1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dear ơi, anh tỉnh ngộ đi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi missxinh_online, 21/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    đọc đến chỗ "về Thanh Hoá" tự nhiên mình phá lên cười, rõ chán, đi đâu cũng thấy than vãn về mấy ông anh bà chị xứ này.
    (bác nào bị động chạm thì em sorry nhé, nhưng em nói thật, bạn bè em rồi những ngưòi em quen hầu hết họ sợ dân Thanh hoá )
    --> bạn Missxinh: Người ta đáng thương khi không biết nhưng sẽ là đáng trách nếu biết rồi mà vẫn làm, hì hì, hơi khó hiểu nhỉ, bạn đã sống tốt với tình cảm của mình, thế là được rồi. Còn bây giờ, nghỉ ngơi đi bạn ạ
  2. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Sau mới đọc bài của bạn Binhminh, thật không thể chịu được, huhuh, chẳng lẽ lại có cái con người như thế, trời ạ, tớ mà nghe một câu thôi thì tớ đã bỏ đi từ đời nào rồi chứ, lại còn bình tĩnh được như bạn nữa thì tớ nghẹn cổ mà chết mất thôi, ôi trời ạ, lại có cái kiểu người yêu chửi người ta như thế, mới nói lời ngon ngọt rồi chửi thế, ôi, thế thì tớ còn lâu mới quay lại, huhu, ức chế kinh khủng
  3. HectorViet_v2

    HectorViet_v2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Buồn, thật buồn vì nam giới chúng tôi thời nay vẫn còn những người có tư tưởng như vậy.
    Rất đồng cảm với các bạn nữ. Hãy sống tốt hơn và luôn là chính mình hơn các bạn àh. Theo mình phụ nữ phải được quyền kiêu sa,.. để chúng tớ chinh phục được thì mới khoái, hi hi
  4. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Ừh, sao mình yêu mà cứ khổ sở thế nhỉ....chịu đựng rồi chịu đựng.....lần nào cũng thế, anh cũng cứ dịu dàng nhìn mình bằng cái ánh mắt ấy....nó cứ đau khổ, tội tội làm sao ấy.....mình lại chẳng thấy nỗi buồn, đau đớn khổ sở trước đó đâu nữa..........
    Dại thế nhỉ, con gái ơi là con gái ơi.........anh có yêu em không, tại sao đối xử với em như thế..........
    Em cóc cần yêu
  5. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Phát biểu linh tinh.
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, đọc mới thấy mình còn là người hạnh phúc. Tuy người ta có lạnh lùng với mình nhưng cũng chưa đến nỗi phải phàn nàn. Lần này quyết tâm ko dính dáng gì đến đàn ông nữa, quên tôi đi và xa tôi ra
  7. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc !!! cái giọng điệu đậm chất rau má kia thì chỉ có anh thôi
  8. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Dear ơi, làm sao ah tỉnh ra được nữa khi đã lỡ phản bội em rồi =))
  9. googlegoogle

    googlegoogle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chúc chia tay vui vẻ !
  10. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Bác bẩu sao, iem đã xin lỗi nếu động chạm rồi mờ

Chia sẻ trang này