1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dear ơi, anh tỉnh ngộ đi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi missxinh_online, 21/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_u_or_not

    love_u_or_not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng đừng để rơi vào cái bẫy ngọt ngào đó 1 lần nữa bạn nhé. Rồi một lúc nào đó, bạn sẽ ngồi nghĩ lại và tự trách bản thân mình sao lại ngốc nghếch đến thế? Tớ cũng đã từng ở một hoàn cảnh tương tự như cậu, cũng yêu một anh kiến trúc sư( hờ, đúng là ghét của nào trời trao của đấy) Chàng kiến của tớ chẳng chửi bậy bao giờ, cũng chẳng gọi tớ là con này con kia nhưng mà duyên lắm cơ. Cơ mà thôi, nói thế đủ rồi không lại mang tiếng nói xâú người yêu cũ Cố gắng lên nhé!
  2. nguyenhainam1973

    nguyenhainam1973 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Xin lỗi em nhé ! Mặc dù anh không phải là người THANH HOÁ và cũng không có một chút gì liên quan đến Thanh Hoá nhưng anh nghĩ là em nên thay đổi cách nghĩ và cách nói của mình
    Đấy là ý kiến của cá nhân anh. Có gì không phải hết sức mong em bỏ qua cho anh nhé
    thanks........................
  3. ngocle8884

    ngocle8884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Mạnh mẽ và cứng rắn hơn. Chúc thành công^^
  4. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi những ai có liên quan trước nhé. Nhưng tớ đọc xong k thấy đồng cảm, chỉ thấy buồn. Đừng có hỏi những thằng đàn ông kia tại sao đối xử với các bạn thế. Hãy tự hỏi mình ý. Chính mình đã k tôn trọng bản thân mình, mới có thể để cho người khác đối xử với mình nt chứ. Mà đàn ông á, nó k thích con gái như thế đâu. Cho nên đến 99% là nó chẳng yêu thương gì các bạn cả đâu.
    Âu cũng là do mình cả mà thôi, tốt nhất là nên trách mình hơn là trách người. LẤy đây là bài học cho những tình yêu sau này thì hơn.
    Good luck
  5. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Đúng là "như con điên" thật. Đâu phải chuyện gì cũng tha thứ dễ dàng như vậy. Con trai là cái gì chứ??? Bỏ qua dễ dàng thế sao, mù quáng thật...... !
  6. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Chính xác, đồng ý luôn.
    Quá là vớ vẩn, con người như thế làm sao mà chấp nhận được. Nếu cứ lấy nhau thì sau này sẽ ăn chửi hoài, mà nó chán chửi thì nó tẩn cho là lẽ thường thôi.
    Con gái thì phải chọn lựa cho kỹ, đừng để những lời đường mật làm yếu mềm con tim. Con tim chỉ chấp nhận những tình cảm chân thành mà thôi.
  7. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Ô, ý kiến thì em chia sẻ, em không vơ đũa cả nắm, ở đâu cũng có người này người kia, nhưng vì em chứng kiến và nghe thấy khá nhiều chuyện không hay liên quan đến người Thanh Hóa, chỉ thế thôi anh ạ. Chắc anh nghĩ rằng em ghét và tránh xa dân Thanh Hóa à? Khà khà
  8. missxinh_online

    missxinh_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh! Em cũng ko tự hỏi tại sao con trai lại như thế vì em biết mình cũng sai nhiều, sai nhất là ko đủ can đảm để rời xa anh ấy sớm hơn. Dù sao bây giờ mọi chuyện cũng qua rồi, nhẹ nhàng như hồi nó đến! Chúc anh ấy sớm tìm lại được sư thanh thản trong tâm hồn để sau đó tất cả dành cho sự nghiệp! Chúc anh ấy thành công!
  9. missxinh_online

    missxinh_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác em xin đính chính lại nha! Anh ấy không phải là người Thanh Hoá đâu ạ! Anh chỉ về đó lập nghiệp thôi. Đúng là ở đâu cũng có người nọ ngưòi kia, ko fải tất cả dân Thanh Hoá đâu ạ! Mà Thanh Hoá có món nem chua ngon đáo để ý chứ!
  10. missxinh_online

    missxinh_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã đồng cảm cùng mình! Rưng mà mình hổng trách mình ngu ngốc đâu., dù sao cũng có những khoảnh khắc rất đẹp của tình yêu đó mà. Chỉ nhớ đến những cái đó thôi thì sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn nhiều, bạn nhỉ? Vui lên nào tôi ơi!

Chia sẻ trang này