót, mà anh, người mình yêu nỡ làm đau đến vậy Mình nhớ có lần mình được nghe câu nói " ** con muỗi, hé hé, tức quá chửi con muỗi chứ thực ra chửi mình " Mình hỏi lại "anh nói cái gì thế? " Quát thẳng vào mặt mình nguyên văn câu đó ... Mình bảo "vậy àh?" vậy anh đi ngủ đi nhá ... Để rồi 1 tiếng đồng hồ sau gọi điện lại " anh đã bình tĩnh hơn chưa? Sao anh lại nói với em như vậy ?" Và nhận được câu trả lời "anh đang bực lắm, đừng nói chuyện với anh nữa nhé, để anh yên " Anh dập máy và vô tình để kênh máy tôi nghe được câu nói " như con điên ý " Chả hiểu sao lúc đó lại bình tĩnh đến vậy .. Ngồi yên lặng chờ đợi, cầm cái máy điện thoại ko có ai nói đó chờ đợi, nhắn tin "anh ơi, anh để kênh điện thoại kìa, hình như em nghe anh nói như con điên ý ... Nhg mà anh để rung, tôi gọi ko được ...Đành dập máy đợi đến lúc hết kênh gọi lại ... Bảo anh đọc tin nhắn rồi hỏi " thật àh anh?" Và nhận được câu trả lời " ừh " Tôi vẫn bình tĩnh chúc anh ngủ ngon và dập máy Lúc đó cảm tưởng mình bị xúc phạm, mình chẳng là cái gì hihi Thích quá cơ hà hà Vậy mà sáng ra đọc được anh viết "xin lỗi " Và lại bỏ qua tất cả !!!
    Có lúc anh tức quá quát ầm lên " ******, vừa phải thoai " Tôi sững người, chẳng bao giờ cho phép ai động đến mẹ mình ... Vậy mà vẫn cứ bỏ qua khi anh bảo rằng, anh biết anh sai Hai đứa cõ xích mích, tôi bảo cần thời gian được yên tĩnh thì anh ko cho tôi được 1 giây phút nghỉ ngơi, kéo về bằng được ...Đến lúc anh bảo tôi cho anh 1 thời gian, tôi đồng ý ...Chính anh hứa với tôi rằng anh sẽ quay trở về ... Vậy mà anh lại tìm hiểu người khác ... Tôi hỏi nhẹ nhàng 1 câu "anh quên lời hứa với em rồi àh ?'' Câu trả lời nhẹ nhàng " ừh, anh quên , anh đi ăn cơm đây" Hà hà ko 1 câu xin lỗi, như kiểu tôi là kẻ chạy theo xin xỏ tình yêu ... Tối đó quyết định từ bỏ ... Tôi đến nhà anh, gọi điện, anh bảo anh ko ở nhà .. Tôi bảo anh về đi, em đợi anh ... Anh nói " anh ko về, em thích đợi cứ đợi" Tôi bảo " anh về đi, đừng để em phải cáu, chuyện gì em cũng có thể làm " " Em thích làm gì cứ làm, tùy em " Lần sau gọi điện lại, anh ko nghe máy bảo bạn nghe máy mới sợ chứ hà hà Tự ái như bị chạm ngòi, tôi quát lên " anh bảo bạn anh nghe máy, ko đừng trách em " Lúc đó anh vẫn nói với tôi " anh ko về, em thích làm gì thì cứ làm đi " Tôi lúc đó như con điên vì cảm thấy bị xúc phạm quá nặng nề .... Tôi bảo, anh ko về em sẽ vào thẳng nhà anh đợi anh về ... Và rồi 11h đêm anh về .... Tôi uất đến mức ko thể chịu được nữa ... Nhg mà lúc đó cái anh dành cho tôi lại là sự dịu dàng, vòng tay xiết chặt ... Và tôi lại mềm đi .... Nhưng mà dù mềm đi thì đó vẫn là con đường tôi quyết định ra đi ... Hihi Giờ thì sống vui vẻ, dù thực sự mới chia tay nhau được có 2 tuần !!!
    Cố lên bạn nhé, tự nhiên cảm thấy có điều gì đó đồng cảm nên chia sẻ vài dòng, đừng bảo tôi nhiều chuyện nữa ... Tự nhiên nhớ đến chuyện đó ... Nhưng mà chẳng sao cả ...Ko có người ta thì mình vẫn phải sống tốt, sống tốt để người ta lé mắt ra ... Ngốc nghếch nhở

Chia sẻ trang này