1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dear ơi, anh tỉnh ngộ đi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi missxinh_online, 21/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. missxinh_online

    missxinh_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn November_rain nhé! Cuối tuần này mình đi du lịch cho khuây khoả đây! Mà mưa in November thì lạnh chết à??? hehe
  2. missxinh_online

    missxinh_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, bạn có tư tưởng thế là không ổn rùi. Sao lại không dính dáng gì đến đàn ông? Chết thật! Vẫn còn nhiều người mà bạn, hôm nào mình giới thiệu mấy cậu bạn giai của mình cho bạn nhé! Chơi với tụi nó từ hồi mặc khố thấy tính nết, diện mạo cũng hay hay! Túm lại là yêu được! Đảm bảo luôn. Hehe.Và ngược lại nha!
  3. missxinh_online

    missxinh_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Dear ơi, em biết anh không phản bội em đâu! Anh đang rối trí thui mà! Chỉ có em là hiểu anh thôi mà! Chúa phù hộ cho anh!
  4. missxinh_online

    missxinh_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Kiêu sa? Tất nhiên cả con trai hay con gái cũng cần cái bản ngã đó..... Rưng mà, Ôi trời ơi, đến 30 tuổi vẫn còn kiêu thì hơi nguy hiểm nhỉ?
  5. missxinh_online

    missxinh_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Anh à, ai bảo anh là Dear ko thật lòng yêu em??? Cũng giống như một bài văn hoàn chỉnh có mở đầu và kết thúc thôi anh! Anh ấy vẫn là một phần trong những kỷ niệm ngọt ngào của em! Chúc anh ấy bình an!
  6. missxinh_online

    missxinh_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hix, khóc suốt mấy ngày rùi bạn ạ! Cứ ai nói động đến anh ý là hứt...hứt...Poor me! Có lúc mình còn nhắn tin cho em trai anh ấy: "Em ơi chị nhớ anh trai em quá!!!!" Thế có khổ mình không cơ chứ! Bi chừ thì biết là khóc rất tốt cho tuyến mắt rưng mà, nhiều quá thì làm sưng mắt đấy, trông kỳ lắm nên mình hổng khóc nữa rùi. Tối qua đi ăn hết 5 bát ốc lận với cô bạn thân! Hix. Anyway, thanks nha!
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, bạn có tư tưởng thế là không ổn rùi. Sao lại không dính dáng gì đến đàn ông? Chết thật! Vẫn còn nhiều người mà bạn, hôm nào mình giới thiệu mấy cậu bạn giai của mình cho bạn nhé! Chơi với tụi nó từ hồi mặc khố thấy tính nết, diện mạo cũng hay hay! Túm lại là yêu được! Đảm bảo luôn. Hehe.Và ngược lại nha!
    [/quote]
    Hi, bạn bình tĩnh thật đấy, chúc bạn sớm tìm lại niềm vui và hạnh phúc nhé Mình thì chỉ đơn giản là lúc giận lên thì nói thế thôi, nhưng đúng là cần có thời gian cho mọi vết thương lành và ta lại mở lòng với cuộc đời
  8. missxinh_online

    missxinh_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hi, bạn bình tĩnh thật đấy, chúc bạn sớm tìm lại niềm vui và hạnh phúc nhé Mình thì chỉ đơn giản là lúc giận lên thì nói thế thôi, nhưng đúng là cần có thời gian cho mọi vết thương lành và ta lại mở lòng với cuộc đời
    [/quote] Uh, thực ra sau khi mọi chuyện qua rồi, ngồi đủ sức post bài lên diễn đàn là ok rùi bạn nhỉ? Nói cho thoả lòng mình mà. Để nhẹ nhàng hơn và có thể quên anh ấy nhanh hơn! Đời còn nhiều cái để mình cần nghĩ đến hơn một vết thương tình bạn ạ!
  9. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì tốt rồi, chúc mừng nhé.
    Mà này này, lần sau đề nghị đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nhá. Cái góc trên bên fải cái nick của tớ cũng hồng hồng như đằng ấy đấy, cám ơn "anh" nào thế. Tớ chưa có qua Thái Lan bao h đâu nhé. È hèm
  10. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic à,dù cho có đau buồn thế nào,bạn cũng nên tự hào vì đã đưa ra được quyết định dứt khoát,hãy delete toàn bộ kỷ niệm buồn đó đi nhé!(cho dù rất khó khăn)
    Rồi một luc nào đó anh ta sẽ phải ân hận vì đã đối xử với bạn như vậy.Mình là người ngoài cuộc,không dám phán xét rằng anh ấy có yêu bạn thật lòng hay không,nhưng mình nghĩ là anh ấy không xứng đáng với những j bạn đã hy sinh cho anh ấy!Ngay cả các bạn trai trong topic này cũng cảm thấy anh chàng ấy "không ngửi "được cơ mà!
    Và,hãy tin mình đi,ngoài anh chàng đó ra,có rất nhiều chàng trai tốt phù hợp với bạn....vấn đề chỉ là thời gian mà thôi!

Chia sẻ trang này